Bạn có kinh nghiệm phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng dựng, hàng fake ko? Xe, dt, laptop, máy tính .... , Nếu không thì mình khuyên bỏ ý định đi nha
Xe thì em không định nhận cầm.Em chỉ định cầm: điện thoại, laptop, máy ảnh và các thiết bị tương tự.Những thứ này thì em có một số hiểu biết nhất định đủ để phân biệt fake hay không. Cảm ơn bạn.
150tr tạm tính 10-20 thằng cầm dt + laptop xong đóng cửa tiệm nghỉ, cuối tháng được 15tr, 1 tháng mở cửa 1 lần, tháng sau khỏi có khách ( cửa tiệm đóng cửa hoài ai biết làm cái gì ) 150tr mình nghĩ không đủ làm cầm đồ đâu.
150 triệu không đủ đâu pro , cầm 10 chiếc xe tay ga là hết vốn rồi , cái nghề này phải chung chi cho công an khu vực và phải có công an quận bảo kê nhé . Xin giấy phép ở quận Bình Tân bèo nhất cũng 30 chai rồi . Phải có mặt bằng ngon nữa . Hoặc có nhà ở Sg . Nói thì dễ nhưng làm ko dễ đâu , nếu dễ chắc ai cũng mở tiệm cầm đồ quá . Nhà mình cạnh tiệm cầm đồ đây , không có bảo kê thì và giấy phép kinh doanh không sống được đâu pro .
Người ta hết tiền, có tài sản muốn đổi thành tiền để mưu sinh. Không cầm cho người ta mới là thất đức đó.
Làm ăn là phải có lời, vậy như bạn nói mấy mặt hàng khác không lời chắc, họ lời bao nhiêu bạn biết không? Nếu ai cũng lời ít thì làm gì có người giàu? Mà lời bao nhiêu thì mới gọi là có đức?
Đang cùng ý định với bạn nè, mình mới gần 500tr, tính cầm luôn cả xe. Mà nghe nói cái giấy phép khó quá, ko biết sao, anh em nào đã tự đi làm chưa nhỉ, giúp e với ạ. Thanks!
CẦM ĐỒ KHÓ LẮM, CẦM XE KO CHÍNH CHỦ PHẢI LĂN DẤU TAY NGƯỜI CẦM, RỒI NGỒI ĐỐI CHIẾU Có chuyện gì rất phiền phức phần tài sản là xe cộ. Phải đụng mặt với bọn trời ơi, dân cầm đồ đa số toàn bọn gì bác cũng hiểu rồi đó. Kinh nghiệm xem đồ nữa, vd đt SS g355 cầm đc tối đa 8 xị, bác nhát tay ko dám cầm 8 xị, chỉ dám cầm 7 xị là nó qua chỗ khác cầm rồi, phải có đầu ra của hàng mình thanh lý nữa, ko dễ đâu, rất là khó khăn luôn.
đêm buồn ngồi cài win dạo... vô tình ngang qua bài của thớt, login vô khuyên bạn vài câu chân tình ^^. Bạn thớt nên kiếm đường khác đầu tư cho khoản tiền vốn 150tr đó đi... kinh doanh những gì bạn thích để tích cóp sau này hùng hậu hơn và sau này nếu thấy lúc đó tự tin rồi thì quay lại cũng chưa muộn. Mặc dù Nghề cầm đồ này rất... NGON . Mình hiện đang hợp tác với 2 tiệm cầm đồ lâu năm tại khu vực bình thạnh vài năm nay nên cũng có chút hiểu biết nhất định về nghề này. ( hợp tác ở đây là thầu hết từ a => z nguồn ra, bấm giá cho cầm, phán bệnh qua dt từng loại thiết bị hay có v...v.. ... và khi phát sinh sự cố ( hoặc bị " dính xương" thì có mặt để giải quyết nó sao cho mọi người đều vui vẽ :"D ) Làm nghề này, thật sự đòi hỏi bạn phải có nguồn vốn dồi dào nhất định ( với mình thì khoảng 7 chăm tr đến 1 tê tê tạm gọi là ổn ) .. và tâm lý phải cực "Cứng" ( cứng hơn khi gặp ngọc trinh khỏa thân luôn ý ^^=) + thêm mối quan hệ các kiểu ). và quan trọng nhất là phải luôn có đường binh dành cho việc " kẹt vốn ". Đại khái khi bạn hội tụ đủ 3 thứ trên thì là tạm ổn để ra kiếm ăn. với số vốn 600tr 1 tháng có thể mang về bình quân cho bạn khoảng 60tr ~ 80tr nếu tư duy của bạn tốt. Cầm đồ là một ngành nghề thuộc vào nhóm" Kinh Doanh Có Điều Kiện "( giống như mở khách sạn vậy á ) Các thứ giấy phép bạn phải xin thì lh anh google nha. Địa điểm thì nên chọn khu vực nào càng phức tạp càng tốt thôi, và cầm đồ thì không kén chọn nhé thớt, từ thượng vàng cho đến hạ cám ^^ ( đùa chứ không lẽ mang nồi cơm điện ra cũng nhận cầm ) hehe, xe cộ chưa quen làm thì nên cầm cho những người quen biết thôi - hạn chế khách vãng lai... ( và nếu cầm xe thì nên tìm bãi - hạn chế để mấy ảnh soi mói xỉa xói các kiểu ) đụng vào cái xe thật sự rất phức tạp. Một cái khó khăn cho bạn nữa là sổ sách minh bạch với mấy ảnh - cái này bạn phải biết bùa phép các kiểu ... kiểu thì vô vàn :"D ăn thua định hướng của bạn thế nào thôi. Lợi nhuận của tiệm cầm đồ thì... cái này không nói thớt cũng nghỉ ra được mà hihi.. Thấy một số bro nói nghề này rất thất đức và không nên làm, thật mình rất buồn... cười. Mình thấy Đức ở đây có thất hay không thì là do cách bạn làm nó như nào thôi, nghề nào mà không có mánh mun? nghề nào mà không có ít hay nhiều những lúc cám dỗ của đồng tiền làm cho con người ta mất đi bản sắc và nhân tính. đó là nằm ở bản sắc và cái tâm của chính bản thân người hành nghề thôi. bạn có thể tích đức vài năm, nhưng chỉ trong vài phút giải quyết không tốt vấn đề của công việc bạn làm, ng ta sẽ cho là bạn thất đức ... hơi miên man đi xa vấn đề chính rồi ^^ mấy bác thông cảm :"D. Nghề nào cũng có cái đắng riêng của nó thôi... nhất là ngàng nghề nhạy cảm này, kiếm ra tiền thật đấy, nhưng đắng thì cũng rất đắng thớt ơi. chia sẽ sơ sơ về những mặt nổi trong ngàng nghề Cầm đồ với thớt.. hôm nào hứng call em uống cafe chơi nếu bác quyết định làm ^^ đêm buồn thất nghiệp online chém gió ^^ xin các bác đừng gạch đá iem nhé