Em học xong, xin việc ở quê khó quá, tính ở nhà làm nông, rồi một vài năm có tiệm mở quán, nhưng ko thể chịu nổi dc nưa rồi, ko pải là chuyện làm mệt nhọc mà là bố con ko hợp nhau, bố làm theo kiểu ai mách thì làm theo, mình tìm hiểu mua sách rồi down tai liêu, video về để bố coi mà bố mình ko chịu, cây công nghiệp dài ngày, trồng 3 -4 năm mới cho thu mà bố mình ko chịu mua của những nơi uy tín, rồi còn rất nhiều chuyện khác nữa... mình ko muốn nhìn thấy cảnh sau 3-4 năm trông cây rồi lai phá đi làm lại. Tóm lại là phương án A phá sản, em có bằng cd điện cn, nhưng của một trường nghề ở tỉnh nhỏ thôi thôi, bác nào ở khu cn nhơn trạch có cty nào tuyển công nhân bên điện thì giúp em với, làm khi bố không làm nổi nữa gọi về giao cho thì về.
do bạn với bố nói chuyện với nhau thôi, thí dụ chia đôi mảnh đất 1 nửa trồng theo cách của bạn 1 nửa trồng theo cách của bố coi 3 năm sau bên nào năng suất cao hơn ... bố con với nhau chứ có phải người xa lạ mà ko ngồi lại bàn chuyện với nhau
Hôm qua 3 ng gồi bàn mua cây giống, 1 heta nhà em trồng hơn 100cây, em có góp ý là nên lên viên cây trồng hoặc mua ở cái ông ng cùng xã, ông bán cây nhiêu năm rồi, ng ta mua cây của ông và trồng đã cho thu hoạch,kêt quả rât ok và quan trọng là nhà ông có vườn cây dòng. Bố em ko nghe đùng đùng đi mua hơn 50 cây của 1 cái ông đi buôn trái cây, ông này mơi bán cây lần đầu, ko có vườn cây đầu dòng, chồi ghép đi mua ( nhặt ) đâu ấy. Còn hơn 50 cây nữa hôm qua 3 ng ngồi nc bàn bạc, em và má khuyên nên lên viện mua hoặc mua của cái ông bán cây lâu năm, có vườn cây đầu dòng, ngồi phân tích đủ dg, nào là nếu 50 câu mua trước ko dc ok thì còn vớt dc 50 cây này, giảm tỉ lệ rủi ro, nhưng bố em ko chịu nghe, và còn nhiều vấn đề khác em ko tiện kể. Nói chung em phận con, ko có tiền, đành chịu, chỉ góp ý vầy thôi. Em cũng pải thừa nhận bố em giỏi, 2 bàn tay trắng làm nên tất cả nhưng bây giờ nó khác hồi xưa nhiều, hồi xưa ít dc tiếp xúc với khoa học kỹ thuật thì cứ làm, rồi đúc kết kinh nghiệm, bây gio sách báo đầy ra đó, các kỹ sư họ đã nghin cứu thì mình theo đó mà làm. Em thấy cách làm như vầy ko ok lắm, tốt nhất đi làm cái j đó của riêng mình, khi nào các cụ trăm tuổi vời mình về thì về