Tìm kiếm bài viết theo id

Tư vấn mình về việc nhà hàng xóm không cho tô vách hông!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kesungdao1, 17/2/16.

ID Topic : 8335478
Ngày đăng:
17/2/16 lúc 13:55
  1. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đây cũng là một cách Tư vấn mình về việc nhà hàng xóm không cho tô vách hông!
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  2. kesungdao1 Thành Viên Cấp 3

    Vâng mình chắc phải thử từng cách quá. Thật sự là họ quá tham. Rõ ràng trong sổ đỏ nhà mình rành rành mà nó kêu chủ nhà trước hứa khi nào xây sẽ trả lại phần đất đó. Giơ sổ đỏ ra nó bảo là không cần biết, cứ đập đi thì cho tô. Nó còn kêu đây không cần hàng xóm.
     
  3. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    bác cứ làm việc với Công An là an toàn nhất, chỉ có dính tới chính quyền thì người ta mới sợ, nhây nhây người ta sẽ lấn áp Tư vấn mình về việc nhà hàng xóm không cho tô vách hông!
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    1) Nói nó ai hứa thì kiếm người đó mà đòi
    2) Nó manh động thì mời chính uyền xử lý
    3) Đã cương thì không thương lượng bồi thường gì cả
     
    duchoavn thích bài này.
  5. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Cái zụ nhậu nghe có lý đó bác. Bác thử mời hết anh em trong box 13 qua nhà bác nhậu náo động 1 bữa là bên kia nó sợ liền. Nhớ mời mấy bác hổ báo bày cách cho bác nữa nha.
     
    duchoavn, HiepSiSiTinh and nhansamqua like this.
  6. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    hem nhậu ăn mồi được không bác???
     
    duchoavn and HiepSiSiTinh like this.
  7. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    gặp hàng xóm cà chớn thi mệt lắm, nhà mình cũng có hàng xóm như vậy, nuôi gà ăn thịt là nó canh lớn là thịt trước nhà mình liền, tham thôi rồi, kế bên 1 căn nữa thì có 1 thằng nhà giàu đất đai thì bao la, nhưng mà cũng mắc cái tội tham vặt, cây cảnh nhà hàng xóm là nó canh me hốt hết Tư vấn mình về việc nhà hàng xóm không cho tô vách hông!
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cái này là " háng xóm" chứ hàng xóm cái nổi gì, mà người xưa nói câu bà con xa không bằng láng giềng gần, thực tế bây giờ câu này không còn đúng 100% nữa rồi.
     
    duchoavn thích bài này.
  9. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    Cái sự đời nó vậy, như mình mới về đây ở không bao lâu gặp ngay con mẹ sau nhà
    chả là nhà mình với nhà cổ cách nhau miếng đất nhỏ (chừa để sau này làm hẻm)
    Bữa mới về bơm nước lỡ tràn văng qua bị con mẹ này qua kiếm chuyện với luật rừng, tao ở đây đất này là đất của tao, sổ hồng thì rảnh rành ra đó còn cãi bướng
    Đang chờ miếng đó mà hợp thức hóa được mua lun cho khỏi lăn tăn
    Mấy cái kiểu hàng xóm này mà dĩ hòa di quý cm gì
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có hiền củng phải làm bộ dữ để chọi với hạn người này . Mình thử rồi. Cách đây 3 năm có dọn về nhà mới ,bị hàng xóm làm khó dễ việc nuôi chó. Nó đòi quýnh mình,đang cởi trần trong nhà chạy ra luôn nói : Bước ra chơi tay đôi nè. Đến giờ thì mình chẳng những nuôi chó mà còn nuôi được cả gà. Tụi này nên dứt điểm lần 1. Đừng có quan ngại rồi tụi nó leo lên đầu .Ma củ ăn hiếp ma mới là mình ghét lắm. Hồi xưa đi làm đã chơi vài thằng rồi.
     
    duchoavn thích bài này.
  11. sowa Thành Viên Cấp 2

    Công an thì chỉ 1lúc.ko trị tận ngọn.công an mà đi rồi nó cũng bố láo.
     
  12. thaiduongland Thành Viên Cấp 2

    Giàu thì nó ghét. Nghèo thì nó khinh. Thông minh nó tìm cách tiêu diệt
     
  13. smit1 Thành Viên Kim Cương

    bà con xa ko bằng láng giềng gần, sát vách mà căng vậy ta
     
  14. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    bởi vậy bây giờ người ta thik ở chung cư.
     
  15. x_power DOVE CLUB Thành viên BQT Super Moderator

    Nhà mình trước cũng vậy áh. Lúc mua là nhà trệt ở 2 năm không sao hết vui vè. Qua năm thứ 3 mình đập xây lại lên lầu là bắt đầu kiếm chuyện . Từ chuyện bao rác rùi tùm lum câu ké dây truyền hình cáp mình rồi móc dây điện nhà mình xài free luôn . Điên lên kêu mấy ông anh xã hội đỏ qua . Giờ nhà có thằng con câu trộm điện nhà mình thì đi 5 khóa Tống Lê Chân (nhưng có về đươc ko là chuyện khác) . Còn nhà bên kia kiếm chuyện thì bà đó giờ chống nạn suốt đời vì bị tải đụng nát chân phải cưa bỏ . Bạn chủ topic đừng ngại cứ giao lưu với mấy anh CAKV đi . Pháp Luật luôn bảo vệ người yếu thế và biết cách sống ^^...
     
  16. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    vote cách này......
     
  17. thuanapex Thành Viên Cấp 4

    Tui đã làm theo cách này + thêm thanh tra xây dựng phường ( có tí cafe nhé ) là xuống làm việc ngay. Nhưng đây là bước đường cùng thì mới làm nhé bạn. hàng xóm hơn cả năm ko thèm nhìn mặt nhau, tới lúc nhà họ sưa chửa thì họ lại qua nói chuyện vui vẻ tí với mình ( giả tạo thôi ). nhưng thôi kệ mình cũng bỏ qua. họ tự thấy ngại thôi
     
  18. kesungdao1 Thành Viên Cấp 3

    Hôm cãi nhau có thanh tra xây dựng quận qua hòa giải luôn. Mà con mụ đó cũng không chịu. Kêu là nhà tôi tôi có quyền. Vì đu dây hay bắc giàn giáo sang cũng là sang phần đất của bà ý (kể cả không gian trên không chưa có nhà). Còn công an phường hôm nay em mới liên hệ. Họ nói để họ tìm cách rồi họ trả lời. Chắc mấy bữa nữa phải rủ mấy bác công an phường đi nhậu quá.
     
  19. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    họ ở dưới bắn ná, bi ve, mình ở trên thả chảo dầu, xạ tiễn, hoả xa như trong tam quốc ấy, kèo trên mà sợ gì( kèo trên luôn cả về luật)
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  20. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    mình ko hổ báo, chỉ là khỉ thôi, có tham gia đc hông, nên nhớ là năm nay mình đăng cai nhé, năm ngái mùi... mẫn quá, thì năm nay khỉ cầm hộp quẹt nhá
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. hoa168
Tổng: 716 (Thành viên: 10, Khách: 699, Robots: 7)