Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm thấy hối hận có ai giống mình không

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguyenHoangDuy, 21/2/16.

ID Topic : 8338388
Ngày đăng:
21/2/16 lúc 03:16
  1. NguyenHoangDuy Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    28
    Ba tôi nói tôi coi thường ông vì ông k làm ra tiền. Nhưng làm sao ông biết sâu trong lòng tôi lúc nào cũng tôn kính ông. Chỉ vì cái tính ngang ngược của ông khi có bia rượu vào đã làm cho gia đình càng thêm căng thẳng, nên tôi mới k kiềm chế đc mình va có lớn tiếng với ông.
    Tuy đã nghỉ hưu k còn làm ra tiền nhưng tôi k hề muốn ông đi làm 1 chút nào. Ông đã lớn tuổi rồi tôi muốn ông có 1 cuộc sống vui vẻ. Nhưng ông lại nghỉ vì ông k đi làm nen tôi coi thường ông. Khi ông ấy nói ra những lời đó giọng ông nhoè đi. Trong lòng tôi cảm thấy rất đau. Tôi hối hận vì lúc nãy đã to tiếng với ông ấy.
    Tôi cũng khuyên can ông nhiều lần. Bia rượu vừa hại cho sức khoẻ vừa làm cho con người mất đi lý trí và nhân cách. Nhưng ông cứ mỗi khi gặp bia rượu là uống vô bờ bến, uống quên cả đường về.
    Trong lòng tôi ông là 1 người cha vĩ đại nhưng lại là 1 người chồng vô tâm.
    Nhiều lúc ông đối xử với mẹ tôi rất tệ khiến tôi nhiều lúc rất bực mình.
    Hôm nay tôi bị stress trong công việc. Khi về nhà lại gặp ông như thế nên tôi đã có lớn tiếng với ông 1 chút. Tôi thấy đau lòng và hối hận tôi có đc như ngày hôm nay cũng là nhờ có ông.
    Nhưng tôi lại k đủ can đảm để nói với ông lời xin lỗi.
     
    KimJTL thích bài này.
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Mời ba đi nhậu một bữa giải tỏa hết nỗi lòng là xong.

    P/s giả thiết đây là câu chuyện có thật
     
  3. Vàng Trong Cát Thành Viên Kim Cương

    ba làm gì gì làm kệ ổng đi ! Nói ít hiểu nhiều
     
  4. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Ông già mà. Mình đâu có thể hiểu được tâm tư của thế hệ trước.
    Làm bữa cơm ngin giãn hòa đe bro. Xuống nước với cha mình thì có gì mà xấu hổ.

    Mạnh dạng lên bro.

    Cha mẹ là 2 ông phật sống. Cho dù bao tuổi thì con cái vẫn còn nhỏ bé trong mắt cha mẹ.
     
    buithicu and 7800II like this.
  5. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    y chang mình luôn, mà nói chung baba mình cũng dễ chịu, xĩn và hay quậy lung tung, mà sáng tỉnh dậy thì k nhớ gì, nhìu khi bực hay lớn tiếng thôi, chứ k có gì, lâu lâu mua thùng bia để ở nhà để baba uống, mà hên là dạo này nhậu gần nhà nên đở mất công đi kêu về,
    người già có nhiu đó niềm vui thôi, nhậu nhìu k tốt nhưng k thể nào cản đc vì đã nghiện rượu rồi, thôi cố gắng đi bạn
    ====> đi mua ngay thùng bia ngay và luôn để làm hòa đi, gia đình có nhiu người đâu mà giận với hờn, Cảm thấy hối hận có ai giống mình không
     
  6. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Mình nghĩ nên xin lỗi ba mình thớt à. Ba mình chứ có phải ai đâu. . . ngày xưa ổng thức đêm chăm thớt từng chút từ lúc mới đẻ thì sao ?
    Thớt có nhớ khóc ai dỗ không ?
    Đi tè, đi ị ai rửa đít cho không ?
     
    7800II thích bài này.
  7. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Hãy dũng cảm lên xin lổi Ba khi bạn còn Ba ở bên cạnh,1 ngày nào đó lúc Ba Mẹ ko còn nữa thì hối hận cũng đã quá muộn màn,mọi lời xin lổi sẻ ko còn ý nghĩa nữa đâu bạn
     
    7800II thích bài này.
  8. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Hãy nhớ câu thơ
    Ai còn Mẹ(Cha) xin đừng làm Mẹ khóc
    Đừng để buồn vương mắt Mẹ nghe ko
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Song ca với Ba bài Tình cha.
     
  10. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    cùng cảnh ngộ với bạn nên mình hiểu, nhiều khi nghĩ quẫn muốn đối xử bất hiếu với ông già luôn, nhưng lại thôi, cả đời ăn nhậu tan nhà cửa nát chưa đủ, giờ con cái lo toan đầy đủ ko chịu, cứ bê tha rượu chè không biết gì mọi người xung quanh. trong hoàn cảnh đó nên giờ mình ám ảnh bia rượu, chẳng dám uống, ngày nào cũng phải nhìn thấy cảnh lè nhè, đụ má đụ mẹ, riết sợ về nhà như sợ cọp. thôi gáng đi, sau này ổng mất có thèm thấy cảnh này cũng ko đc, dù gì thì cũng là cha mình, có điên có khùng thì cũng là cha mình, là đấng sinh thành ra mình, đừng nối nghiệp rượu chè bê tha là đc
     
  11. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Bạn muốn khuyên ba phần nào bỏ rượu, hãy làm bằng tình thương chân thành nhất, gần gũi, quan tâm, tâm sự cha con, hãy xem mình luôn là đứa trẻ và đó là người cha với cái bóng rộng lớn, đó là cách duy nhất để cha con hiểu nhau. Khi bạn nói, ba chịu nghe thì khi đó có nghĩa là bạn bắt đầu khuyên ba đc, còn bình thường kêu gào vài ba câu thì chỉ có tăng thêm mâu thuẫn cha con thôi...
    Người già sợ mình trở nên vô dụng trong mắt con cái, bạn phải hiểu tâm lý đó !
    Ba bạn theo tôi thấy, bên trong là một người có tự trọng và có nội tâm, bạn nên tìm hiểu và gần gũi ba mình...(giọng còn run khi tranh cãi với con thì có nghĩa là bên trong ông ấy không phải như những dạng người cha tệ bác khác trong XH)
     
  12. heodauto Thành Viên Kim Cương

    cha tôi chết năm tôi 14 tuổi . bạn còn cha mà không biết quý trọng . sau này rồi biêt .
    Cảm thấy hối hận có ai giống mình không
     
  13. ishopvn88 Thành Viên Cấp 3

    Cho ỗng ún đi mấy ông già về hưu thì chỉ có ăn nhậu làm niềm vui thôi như ba mình nè.mình cũng hay ngồi nhậu vs ỗng nc xàm đủ thứ cho vui nhà vui cửa.sống dc bao lâu nữa cho ỗng ún thoải mái đi mà cho ún bia chứ đừng cho ún rượu.ún bia no quá k ún nổi cũng k tới nổi xĩn như ún rượu.với quan trọng là bản thân mỗi ng thế nào chư ba mình nhậu xĩn là đi ngủ chứ k có quậy
     
  14. saukem Thành Viên Cấp 6

    làm mấy lon bia mời ba rồi xin lổi đi bạn ,ngọt nhẹ với ba mình đâu có gì phải xấu hổ ,xin lổi xong khuyên ba bớt nhậu thôi chứ kg bỏ được đâu
     
  15. smit1 Thành Viên Kim Cương

    mình thì ko có cơ hội như thớt nữa rồi Cảm thấy hối hận có ai giống mình không
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 535 (Thành viên: 8, Khách: 505, Robots: 22)