1. Đối mặt với sự thật Việc đầu tiên cần làm khi bị “bồ đá” không phải là giận dữ, nguyền rủa mà phải học thuộc câu châm ngôn: “Những gì là của mình sẽ mãi là của mình, những gì không phải là của mình sẽ không bao giờ thuộc về mình”. Nếu người yêu cũ phản bội có nghĩa là cô ấy đang khao khát một điều gì đó không thuộc về bạn và không sớm thì muộn, sẽ có ngày cô ấy bỏ bạn mà đi. Vì vậy, hãy chấp nhận thực tế và để cô ấy bước khỏi cuộc đời bạn. 2. An ủi bản thân Nếu muốn khóc, hãy khóc một trận thật đã. Chẳng có luật nào quy định đàn ông không được khóc vì tình. Trên thực tế, khóc khiến bạn bớt đau đớn và dễ dàng vượt qua mọi chuyện. 3. Nói lời chia tay Khi phát hiện bị người yêu phản bội, tốt nhất hãy nói lời chia tay và chúc nàng may mắn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ với nàng nếu chấp nhận bỏ qua và tha thứ. 4. Đừng gặm nhấm quá khứ Đừng ngồi lì một chỗ và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Những ký ức dù là đẹp đẽ hay đau khổ cũng chỉ làm bạn thêm day dứt và chìm đắm trong nỗi buồn mà thôi. Hãy tìm niềm vui và sống hạnh phúc. 5. Đừng vội vàng bước vào mối quan hệ mới Ngay lập tức bắt đầu một mối quan hệ mới sau chia tay chỉ là cách bạn tìm sự thay thế cho thói quen cũ. Điều đó chẳng khiến ai hạnh phúc, kể cả bạn và người yêu mới vì sớm muộn thì hai người cũng sẽ chia tay. Hãy dành cho mình khoảng lặng sau chia tay để ổn định tâm lý và rút ra bài học. 6. Tìm hiểu lý do Việc bị bạn gái phản bội là nỗi tổn thương ghê gớm của các chàng trai. Hãy tự đặt câu hỏi “Điều gì khiến cô ấy lừa dối bạn?” và phân tích câu trả lời. Tất cả sự việc vừa xảy ra đều là bài học để bạn rút kinh nghiệm. 7. Chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp Hãy tin rằng, bạn sẽ tìm được một người thực sự phù hợp với mình, luôn ở bên và thương yêu bạn hết lòng. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, điều đó sẽ đến.
Chỉ cần cầm alo gọi thằng bạn ra làm vài ve ăn mừng độc thân. hehe Em tưởng em ngon lắm sao. Em đi thì anh kiếm em khác. hehe
vậy nên chịch xã giao khi có cơ hội nhé,đó là 1 trong những cách giữ chân ''gấu'' sau đô la thần chưởng,và bác hồ việt nam đồng
nó đã phản bội rồi thì làm sao cho bác Ch xã giao, còn nếu bác ép nó Ch xã giao thì nó như 1 cái xác chết vì nó sẻ càng căm hận bác...
ngồi đây nói thì dễ, nhưng khi bản thân gặp hoàn cảnh đó mới biết. có người yêu, đc người yêu quan tâm và quan tâm ngược lại đã thành thói quen hàng ngày, tự dưng mất đi 1 thói quen nó khó chịu lắm. cách nay gần 11 năm rưới, ngày 07/9/2004, cô bạn gái suốt 4 năm ĐH đã bỏ đi theo anh quản lý đô thị lắm tiền, mà lí do thì hơi củ chuối là do mình ko biết quan tâm đến gia đình cô ấy, hic, SV nghèo trắng mắt ko biết quan tâm thế nào. mặc dù trước đó 5 ngày, ngày lễ 2/9 vẫn lên phòng trọ của mình đâm phầm phậm, vui vẻ chả thấy hiện tượng gì. mình bị sốc và buồn, đến nỗi tự nhủ ko nên chạy xe ra đường, sợ ko tập trung rồi gây tai nạn. thời gian này kéo dài cả tháng. sau đó nguôi ngoai... vì có đám em SV mới chuyển đến khu trọ nhập học. đến ngày 04/12/2004 thì em nhận lời làm bạn gái mình, hehee, bọn cừu non chân ướt chân ráo đã rơi vào bẫy của anh sói rồi, mình từ nhủ thế. đến nay đã hơn 11 năm, trong đó có gần 6 năm ở chế độ đã kết hôn thì cừu giờ đã hóa sư tử hoặc gấu rồi, đã vậy nó còn kết bè kết phái với 2 con cọp, báo nữa chứ. giờ thân sói lại thành yếu thế rồi.... haizzzzzzzzzzz
ấy đừng, đối với vợ thì em luôn là thằng trai tân chưa biết mùi gái là gì cho đến khi gặp nó, vợ em nó cực đoan lắm, mặc dù là thời điểm trước khi nó đến với mình nhưng nếu biết nó sẽ xé xác em mất
nhảy lÙ, thắt cổ, mổ bụng, trôi sông, hoặc phấn đấu đi tiếp con đường rất nhiều tương lai và hạnh phúc phía trước, cách nào cũng đc, tuỳ sở thích mỗi người. làm đàn ông cách trả thù đê tiện nhất là: cho cô ta sống mà hối hận cả đời vì .....bỏ mình. bác cứ gắng mà có nhiều tiền, trao dồi kiến thức, tập gym, ăn đồ bổ dưỡng củ. moạ ai dám phản bội
đau nhỉ, đâm phầm phậm xong 4 ngày sau đưa thằng khác đâm, đàn bà nó thế.... chắc lúc đó thớt thúi ruột, và không tin vào sự thật, mình hiểu mà...
móa nói thì dể làm khó lắm 3, đầu óc nó quay cuồng éo ăn éo ngủ được luôn đó... ở đó mà tập gym và phấn đấu...
Hên là vợ em nó ghét 5s (vì chồng mê 5s ko phụ việc nhà) nên ko bao h vô đây, nó chỉ sinh hoạt bên wtt thôi. Trc đây có bác CNRQ lưu bằng chứng của em, giờ lại tới bác nữa, nhưng ko sao, vợ mà biết thì em sẽ bảo "ông ấy là mod, ổng sửa cmt của anh để đốt nhà mình đấy"
Ở đời thì 49 gặp 50 thôi. Có được người chồng tốt mà lại theo trai thì trước sau gì cũng bị thằng bồ nhí nó lợi dụng đến lúc chán chê rồi sẽ bỏ mà thôi. Luật nhân quả nó đến chậm nên nhiều người không biết. Đến lúc hối hận thì đã muộn.