TÔI NGƯỢNG VÌ ĐÃ KHOE Tôi đã định không đưa Hình ảnh cướp lễ hội Vì tôi rất ngượng với Bạn bè người nước ngoài. Gì tôi từng khoe rồi Những năm đầu xa nước Đi nơi này, chỗ khác Tôi vẫn khoe Việt Nam. Tôi khoe những xóm làng Biển lúa vàng, mùa gặt Để giờ dân thiếu đất Nhà xưởng lấn ruộng đồng. Tôi khoe những dòng sông Thơ mộng, nhiều tôm cá Để bây giờ, tất cả Bị ô nhiễm hết rồi. Tôi khoe rừng, núi đồi Bạt ngàn cây, chim thú Để bây giờ đau khổ Rừng trơ trụi xác xơ. Tôi khoe những đền chùa Ẩn mình trên đính núi Để giờ như mắc cửi Nhóm lợi ích cáp treo. Tôi khoe Hà Nội yêu Thơ mộng và thanh lịch Để giờ hồ đầy rác Vô cảm người Thủ đô. Tôi khoe khi xuân về Đất nước tràn lễ hội Để giờ đầy tội lỗi "Cướp văn hoá" bạo tàn. Tôi khoe người Việt Nam Thông minh và sáng tạo Giờ tiến sĩ đông đảo Ốc vít chưa làm xong. Khoe Tổ quốc cha ông Ngàn năm đánh thắng giặc Để giờ nhìn đảo mất Chúng tôi chờ...mai sau!!!!!! 22/02/2016. Nguễn Hữu Thao.
THỜI SỰ ẢNH & VIDEO Ẩu đả hỗn loạn trong lễ hội cướp phết lấy may Lễ hội cướp phết ở làng Hiền Quan (Phú Thọ) lại tái diễn cảnh hỗn loạn đến mức đổ máu khi các trai làng lập bè phái tổ chức giành giật bằng được sự may mắn cho năm mới. VIDEO: DUY HIẾU - ẢNH: ANH TUẤN 20:15 20/02/2016 Chia sẻ bài viếtFacebookZaloBình luận131 Cảnh thanh niên tranh cướp phết hỗn loạn bờ sông Hàng trăm thanh niên lao vào nhau để tranh cướp những quả phết may mắn khiến cho những người chứng kiến tận mắt phải sởn da gà. Chiều 20/2 (13 tháng Giêng âm lịch) lễ hội cướp phết làng Hiền Quan (tỉnh Phú Thọ) thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương về dự. Lễ hội này hàng năm được tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh mẫu Đại vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước. Mặc dù nghi thức chính diễn ra vào buổi chiều muộn nhưng ngay từ buổi trưa đã có hàng nghìn thanh niên tập trung thành nhiều nhóm, cởi trần hò hét dưới bãi sông. Trong đó chủ yếu là trai làng. Họ lập hội liên kết bè phái với nhau để làm sao mang may mắn về cho làng mình. 15h, các bô lão của làng rước 3 quả phết xuống bãi sông và chôn lần lượt xuống đất. Tuy nhiên, khi quan làng còn chưa kịp di chuyển tới hố đất đang đào thì hàng trăm thanh niên đã xông vào giật quả phết. Ai nắm được quả cầu son trong tay ngay lập tức trở thành mục tiêu của đối thủ. Các thanh niên hỗ trợ, công kênh nhau nhảy vào chính giữa vòng vây. Một số thanh niên còn đấm túi bụi vào những người phía dưới đang giữ quả phết. Cứ mỗi khoảng 10 phút lại có hàng loạt trai làng nằm vật ra đất vì kiệt sức. Nhiều người không còn đủ sức để gượng dậy. Một trong những thanh niên đã bị đổ máu sau khi thoát ra khỏi "cơn lốc" tranh cướp. Một người sau khi giành được quả phết phải nhảy xuống sông bơi qua bờ bên kia để có thể thoát được đám đông đang vây đuổi. Ảnh: Hiếu Trần. Hết tranh cướp trên cạn lại lao xuống nước. Mỗi khi quả phết được hất tung lên cao là lúc càng xảy ra hỗn loạn. Cuối cùng, giành được quả chúi là một người đàn ông trung tuổi. Ông được thanh niên làng bảo vệ nghiêm ngặt, rời khỏi bãi đất bờ sông, trở về nhà.
Ko biết cái cái hội "cướp" ấy xuất hiện từ khi nào và do ông nào truyền lại nhỉ?bảo sao cứ theo truyền thống "cướp",từ bé đến lớn,từ già đến trẻ đều "cướp"!Thế kỷ 21 mà còn trai làng tranh cướp,chém giết là đủ hiểu ngoài ấy văn minh đến mức nào rồi!!
cướp phết là 1 nét văn hóa, tuy nhiên nếu cứ để tình trạng này thì rồi sẽ có những vụ ẩu đả, thù hận nhau trong quá trình tranh chấp, sẽ ra giải quyết bên ngoài, sao ko cho thi thố 1 cái gì đó để lấy phết nhỉ, ví dụ treo lên cao rồi làm trăm cái cột mỡ rồi cho cướp, thằng nào leo lên đc thì lấy
Không bày lễ hội thì làm sao có ăn, tổ chức các lễ hội là dễ làm và thu lợi nhất bởi vì có ai kiểm tra, nghiệm thu các chương trình lễ hội đâu. làm 5 báo cáo 10, hỏi tại sao thì cứ nói tại người tham gia nó phá hết rồi.
Trông thật kinh khủng, chẳng biết có may mắn không nhưng thương tích đầy người, chẳng có không khí thi đua, vui vẻ