Tìm kiếm bài viết theo id

Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Jin_com, 27/2/16.

ID Topic : 8344019
Ngày đăng:
27/2/16 lúc 18:47
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhà Ngoại mình sát cái nghĩa trang ấy nên toàn coi chùa , mẹ mình mê cải lương hồ Quảng . Hồi đó mê vở anh hùng bán than do nghệ sĩ Thanh Tòng đóng . Hài nhất là mấy cảnh đu dây đánh kiếm. Hồi nhỏ hay đi cùng tụi cùng xóm qua nghĩa địa hái ổi và lượm trứng ngỗng nữa. Khu đó hồi xưa có ông ba nuôi bò. Tuổi thơ mình nhiều cái vui lắm. Nhất là lúc cúp điện là hay đi nguyên đám con nít qua khu Lưu Luyến, Bùi Phát, hẻm 18, khu Mã Đỏ xem ti vì ké. Hẻm 48 là nơi mình hay đá banh , trong đó cũng có vài cái mộ. Đặt biệt là có cái mộ xưa to đùng buổi tối không dám đi. Mình có thằng bạn học chung làm cá kiểng tên Ngọc hồi đó học trường Nam Kì Khởi Nghĩa.
     
    datnn thích bài này.
  2. OneHitOfDragon Thành Viên Cấp 2

    thầy của bác lúc trước đã phán thế sao bác còn lặn lội xuống gv tìm nhà làm chi cho khổ,gặp trường hợp nếu ko phải bác gặp bọn đầu cơ tăng giá mà tìm được 1 căn ngon lành cành đào giá cả hợp lý thì bác có mua ko hay lại quên lời thầy mà về cái khu mãi mãi ko bao h phát triển được này ??????
     
  3. Kirettawa03 Thành Viên Cấp 2

    có lần đi ăn tân gia thằng bạn bên cây trâm từ q1 đi nguyễn kiệm thì ko sao khi tới nhiều ngã phamvandong đi nguyễn thái sơn đến ngã 5 big C đi quang trung thì giống như từ tổ ong đi ra, đoạn nhiều ngã pvđ đến quang trung chỉ vài trăm mét thôi nhưng mún thoát ra mất tối thiểu 15p vì kẹt xe,rồi đến khúc hạnh thông tâynữa.nói chung đông quá, có bro trên nào nói ở xa được cái đường thoáng nhà rộng để xe hơi, Sặc sặc kẹt xe đông người thế đi xe hơi chỗ nào lọt và ko biết lúc nào mới về đến nhàĐi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp) ,nhưng giá 3 đến 3,5 ty thì nhiều sự lựa chon,mình thấy q8 nhiều người nói vùng ven nhưng nó sát q1 mà giá cũng mềm lắm.
     
  4. datnn Thành Viên Cấp 4

    Ông thầy bạn học kinh thế!
    GV ko phát triển? Bạn có biết bao nhiêu ông trùm đang xà xẻo đất GV ko? Cứ nhìn các dự án, cứ nhìn hết vincom tới emart ùn ùn đổ về là biết.
    Bây giờ qui hoạch rồi thì nó theo qui hoạch chứ xây building, văn phòng cho bạn thuê à?
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bạn Kirettawa03 đi giờ cao điểm với khả năng không biết đường tắt thì kẹt xe là phải thôi . Mà giờ cao điểm thì đường nào mà chả kẹt. Đường Nguyễn Văn Trỗi, CMT8, Hai Bà Trưng, Pasteur, 3/2 , Cộng Hòa, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Âu Cơ ...giờ cao điểm cũng kẹt vậy. Bạn có thấy vô lý không ? Còn người ta sắm xe hơi để đi chơi xa chứ để đi vào trung tâm để làm gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/3/16
  6. TV KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HCM Thành Viên Cấp 1

    Mua nhà cũ chút rồi sửa sang lại là ok, hoặc mua đất rồi xây theo ý mình, nhà đất bây giờ leo thang mà không xuống.
     
  7. BABU Thành Viên Cấp 5

    Nhà Gv 1 trệt 1 lửng 3 lầu 4,5x25m , nhà hẻm 8m gần chợ Tân Sơn Nhất .... Bán được nhiu tiền vậy các bác ?
     
  8. federerroger Thành Viên Vàng

    nói thật chứ cái quan tâm hàng đầu của mình khi mua nhà là an ninh và trình độ dân trí xung quanh. nói gì nói thì gò vấp vẫn là nơi tập trung nhiều dân tứ xứ ở. vì giá thuê nhà rẻ, lại nhiều nhà máy phù hợp với đa số trình độ
    lao động phổ thông

    nên ko bao jo dám đi bar dưới đó, xloi bác nào ở gò vấp, đồng ý cũng còn nhiều quận có khu dân nhập cư ở, nhưng bài viết đang nói nhà ở gò vấp, sự thật mat lòng. ăn nhậu dưới đó thi thoảng có nhưng ko bao jo dám giao lưu bàn bên cạnh, cảm giác cứ bất an. đi chơi khuya càng không.

    dân nhập cư rât dễ gây gỗ khi xảy ra va chạm, mâu thuẫn. nơi nào càng nhiều dân nhập cư sống, nơi đó càng phức tạp. mà vì sao dân nhập cư lại thiếu kềm chế. thì bác nào thông minh tự suy luận sẽ hiểu
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đừng đem 1 vài khu để đánh đồng hết cả quận nhé.

    Di lý đối tượng đâm gục hai thanh niên trước quán bar về TP.HCM
    (CAO) Sau 5 ngày bỏ trốn, đối tượng đâm gục hai thanh niên trước quán bar Club Zing ở TP.HCM đã ra đầu thú ở quê nhà Bình Định.

    Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa di lý đối tượng Nguyễn Đình Trực (SN 1994, quê Bình Định) từ quê đối tượng này về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán bar Club Zing ở đường Tạ Quang Bửu (P.5, Q.8).

    Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp)
    Hung thủ dâm gục 2 thanh niên trước quán bar Club Zing đã ra đầu thú
    Trước đó vào rạng sáng ngày 18-1, Trực cùng nhóm bạn đến quán bar Club Zing để vui chơi. Khi đang vui chơi cùng bạn, Trực nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm khác cũng đang vui chơi trong quán. Sau một hồi cãi nhau, Trực tính tiền ra về trước.

    Thấy vậy, nhóm kia cũng đi ra theo. Khi đến trước cửa quán bar, nhóm thanh niên kia dùng nón bảo hiểm tấn công vào một người trong nhóm của Trực. Lúc này, Trực chạy tới dùng dao đâm trúng Hồ Tấn Nhật (SN 1995, quê Quảng Trị) và Trần Măn Mít (SN 1997, quê Cà Mau, cùng tạm trú Q.8) khiến hai người này gục ngã tại chỗ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Nhật đã tử vong, còn Mít bị thương nặng.

    Sau khi gây án, Trực bỏ trốn khỏi hiện trường chạy thẳng vế quê lẩn trốn. Nhờ sự vận động và thuyết phục của người thân, Trực đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

    Tuấn Thành

    Khởi tố kẻ giết người, chặt xác bỏ bao tải
    21:37pm, 09/10/2014
    Chiều 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) về hành vi “Giết người”.

    Như tin đã đưa, khoảng 3h45 sáng 1/10, người dân phát hiện trước hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM hai chiếc bao tải có chứa xác người được đặt ở lề đường.

    Mọi người vội kéo bao tải ra ngoài thì kinh hoàng phát hiện trong bao tải lòi ra bàn tay người phụ nữ bị cột bằng dây. Sự việc ngay lập tức được báo cho công an.

    Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp) - 1

    Đặng Văn Tuấn đã bị khởi tố về hành vi "giết người". Ảnh: Báo Dân trí
    Trưa 1/10, Công an TP. HCM xác định nạn nhân bị chặt xác bỏ trong hai bao tải để trước hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 là Bùi Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ quận 1). Nghi can gây án Đặng Văn Tuấn (44 tuổi), cắt tay tự tử trong nhà khi công an đang khám nghiệm hiện trường thi thể chị Hạnh cách đó không xa. Tuy nhiên, Tuấn đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

    Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đến căn nhà số 35/107B Trần Đình Xu (P.Cầu Kho, Q.1), nơi nạn nhân ở trước khi bị sát hại để khám xét và thu giữ nhiều vật dụng để phục vụ điều tra.

    Tại cơ quan công an Tuấn khai nhận vừa ra tù sau khi chấp hành án tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình y chấp hành án thì vợ bỏ đi, sau khi ra tù thì Tuấn chung sống như vợ chồng với em dâu của mình.

    Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp) - 2

    Hiện trường nơi xác người xấu số bị vứt bỏ để phi tang. Ảnh: Người lao động
    Về nguyên nhân khiến Tuấn ra tay sát hại Hạnh, Tuấn khai là Hạnh cũng nghiện “hàng đá” như mình và gần đây có mâu thuẫn với Hạnh. Nhiều lần Tuấn chủ động xin lỗi nhưng Hạnh không đồng ý, còn dọa thuê giang hồ xử Tuấn nên Tuấn nảy sinh ý định sát hại Hạnh.

    Tuấn đã dùng hung khí đánh chết người tình. Sau đó, Tuấn vẫn để xác bà Hạnh tại nhà rồi tiếp tục chơi ma túy đá. Đến chiều 30/9, Tuấn ra tiệm tạp hóa ở cầu Ông Lãnh (quận 1) mua bao tải, băng keo sau đó về nhà phanh xác bà Hạnh cho vào bao đợi đêm xuống chở ra đại lộ phi tang.

    Phần đầu của nạn nhân, Tuấn đem ra bãi đất trống gần cầu Lò Gốm (quận 6) đào đất chôn, sau đó công an đã thu phần thi thể này bàn giao cho gia đình mai táng.

    Mai
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/3/16
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cú ra chiêu tàn độc của gã võ sư 20 tuổi và 24 giờ phá án
    19:30pm, 01/03/2016
    Dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai, nói tiếng Anh làu làu, đã từng đoạt giải võ thuật quốc tế, mới nhìn Nguyễn Hoàng Minh có lẽ không ai có thể nghĩ gã thanh niên này giết người.

    Khi gặp chúng tôi ở phòng tạm giam Công an quận Bình Thạnh, do chưa biết tin người tài xế đã chết, Minh vẫn tỏ ra khá thoải mái, cười nói khi kể lại mọi việc, dù qua những gì Minh kể còn khá nhiều điều có phần mâu thuẫn cần cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ…

    Chỉ vì 30 nghìn đồng?

    Với vẻ mặt khá bình tĩnh, Minh kể lại rằng mọi chuyện bắt đầu vào đêm 22-2-2016, lúc đó Minh đang buồn chuyện thiếu số tiền 12 triệu đồng vay mượn trước đó mà chưa có tiền trả nợ nên đã đi xe ôm ra phố Bùi Viện (quận 1) ngồi uống bia một mình từ lúc 23 giờ.

    Tới hơn 2h sáng 23/2, khi đã khá say, Minh lại bắt xe ôm về khu chung cư cao cấp The Manor ở phường 22, quận Bình Thạnh. Theo lời Minh thì ngay từ đầu đã thỏa thuận giá tiền với tài xế xe ôm chỉ có 30 ngàn đồng cho quãng đường về. Chi tiết này có vẻ khá bất hợp lý vì vào khoảng thời gian đó và quãng đường cũng khá xa nên tài xế xe ôm đồng ý giá tiền 30 ngàn đồng là chuyện hơi khó hiểu?

    Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp)
    Nghi can Nguyễn Hoàng Minh tại Cơ quan điều tra.

    Minh kể tiếp, do đã khá say nên Minh không nhớ đường về và tài xế xe ôm cũng không biết đường cụ thể nên đã “vô tình” chở Minh vào hẻm số 212 cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh… Đến đây Minh không muốn đi xe ôm nữa mà muốn ra bắt taxi cho dễ tìm đường về nên móc túi lấy tờ 200 ngàn trả xe ôm. Tuy nhiên, lúc này người lái xe ôm yêu cầu phải trả 100 ngàn đồng chứ không phải 30 ngàn nên đã xảy ra cãi vã qua lại.

    Minh kiên quyết chỉ đưa 50 ngàn và ông này phải trả lại 150 ngàn nhưng người tài xế không chấp nhận. Quá tức giận sau khi đã lời qua tiếng lại, Minh liền dùng tay siết cổ tài xế khiến nạn nhân bất tỉnh. Trong khi Minh lục tìm tờ 200 ngàn đồng vừa đưa thì người tài xế tỉnh dậy phản kháng, liền bị Minh tiếp tục dùng tay siết cổ đến bất động.

    Sau khi đã lục soát và lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, đồng hồ và một ít tiền của tài xế xe ôm, Minh lên xe của nạn nhân tính chạy đi. Nhưng ngay lúc đó người tài xế lại tỉnh dậy. Thấy vậy, Minh liền xuống xe dùng tay siết cổ thêm lần ba cho đến khi nạn nhân bất tỉnh hoàn toàn.

    Trước khi tẩu thoát, Minh còn xuống xe tìm lại cặp mắt kính đã bị rơi trong quá trình giằng co với nạn nhân nhưng không tìm được và còn kiểm tra xem tình hình của nạn nhân thì thấy người này vẫn còn thở(?).

    Lời khai này của Minh cho thấy ít nhiều mâu thuẫn như việc Minh bảo rằng mình nhậu mấy tiếng đồng hồ và đã say xỉn nên không nhớ đường về nhà, vì thế không thể chỉ dẫn được cho tài xế đi đúng đường. Nhưng thực tế Minh vẫn đủ sức gây án, sau đó lại có thể chạy xe một mình về tận nơi và cất giấu chiếc xe ở bãi giữ xe tòa nhà chung cư…

    Có lẽ khi gặp chúng tôi, do chưa biết được tin người tài xế đã chết ngay sau khi Minh bỏ đi khỏi hiện trường, một phần vì Cơ quan điều tra không muốn Minh tâm trí bất ổn nếu biết sự thật, nên Minh vẫn tỏ ra khá thoải mái khi kể lại sự việc. Minh bảo rằng mình không có ý định giết người, cướp tài sản mà chỉ là do xung đột bộc phát về khoản tiền phí xe ôm nên mới gây ra cơ sự? Và hành động siết cổ nạn nhân cũng là chỉ muốn người này bất tỉnh chứ không chủ đích sát hại.

    Còn hành động lấy sạch tài sản, giấy tờ của nạn nhân, theo lời Minh là nhằm để che giấu hành vi phạm tội chứ không phải là cướp? Tuy vậy, xét theo logic thì những lời khai của Minh có phần khá bất hợp lý, cho thấy sự việc không đơn giản như Minh trình bày…

    Chiến công đầu xuân Bính Thân

    Thông tin ban đầu về vụ án, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH), Công an quận Bình Thạnh, cho biết vào lúc 2h45 ngày 23/2 Cơ quan Công an nhận được tin của người dân báo rằng có một người đàn ông nằm bất tỉnh trước số nhà 29F cư xá Cửu Long, khu phố 2, đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh.

    Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp) - 1
    Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn thông tin về vụ án.

    Nhận định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh và Công an phường 22 đã nhanh chóng xuống hiện trường xem xét, điều tra.

    Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định người đàn ông này đã tử vong trước đó, có độ tuổi 55-60 tuổi, mặc áo khoác đỏ, không rõ lai lịch vì trên người không thấy có giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ được một gọng kính, bật lửa, một tờ tiền 200 ngàn đồng…

    Thu thập thông tin từ người dân trong hẻm và qua dữ liệu của chiếc camera an ninh nội bộ được biết vào khoảng 2 giờ 10 phút có hai nam giới đi trên một chiếc xe gắn máy Wave màu đỏ đen đến đậu trước nhà số 29F rồi nói chuyện qua lại với nhau… Bất ngờ người ngồi sau xe mặc áo khoác trắng ôm từ sau siết cổ người điều khiển xe… Một lát sau người ngồi sau đã lấy xe máy bỏ đi để mặc người kia nằm bất tỉnh…

    Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo lực lượng Công an quận phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tập trung tiếp tục thu thập dấu vết hiện trường, điều tra làm rõ vụ án. Từ dấu vết và dữ liệu ghi hình không thấy rõ được gương mặt của nghi can sát hại người chạy xe máy.

    Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp) - 2
    Hiện trường vụ án tại hẻm 212 cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố, phường 12, Bình Thạnh.

    Sự việc cũng diễn ra lúc nửa đêm khiến công tác nhận dạng bằng không. Chính những điều này đã khiến lực lượng điều tra gặp khó khăn trong việc tìm tung tích nạn nhân cũng như truy bắt hung thủ…

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an nhanh chóng tìm ra manh mối nạn nhân là ông Lưu Thanh Sơn (61 tuổi) có hộ khẩu thường trú ở Thủ Thiêm, quận 2 nhưng lâu nay hành nghề xe ôm ở quận 1. Hằng ngày ông thuê phòng trọ sống một mình, không có vợ con. Tiếp tục xác minh, các lực lượng chức năng xác định ông Sơn đứng tên 4 chiếc xe gắn máy, trong đó có một chiếc xe Wave RS màu đỏ đen, giống như kiểu xe nạn nhân đi…

    Lúc này thì dữ liệu về nạn nhân đã gần như đầy đủ. Lập tức Cơ quan điều tra phát truyền thông tin truy tìm chiếc xe tới khắp các quận, huyện, nhưng tập trung tại các chung cư, tòa nhà ở phường 22 vì nhận thấy thời gian xảy ra vụ án chưa lâu, đối tượng gây án chưa thể đưa xe của nạn nhân đi xa được…

    Và đúng như nhận định, đến 15h chiều ngày 23/2, Công an phường 22 đã phát hiện chiếc xe này đang được gửi tại bãi xe dưới tầng hầm của tòa nhà chung cư The Manor 1 (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh).

    Qua dữ liệu ghi hình của tòa nhà, Cơ quan điều tra phát hiện đối tượng giống nhân dạng nghi phạm. Từ đây, các điều tra viên nhận định rất có thể nghi can sinh sống trong tòa nhà chung cư này. Nhưng việc rà soát hơn 600 căn hộ trong chung cư là việc không dễ và khá nhạy cảm.

    Do đó, trong khi cử lực lượng theo dõi chiếc xe và từ dữ liệu trên camera cho hay chiếc áo nghi phạm mặc có dòng chữ “Saigon Jiu-jitsu”, Cơ quan điều tra đã tập trung vào phòng tập của bộ môn Jiu-jitsu (Nhu thuật - danh từ gọi chung cho một số phái võ cổ truyền của người Nhật Bản) đặt tại tòa nhà này.

    Từ những thông tin thu thập được, Cơ quan điều tra đã nghi vấn Nguyễn Hoàng Minh, 20 tuổi, thường trú quận 7, thuê một căn hộ ở chung cư này sống cùng mẹ và em ruột vì có nhiều điểm giống với đối tượng camera thu được tại hiện trường…

    Truy tìm đối tượng Minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra phát hiện Minh đang có mặt ở quán cà phê tại khách sạn Sofitel trên đường Lê Duẩn, quận 1 cùng với mẹ và một số người nước ngoài. Sau khi xem xét và lường hết những khó khăn và bất tiện, lực lượng Công an đã áp sát và bắt giữ Minh. Lúc này Minh tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ vì biết mình đã bị phát hiện. Trong khi đó, mẹ của Minh quá bất ngờ nên ngất xỉu tại chỗ.

    Khám xét trên người Minh, Cơ quan điều tra phát hiện chiếc thẻ giữ xe gắn máy của nạn nhân vẫn để trong túi áo nghi phạm. Sau khi khám xét nơi ở và phòng tập võ, Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ được toàn bộ giấy tờ trong chiếc ví, đồng hồ, điện thoại của nạn nhân Lưu Thanh Sơn.

    Như vậy từ lúc gây án khoảng 2h10 ngày 23/2 cho đến 12h ngày 24/2, lực lượng Công an đã khám phá thành công và nhanh gọn, bắt giữ nghi phạm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng.

    Theo Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, những vụ án liên quan đến cướp xe ôm thường gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra vì những chứng cứ, dấu vết thường mù mờ. Tuy nhiên, vụ án này đã được tiến hành điều tra nhanh gọn và truy bắt được nghi phạm rất sớm. Đây là nỗ lực hết mình của lực lượng Công an quận Bình Thạnh và TP Hồ Chí Minh trong những ngày đầu năm mới Bính Thân.

    Lời sám hối muộn màng

    Tại Cơ quan điều tra, Minh khai cha mình là người Singapore, mẹ là người Việt Nam, dưới Minh còn một em trai nữa. Do từ nhỏ Minh được học trường quốc tế và có thời gian khá dài qua Singapore sinh sống và có thời gian học tập, sinh sống ở Úc nên Minh nói tiếng Anh còn tốt hơn cả tiếng Việt.

    Đặc biệt Minh rất giỏi môn võ Jiu-jitsu và đã từng đoạt giải quốc tế môn võ này tại Singapore khi thi đấu với nhiều đối thủ của các nước Đông Nam Á. Tại thời điểm gây án, Minh đang là võ sư tại phòng tập của chung cư The Manor 1.

    “Thời gian gần đây cha tôi đã bỏ rơi mấy mẹ con tôi nên nhà tôi khá khó khăn, và bản thân tôi cũng chưa có việc làm ổn định từ khi về Việt Nam. Số tiền tôi nợ người bạn trong nhóm tập võ khiến tôi rất buồn phiền vì không biết lấy tiền đâu để trả, nên hôm đó tôi mới đi nhậu và gây ra vụ án này”, Minh nhỏ nhẹ nói.

    Hỏi Minh có suy nghĩ gì vào lúc này, Minh trầm ngâm rồi bảo có nhiều điều phải suy nghĩ - như tại sao hôm đó Minh lại đi nhậu một mình? Tại sao Minh lại thuê xe ôm để về? Tại sao chỉ vì mấy chục ngàn mà Minh lại gây ra tội lỗi?... Nếu hôm đó Minh không đi nhậu thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi! Điều Minh muốn tỏ rõ đó là rất hối hận nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn màng!

    Công an quận Bình Thạnh cho biết đang hoàn tất thủ tục chuyển nghi can Nguyễn Hoàng Minh cho Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45), Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản” theo đúng thẩm quyền.

    Theo An ninh Thế giới
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương



    Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp)
    Địa bàn nào để xảy ra tội phạm phức tạp, gây bức xúc cho nhân dân, bao che, dung túng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

    Sáng 1-3, UBND TP HCM đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Công an TP HCM cũng như các sở, ngành khác đã đưa ra giải pháp kéo giảm tình hình tội phạm trong thời gian tới.

    Đừng làm kiểu đối phó

    Sau khi nghe Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, báo cáo tình hình tội phạm và những kết quả đạt được trong năm 2015, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận tình hình tội phạm trong tháng 2-2016 đã giảm. “Trong thực tế, nhiều kế hoạch triển khai còn hình thức, kế hoạch chuyển hóa địa bàn hời hợt, cán bộ thiếu trách nhiệm, chưa kiên quyết trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, chưa có cơ chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu” - ông Phong nhận định.

    Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp) - 1
    Một băng bảo kê mại dâm nam bị Công an TP HCM triệt phá
    Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm tội phạm, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của TP. Tuy nhiên, tội phạm vẫn là nỗi lo của người dân. Việc giữ gìn sự bình yên cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, xã hội.

    Đề cập đến các biện pháp phòng, chống tội phạm trong thời gian tới, ông Phong yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện rà soát lại các chỉ đạo, kế hoạch của Thành ủy cũng như UBND TP về vấn đề mại dâm, ma túy, mua bán người trên địa bàn. Nghiên cứu kỹ về kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp, sơ kết việc thực hiện để đưa ra giải pháp hoạt động hiệu quả. Địa bàn nào để xảy ra tội phạm phức tạp, gây bức xúc cho nhân dân; bao che, dung túng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

    “Trong thời gian tới sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đối với các băng nhóm gây án nghiêm trọng. Tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, các cơ sở lưu trú, quyết dẹp nạn ăn xin. Đừng làm kiểu hình thức, đối phó; phải thực chất và có lợi cho người dân. Khó khăn chỗ nào phải đề xuất để cùng tháo gỡ” - ông Phong kết luận.

    Bảo đảm an toàn cho du khách

    Theo đại diện Sở Du lịch TP HCM, vừa qua, cơ quan này đã nhận được hàng trăm văn bản của tổng lãnh sự quán một số nước thông báo việc công dân của họ bị cướp giật, trộm cắp khi đến Việt Nam. Thời gian tới, sở này sẽ đề xuất thành lập cảnh sát du lịch để bảo vệ du khách.

    Về vấn đề này, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho rằng theo nguyên tắc của ngành, lập đội cảnh sát du lịch với trách nhiệm thuộc về ngành công an là không thể thực hiện. Không bao giờ công an đi bảo vệ riêng cho ngành nào. Ngành du lịch phải tổ chức lực lượng bảo vệ tùy vào nhu cầu và khả năng của mình. Công an TP sẽ hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng bảo vệ du lịch này.

    “Sở Du lịch nói nhiều du khách bị mất tài sản ở TP và tổng lãnh sự các nước có phản hồi bằng văn bản nhưng ai thấy họ bị mất tài sản? Không ai hết!. Nhiều du khách đi du lịch sông nước ở miền Tây, Khánh Hòa hoặc đi chơi đâu đó bị mất tài sản nhưng khi về lại nói là bị mất ở TP” - ông Minh nói.


    Theo lãnh đạo Công an TP, trong thời gian tới sẽ xử nghiêm các hãng lữ hành để xảy ra tình trạng du khách bị mất tài sản. Doanh nghiệp nào để khách du lịch bị mất tài sản thì phải chịu trách nhiệm, ngành du lịch có thể thu hồi giấy chứng nhận hành nghề, công an sẽ xem xét về lưu trú. Doanh nghiệp nào để du khách phạm tội thì công an sẽ cắt quyền xin thị thực của doanh nghiệp
    Công an TP HCM sẽ phối hợp với các quận, huyện tăng kiểm tra hành chính các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Công tác này nhằm phát hiện các đối tượng có tàng trữ hung khí, phương tiện phạm tội để đưa vào diện theo dõi, quản lý; kịp thời ngăn chặn hoặc thông báo về địa phương, gia đình theo dõi, giáo dục. Mô hình người dân tự tổ chức theo dõi các đối tượng phạm tội đến nay vẫn chưa có chế độ đãi ngộ.

    “Công an TP HCM sẽ nghiên cứu đề xuất công nhận, thẩm tra tư cách thành viên và có chế độ đãi ngộ cụ thể” - ông Minh thông tin.

    Không kích hoạt thiết bị điện tử bị trộm, cướp

    Lãnh đạo Công an TP HCM cho biết các thiết bị điện tử như điện thoại, iPad hoặc thiết bị kết nối .
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/3/16
  12. federerroger Thành Viên Vàng

    vãi bác hiepsisitinh hành động như trẻ con vậy. haha.
     
    Lỡ Bước thích bài này.
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cũng công nhận bạn tiểu nhân mặt dầy thiệt đó, nói tới vậy mà còn cố tình cải .Hehehe .
    Khu phức tạp thì quận nào chả có, nhìn có 1 khu mà đánh đồng luôn cả quận thì mới là trẻ con. Ếch ngồi đáy giếng. Tôi đăng mấy bài giết người chặt xác, vì 30 ngàn mà giết người ở các quận trung tâm cho bạn xem mà bạn còn cố tình không đọc hiểu à. Hehehe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/3/16
  14. OneHitOfDragon Thành Viên Cấp 2

    quận nào mà chả có tệ nạn,bác đã đi hết hay sống hết cái q.gò vấp chưa mà phán ghê thế,giống như bác ở trên nói nhiều người toàn nghe đồn hay cái kiểu mới đi dc 1 vài con đường của 1 quận đã lôi cả quận ra đánh đồng là xấu xa này nọ,mình thì ở tân phú thôi cũng kế gò vấp nhưng có ông a ở khu đó nên cũng hay qua đó chơi ăn nhậu này nọ có bao giờ gặp kiểu như bác nói đâu,khu ổng ở toàn nhà lầu hẻm nhựa có cả nhà cho thuê khá nhiều nhưng sạch sẽ và an ninh cực kỳ nhé,nhiều khi có chuyện hay ko là do cách ăn ở và thái độ ngoài xã hội của bản thân,ra đường ngông ngông nghênh nghênh thì đi đâu chả có chuyện,còn trẻ trâu hay dân nhập cư thì ở đâu chả có hả bác,còn muốn nói về giang hồ thì nhất quận 4 nhì quận 8 nhé,vào mấy cải hẻm ở đó mà chạy xe nẹt bô hay cái kiểu bật đèn pha sáng lóa đặt biệt các thánh trẻ trâu hay gỡ miếng ốp đỏ đèn hậu ra là dễ nát xe nát người
     
  15. Kirettawa03 Thành Viên Cấp 2

    nhiều mem bảo thủ làm loãng topic chủ thớt,topic chia sẻ 3 đến 3,5 tỷ có nhiều sự lựa chọn chính xác hơn, người ta đi làm trung tâm đương nhiên người ta thích phải ở gần sát trung tâm đi cho gần là đúng roi,ban đầu chủ thớt nghĩ binhthanh,phunhuan chắc mắc ko dám nghĩ mua được nên mới đi xem govap,nhưng sau này thấy bt giá cũng tầm vậy mà được cái đi gần thì topic chia sẽ cho ae là đúng rồi mấy chế ơi,mà ngoài bt,pn ra thì q8,q11 giá cũng mềm,có nhiều hướng đường đi ra trung tâm rất gần hơn là gòvap nhiều.
     
  16. federerroger Thành Viên Vàng

    vãi chú hiepsisitinh. có cái nào trên đời tuyệt đối đâu mà chú tha rác về đây để làm gì?. khi thống kê là thống kê cái đa số, chứ ai đi móc cái thiểu số ra nói. cái hành động tha rác về topic để chứng minh là hành động trẻ con của chú đấy. chứ tiểu nhân với đại nhân gì ở đây, ai là ếch ngồi đáy giếng, chú chắc dân gò vấp nên tự ái à. Thụy Sĩ cũng có trộm cướp nhưng thế giới vẫn đánh giá nó là nước an ninh. chứ đâu có móc cái vụ trộm cướp giết người thiểu số nào đó rồi bảo thế giới đừng chửi Việt Nam bất ổn vì nước nào cũng có cướp như nhau thôi???

    chỉ cần chú vào bar trung tâm chơi rồi vô bar khu chú chơi rồi tự đánh giá tụi security ở khu đấy. đâu phải khi không giá nhà trung tâm cao hơn khu chú. rồi dân giàu nó cũng ở đây nhiều hơn. đâu phải khi không mà khu Phú Mỹ Hưng đắt, khu sài gòn pearl đắt? khu nào an ninh cao thì dân giàu về thôi. chú có tiền chú có muốn lên đây ở k? đâu phải khi không mà khi xưa nhắc đến dân quận 4 là ngta né

    Mà chú nói tôi cãi ?, tôi nhớ tôi đâu có câu nào cãi với chú vì tôi ko rảnh. thật ra tôi thấy chú mới là người đang cãi. tôi no comment với chú nữa nhé.
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Lại thiển cận nữa rồi, nhà mình ở Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận nhé. Hồi đó gọi là xóm sạp báo , có băng giang hồ mắt xanh ( do xâm mí mắt và chân mày ) rất dữ dằn nhưng vào Tống Lê Chân hết rồi ,Nhưng mình cho thuê . Và có nhà ở Gò Vấp từ 16 năm nay rồi nhé. Đường phố các khu phức tạp ở Sài Gòn này hầu như mình biết rõ như lòng bàn tay.Đâu thử nói mình khu bạn ở xem, mình sẽ kể lịch sử khu đó cho bạn nghe. Còn vào bar hay quán nhậu thì nơi nào mà chẳng phức tạp. Ngay cả bây giờ đi câu cá vô hồ toàn dân giang hồ anh chị ngồi. Bạn vào bar thử dẫm trúng chân ai rồi không xin lỗi xem . Hay vào đó bạn nhìn đểu hay chọc ghẹo tiếp viên là coi chừng no đòn.Do cách ăn ở thôi nhé . Mời bạn qua khu Bến Cát, Dương Quảng Hàm , Gò Vấp nhà bạn mình ở đó . Hiện nhà nó đang có Hồ Bơi Bến Cát , sân tennis, khu tập thể hình, tiệm net lớn, cà phê sân vườn, gara xe hơi , khách sạn,tiệm cầm đồ để bạn sáng mắt ra nhé.
    Ai đời mà đánh giá dân trí khu đó bằng cách vào quán bar hay quán nhậu thì mình nói không lại bạn rồi đấy. Thôi chia tay cho bớt đau khổ nhé. Hehehe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/3/16
  18. deka Thành Viên Kim Cương

    Buồn quá đang có căn nhà trung tâm Q10 rao bán mà ko ai mua nè Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp)
     
  19. kstt1987 Thành Viên Cấp 3

    Có căn nhà giáp bthanh giap q1 nếu cần liên hệ hen
     
  20. Kirettawa03 Thành Viên Cấp 2

    nhờ topic này mà mình biết hiepsisitinh rồi đó nha,mình thấy rõ ràng bác hơi nóng trước,bro federerroger nêu thống kê chung vậy mà bác hiepsitinh lên google tra tìm trích lục cả đóng tin post lên như ngập lũ trong topic.Đi xem nhà tá hỏa làm giá của giới đầu cơ bđs và đẩy giá ảo cò đất(đặc biệt khu gò vấp) Mà bạn federerroger nói về "cái quận gò vấp" chứ cũng đâu có chửi chén cơm gì đến hiepsisitinh đâu mà làm căng với bạn ấy,bác làm vậy quận gò vấp cũng đâu cho bác được 1 đồng ,chén cơm nào đâu làm vậy chi ???