Tìm kiếm bài viết theo id

Đừng bán hàng cho người thân "jack ma đã từng nói"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungcj, 23/6/15.

ID Topic : 8100065
Ngày đăng:
23/6/15 lúc 15:41
  1. lan1105 Thành Viên Cấp 4

    FA không thích điều nàyĐừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói
     
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Bạn này nói sai, phải nói là PD không thích điều này
     
  3. Shelton_English Thành Viên Cấp 1

    "Khi bạn bán bất cứ thứ gì cho bạn bè và người thân, thì dù bạn có bán với giá nào, họ sẽ luôn cảm thấy bạn đang kiếm lợi từ họ, cho dù có rẻ đến thế nào chăng nữa, họ cũng không hề trân trọng điều đó". rất đúng với tâm lý hiện nay
     
    duchoavn thích bài này.
  4. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    nhỏ xíu, lớp 6 mẹ đã dạy bài này r. k mua bán, k giao dịch vs họ hàng! giúp đc ai thì giúp, k thì thôi!
     
    duchoavn thích bài này.
  5. hoainhon_it Thành Viên Cấp 1

    Bán cho người quen bộ máy tính lúc chạy tốt không sao, tới lúc hư thì bị mắng vốn. Rõ là mình lắp đồ ngon, đồ điện tử thì không biết trước được. Đã thế còn thiếu tiền, không thấy nhắc là biển thủ luôn. Để lâu cứt trâu hóa bùn. Bán cho người ngoài cứ thế tiền trao cháo múc.
     
    duchoavn thích bài này.
  6. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _đừng nói là bán nhiều khi cho còn bị nghĩ xấu là cho hàng dạt ,đồ bỏ đi ,không xài được,hàng cho mà bị hư cũng bị nghĩ xấu
    _hồi trước mình cũng hay lăng xăng ba cái vụ này ,cũng bị nghĩ là cò kè tức lộn ruột
    _năn nỉ mình để lại cái điện thoại xài mấy năm bị hư cũng nói với mình y như vẻ trách móc bó tay
    _cửa hàng bán ra bảo hành 1 năm ,hết 1 năm là ko ý kiến ý cò,bán cho người nhà bảo hành trọn đời
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/3/16
  7. bizkit Thành Viên Cấp 6

    em dính chưởng 3 lần. Lần 1 là họ hàng bên ngoại. Thấy bán đồ khổ quá, mình lại buôn bán trên mạng, nên nói để mình bán giùm, 1 tháng trả tiền 1 lần, free công, vì khoảng cách khá xa, khoảng 40km. Thế mà chưa được 2 tuần thì cả họ đã nói là mình giựt tiền. Lần 2 là bạn thân, thấy khổ , cho vay 20tr để làm ăn, ko lời lóm gì cả, hên 6 tháng trả, hơn 1 năm mới đòi thì quay ngoắt bảo ko nợ, tức quá đành 50/50 với mấy anh trai giang hồ. Lần 3 là cũng là họ hàng, nhờ giúp công việc, nói ứng tiền giùm, ứng xong bị lơ tới h.
     

Chia sẻ trang này