Mình đang quen 1 em, vì gia cảnh em nghèo nên em chỉ học tới lớp 6, Quê ở Cà mau xa xôi lắm , sát cúi cái mũi cà mau luôn, Mình xuống đó thấy nghèo cung tôi cho em. Giờ mình với em đã xyz , nên mình thương em lắm. Em cũng xinh đẹp, chỉ điều em học ít nên giờ ko có việc làm cũng 23 tuổi rồi. Mình đang tính kiếm trường cấp 2 cho em ấy học lấy cái bằng lớp 9. Còn lại học ngoài ngữ và mở quán bán hàng này kia kiếm thu nhập. Mình nhờ Ae xem có trường nào học THCS mà nó cho hoc sinh học đôi lớp. VD 1 năm học lên thẳng 2 lớp dc ko. Học phí thế nào ? cảm ơn AE nhiều
Lấy về cho đi học tới lớp 12 luôn, mình có mấy thằng bạn cũng làm như vây, ok hết luôn... Vụ này dễ, cứ gái đẹp không gì phải xoắn nhé
Học bỏ túc văn hóa buổi tối 1 năm lên 2 lớp . học phí nghe nói chưa tới 100k cái đó bạn lại phường hỏi
Đừng nói THCS, cái bằng THPT giờ cũng chỉ là bằng xóa mù chữ thôi... Làm công nhân, LĐPT,... Biết đọc, viết, cộng trừ nhân chia là được rồi. Thời gian để dành học cách kinh doanh, mua bán. Mới đầu làm nhỏ lẻ, ít ít lấy thêm kinh nghiệm. Phi thương bất phú... Quan niệm của mình là vậy.
Con gái miền tây mình nghe họ hàng nói nhiều lắm, hay phản bội chồng. Mang lên tp rồi thấy ai ngon hơn mình là dễ bỏ mình, dù mình lo cho nó đầy đủ. Ko phải vơ đũa cả nắm, đó là những gì mình nghe kể thôi, có động chạm đến ai cho xin lỗi trước.
bồ tèo có yêu thương con người ta không? gái miền nào cũng thế, quan trọng có đủ bảnh lĩnh để yêu thương và giữ người ta bên mình không thôi
bác nói thế nào chứ. đủ thì chỉ đủ với bác thôi. cô ấy cần nhiều hơn thế hehe. mà xũng công nhận nghe nói gái mtay hay chơi vậy lắm. nghe nhiều lắm rồi. k phải tuyệt đối. nhưng là đa số hehe.
bạn này sai, gái miền tây là ok nhất nhé! nếu bạn muốn cuộc đời thanh thản sau khi lấy vợ, ngược lại thì cứ hai miền còn lại quất. chú thiensu lấy em ngoài đó mai mốt thấy cái cảnh, keke
Người đàn bà trong tay của mình mà để thằng khác cướp mất thì phải xem lại mình chứ mắc gì miền tây với miền đông
nói chung đọc thấy thớt viết thế thì thấy thớt có trách nhiệm và có tình yêu thương, chúc bác thớt luôn vững vàng và có kết quả tốt đẹp...