Mình làm net chắc cũng 6 năm rồi, năm trước mình có về mỹ tho mở thêm 1 tiệm, đang làm ăn có khách ổn định vì gần trường học nên có nhiều hs chơi thì mẹ mình kêu về nhà vì lớn tuổi rồi không quản lý nữa ( ở nhà mình cũng có 1 tiệm ). Vấn đề nan giải là mình đang ổn định tự nhiên bắt mình về, với lại cũng đang mến chân mến tay nơi này, người dân thật thà chất phát, nhiều khi nằm ngủ quên xe khách dựng trước sân cũng ko mất chứ như tp.hcm thì sơ hở là mất rồi chứ đừng nói nằm ngủ cả tiếng đồng hồ. Nhà thì rộng cả trăm m2 mà thuê có 3tr/tháng ở tp chắc hơn chục tr, chi phí ăn uống cũng rẻ đĩa cơm 2 miếng sườn nướng có 15k. Mình làm ngay khu công nghiệp dưới chân cầu Rạch Miễu đó Mình thì thích làm riêng hơn là về nhà, mà giờ ba mẹ kêu về làm con ko về cũng ko được. Bỏ khách quen mối mang dưới này cũng buồn, tụi nhỏ nói sao anh đi anh bỏ tụi em nghe mà muốn khóc. Giờ lên đây nhờ ace giúp coi có cách nào vẹn cả đôi đường ko
sao pro không cho thuê lun 1 tháng mình thử 1 lần có phải tiện hơn không . có thuê hợp đồng đó lấy tháng lun hãy theo rõi từng ngày có camer mà thuê 1 đội nó làm chị thu sống gửi cho pro .pro thì lên với gia đình quá tốt chứ còn gì