Chán lắm các bác ạ. Tình hình là xóm em có mấy nhà không có ý thức vệ sinh cộng đồng gì hết. Cứ canh đêm khuya là xả nước giặt đồ (máy giặt) ra đường. Vì vậy nên con đường đi chung của cả xóm lúc nào cũng có nước hết, không ngày nào là được khô ráo. Chưa kể cái thứ nước đó cũng không được thơm tho gì, đọng lại rồi muỗi bọ sản sinh, trong xóm nhiều em bé bị sốt xuất huyết. Kiện lên mấy ông phường thì hết đổ cho ông môi trường lại đổ cho ông giao thông. Lúc phường xuống làm việc thì cũng qua quýt cho xong. Lần sau ngta lại xả nước, gọi lên ại cáo đi vắng. Giờ tính hình rất căng, có ông kia xây nguyên cái gờ trên đất nhà ổng chặn không cho nước chảy qua đường nhà ổng nên giờ nước nó đọng trước nhà em thành 1 cái ao nhỏ (ba em có mua mấy con cá về thả mà nước dơ quá nó chết hết rồi). Phường không giải quyết được giờ theo các bác nhà em nên làm thế nào đây? (à cái này nhắn tin cho bác Thăng có được giải quyết không ạ???)
Hihi..... Hố ga nhà họ đầy rồi kg xả ra đường vậy xả đi đâu ? Trong khi hệ thống thoát nước của đường chưa có ! Bạn cũng nên thông cảm cho họ 1 tí nhé....
Vậy sao em không xây bờ kè cho riêng nhà mình. Đây cũng là 1 giải pháp trong lúc mời bác Thăng xuống.
không xây được a ơi đường xi măng có 3m mình xây ngta khỏi đi với nước không ngập vô nhà mà đọng trước cổng à
hihi....nói lên nổi khổ của người dân thôi em ơi.....chứ nhà anh thì anh em lên ăn nhậu toàn đi bậy nó có ngập nước đâu.hihi
- Vấn đề chủ quan là ý thức cá nhân không có. Khách quan là hệ thống cống thoát nước công cộng cũng chưa luôn. Phường có lập biên bản xử phạt thì nếu họ đóng phạt mà không khắc phục thì sao? Còn không đóng phạt thì cơ quan NN chế tài bằng cách nào.... chả có phương án chế tài nào cả. Em cá là bác Thăng cũng bó tay với mấy việc như thế này luôn đó chứ. Cho nên đó là lý do tại sao khi nào ý thức cá nhân chưa phát triển thì xã hội còn lâu mới tiến bộ. Chia bùn cùng thớt