Tìm kiếm bài viết theo id

Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi xuyenvinhhoi, 9/3/16.

ID Topic : 8355811
Ngày đăng:
9/3/16 lúc 10:58
  1. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    chủ thớt vốn người nóng tính,không thích hợp đi dạy học
     
  2. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    mọi người bày chiêu làm ăn buôn bán đi ạ, phi thương bất phú....
    chán chữ nghĩa lắm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  3. Exciter 186.68 Thành Viên Cấp 2

    Buôn bán phải có cái duyên cái số bạn ah, ko phải trăm người buôn vạn người bán đều có lời đâu, hảy chấp nhận với những gì mình đang có đi bạn, mình cũng chán cảnh sáng mở mắt ra lên cty ngồi, đến chiều tối sách dép đi về lắm rồi, cũng nghỉ làm gì đó chứ đi làm thuê riết cũng ngán, nhưng biết chắc bỏ việc ra tập tẹ buôn bán thì chết đói ngay nên thôi ráng làm đi bạn.
    Nhỏ bạn mình có 1 bằng đh anh ngữ ra + với nói thêm đc 1 thứ tiếng hoa lưu loát nữa mà lương cungc như bạn zậy thôi, cs này phải quen biết nhiều, ô dù mạnh, vốn lớn... Mới có thể làm nên cơm cháo bạn ah, dần đen như mình cầm 100 chai vừa bước ra tập tẹ ko đủ cho xã hội xĩa răng đâu bạn.
     
  4. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Nhìn xuống đi bạn, biết bao nhiêu người mơ ước được như bạn.
     
  5. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Người ta muốn kiếm thêm thôi chứ có làm gì đâu :d
     
  6. TV KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HCM Thành Viên Cấp 1

    Xin chia sẻ với chủ thớt thế này, về khó khăn của chủ thớt thì em chắc là không giúp gì được, còn về mấy ý sau em chia sẻ thế này;
    Về vấn đề chia sẻ ý tưởng kinh doanh thì em cam đoan với chủ thớt là sẽ không có ai chia sẻ cho chủ thớt cả, đó là miếng cơm của họ, không dễ gì họ cho mình biết cách, chỉ có những trường hợp ý tưởng trên giấy và không có tiền sẽ rủ chủ thớt hợp tác làm cái này, làm cái kia...., chủ thớt sẽ là nhà đầu tư vốn, còn người kia là chia sẻ ''bí quyết'', cái đó chắc chắn không bền, vì nếu có hợp tác thành công thì người bị động luôn là chủ thớt, bị đá lúc nào không hay, đó là trường hợp em giả thuyết hợp tác kinh doanh thành công thì chủ thớt vẫn ''thất bại'' về sau, tự dưng thành bỏ vốn cho người khác mượn để kinh doanh lập nghiệp, còn trường hợp dự án '' ảo '' thì chủ thớt sẽ nếm cay đắng ngay từ đầu, vốn của chủ thớt sẽ được đem ra để đầu tư thí nghiệm cho ý tưởng, cho dự án. Đây là diễn đàn chia sẻ, em không có ý gì với các cá nhân khởi nghiệp, em chỉ có đôi lời chia sẻ được rút từ kinh nghiệm của bản thân ra thôi. Bản thân em đã gặp và đã có kinh nghiệm những vụ thế này, và em đã mất một khoản tiền học phí không nhỏ cho các bài học trường đời kiểu đó, qua đó em đúc kết lại ; Nếu dự án và ý tưởng khả thi thì không tới lượt người ngoài hợp tác đầu tư, đây là em nói tới vấn đề dự án còn trên giấy thôi nhé, vì ngoài đời thì vẫn có rất rất nhiều cá nhân hợp tác được với nhau, nhưng đó là hợp tác đôi bên có lợi và minh bạch, có tiềm lực như nhau, một người thì có vốn, một người thì có quan hệ xã hội để thực thi, và các dự án đó đã và đang là hiện thực, hợp tác chỉ là mở rộng quy mô và địa bàn thôi, mang lại nhiều hợp đồng cho tổ chức, tâp thể thôi, nó có một sự ràng buộc nhau, nếu ông lật tôi thì tôi cũng lật được ông. Đó là những gì em trải qua vầ nộp học phí để học được và chia sẻ lại, với em thì đã quá mất niềm tin đối với đại bộ phận, dân thì gian và quan thì tham. Em nghĩ chủ thớt đi dạy thêm hoặc kinh doanh cái gì đó tự mình tìm hiểu và mày mò, nghiên cứu hoặc tham khảo thị trường rồi tự kinh doanh hoặc hợp tác với người nhà thì là chắc ăn nhất trong thời buổi loạn lạc thế này, em lấy ví dụ như sau; chủ thớt tìm hiểu xem khu mình ở đời sống dân cư ra sao, mức sống, mật độ, nhu cầu ..... ( thấp, trung bình, cao, đặc biệt ), rồi tìm hiểu xung quanh họ làm gì, buôn gì bán gì......, rồi tìm hiểu một loại hình, sản phẩm có thế mạnh của mình và nghiên cứu, ví dụ; thấy nhà bên cạnh họ bán vật liệu xây dựng, nhà nữa bán quần áo, nhà nữa bán tạp hóa, nhà nữa mở phòng vé máy bay......... Lúc này mình nghĩ xem mình có quen những ai, hay sử dụng những mặt hàng nào là nhiều hơn thì mình sẽ đi sâu nghiên cứu mặt hàng đó, em lấy ví dụ thế này; nếu quan hệ của mình là quen nhiều người làm công trình thì nghiên cứu thị trường vật liệu, quen nhiều người hay đi du lịch thì đi sâu nghiên cứu mở phòng vé và bán tour...... kinh doanh thì đương nhiên phải chấp nhận có rủi ro, có lời có lỗ, thắng lợi thì phất, thất bại thì chấp nhận tay trắng ; ''Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đâu''. Em đã làm như vậy sau những lần thất bại và chia sẻ lại, để dấn thân vào nghiệp xây dựng và kiến trúc em đã có cả một quá trình thất bại và nghiên cứu, làm cu li cho mảng này một thời gian dài em mới làm được, vì một ý nghĩ đơn giản của em là ; nhu cầu xây dựng và thẩm mỹ ngày càng phát triển đi lên, không bao giờ nghành này lỗi thời, xã hội luôn phát triển và hướng tới đời sống cao cấp lên, xây nhà lớn hơn, trang trí nhà cửa, phòng ốc đẹp hơn, và em đã đi theo hướng này khi chưa biết gì về nó, khi làm cu li em ghi nhớ lại tất cả các khách hàng, các giá cả vật tư, nhà cung cấp, hình thức cung cấp, quy mô kinh doanh, vốn ..... để khi nào có khả năng mình sẽ làm chủ , không làm tớ nữa. Đôi lời của em hy vọng chủ thớt sẽ có thêm được chút kinh nghiệm và có thể tham khảo được điều gì, Chúc chủ thớt sẽ sớm thoát được cảnh khó khăn, để con em mình không phải thua thiệt bạn bè !
     
    Mr.Karamello, Chú 3 pO and rita89 like this.
  7. Làm gì bây giờ, làm gì bây giờhihi tiếng nào cũng ngon hết Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ - 1
     
  8. tung_pe0 Thành Viên Cấp 4

    dạy tiếng trung cũng ok. Xin vào trung tâm dạy lấy kinh nghiệm rồi mởi lớp thêm nhé bạn, cơ mà bạn học giỏi ko?
     
  9. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    ai ai cũng muốn làm chủ, muốn làm giàu mà k biết đi từ đâu? Ai chỉ đường cho tôi đi Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ
     
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    zậy ai sẽ làm lính, làm culi cho mình làm chủ Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ - 1
     
  11. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    ai đó chưa tìm thấy con đường sẽ làm?
     
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Kết luận: phải làm lính, làm culi trước Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/16
  13. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    Rất rất cảm ơn chia sẻ chân thành của bạn ạ !
     
  14. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    M chỉ tốt nghiệp loại trung bình khá thôi, khó qua cho qua,hehe
     
  15. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    Trung bình khá thôi, hehe
     
  16. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    Ai hợp tác mở đại lý gạo với mình không? quận 6 nhé
     
  17. Việt Nam Đồng All Roads Lead To Rome

    Phi thương bất phú ...

    Chả bù cho vk mình cứ đòi đi làm vp ... ba mẹ mình thì muốn em nó nghỉ làm ở nhà buôn bán

    Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ đời lắm cái buồn cười
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/16
  18. michealbeo1269 Thành Viên Cấp 3

    1 bài chia sẽ rất hay. và e thấy mình trong đó^^ nên chia sẽ về bản thân e 1 chút vs chủ top
    e tốt nghiệp xây dựng năm 23t vs tấm bằng tb, ở cái tuổi này ngta đã đi làm hết rồi, nhìu ng còn làm tới đâu mà mình mới bập bẹ ra với đời. thật sự thì ko phải lo khi mới ra trường, nhà e làm xd nên luôn có sẵn 1 chỗ tốt dành cho e nên không fai suy nghĩ j cả. nhưng ra trường đi làm 2 tuần e thấy ko thix và thấy nó không phù hợp với e, mặc dù có mức lương rất tốt. thế là nghỉ làm về nhà nghe chửi, tiền thì ko có, cũng chẳng đi đâu để khỏi nghe chữi mỗi ngày. sẵn đam mê công nghệ nên thôi xach cái hồ sơ đi nộp vào máy cái của hang di động làm với mục đích có việc trc đã với dc trãi nghiem các sản phẩm mới. thế nào lại lột vào 1 công ty với cả chục ngàn nv. nhung ngày đầu đi làm làm quen vs công việc, làm quen với mọi người, thấy nhìu người rất giỏi với chuyên môn cv của họ, làm cũng lâu 2 3 năm rồi nhưng vẫn ở 1 vị trí làm hoài, mới vào thấy vậy cũng nản j đâu, nhìu người giỏi thế kia mà vẫn dậm chân tại chỗ, mình chả bít gì, cũng chẵng có chuyên môn về cv liên quan gì cả thì chừng nào mới đc lên chức đây, ko lẽ làm quài 1 vi tri sao. lúc đó chẳng phải quá khờ, nhà dọn sẵn đường để chạy hết số thì ko đi chui vào con đường sình lầy đầy ổ gà ổ vịt ổ voi. nhưng thôi mới nhận việc cứ làm kiếm tiền tiêu trước đã. Thay vì như ng khác, đến chỗ làm, rồi làm đến hết giờ về, rãnh rỗi fb chát này kia, chỉ bít làm cv theo chức danh cua mình, ngoài ra chẳng thèm quan tâm đến máy cái khác, việc ng nào ng đo làm. E thì vừa làm việc của mình vừa để ý học hỏi thêm cv của các bộ phận khác, nhìu lúc kêu đê e làm dùm cho lun, với hay chú ý cách xử lý, giải quyết của ac quản lý khi phát sinh vấn đề. sau nữa năm cv của bô phận nào e cũng rành hết, quan lý thấy ok nên đề cử lên và cũng không khó vượt qua phỏng vấn để lên vi trí mới chi sau 8th, trong sự ngỡ ngàng của nhìu ng làm chung^^. đôi khi có những cái tưởng chừng như rất bt mình ko cần phải quan tâm nhưng nếu để ý 1 chút thì nó sẽ giúp mình rất nhìu. và e cũng chia se với bạn gái e, và bạn gái e hiện tại cũng đang có cv rất tốt,khả năng thăng tiến cao, lương còn tốt hơn cả e bh
    1 chút chia sẽ với chủ tóp về lúc e mới ra trường, thấm thoat 3 năm trôi qua lẹ ghê
    và e thấy xã hội vn bh. 1 là phải cực giỏi chứ ngta ko cần giỏi, chỉ cần làm đc việc và làm đc nhièu việc.
     
    xuyenvinhhoi thích bài này.
  19. crosby Thành Viên Mới

    thank bạn vì những chia sẻ chân thực
     
  20. 1Song2Chet Thành Viên Cấp 1

    Đang cùng cảnh ngộ. Mong là có duyên ngồi cf để rút ra vài vấn đề..
    Tui cũng sài gòn,hiện đang làm khu trung tâm.tui cũng 29t lun