Trong suốt 5 năm qua, chú chim cánh cụt tình nghĩa này đã không ngại khó, vượt cả ngàn km đường biển để về gặp lại người ngư dân tốt bụng đã cứu sống mình. Đây là câu chuyện cổ tích có thật về tình bạn giữa một chú chim cánh cụt và một ngư dân già sống trên một hòn đảo ngoài khơi Rio de Janeiro (Brazil). Vào năm 2011, ngư dân 71 tuổi có tên Joao Pereira de Souza đã tình cờ bắt gặp một chú chim cánh cụt Nam Mỹ nằm thoi thóp chờ chết trên một tảng đá bên bờ biển, thân mình dính đầy dầu. Ông Joao Pereira de Souza đã vội vàng đưa chú chim cánh cụt tội nghiệp về nhà cứu chữa. Ông mất một tuần để lau sạch số dầu bám trên người chú chim, cho chú ăn uống và đặt tên là Dimdim. Khi Dimdim khỏe lại, ông Joao đã thả chú về với biển khơi và nghĩ rằng chắc sẽ không bao giờ gặp lại chú nữa. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, Dimdim đã quay trở lại bãi biển nơi ông Joan sống và tỏ ra vui mừng khi gặp lại ân nhân. Ông Joan cho biết ngoài ông ra, không ai có thể chạm vào Dimdim vì chú sẽ mổ vào tay người lạ. Dimdim thường nằm lên đùi ông Joan, được ông bế ẵm, tắm táp và đút cá mòi cho ăn. Sau đó, ông Joan lại thả Dimdim xuống biển, nhưng chú nhất định không chịu đi. Dimdim sống cùng ông Joan suốt 11 tháng sau đó. Đến khi mọc lớp lông mới thì chú biến mất. Những người hàng xóm đều nói với ông Joao rằng Dimdim sẽ không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng họ đã nhầm. Bởi Dimdim chỉ đi kiếm ăn một vài tháng rồi sau đó lại quay về bên ông Joao. Từ đó đến nay, Dimdim thường xuyên dành 8 tháng ở bên ông Joan và 4 tháng còn lại trong năm đi kiếm ăn ở vùng biển Argentina – Chile, nơi cách hòn đảo mà ông Joan sống hơn 8.000km. “Dimdim thường bơi về ở với tôi vào khoảng tháng 6, đến tháng 2 lại bơi đi kiếm ăn. Mỗi khi trở về, Dimdim lại tỏ ra hạnh phúc khi nhìn thấy tôi. Nó thường vẫy đuôi như một chú cún con và kêu lên vui mừng”, ông Joao cho biết. Nhà sinh vật học Joao Paulo Krajewski, người đã gặp và phỏng vấn ông Joao về tình bạn đặc biệt với Dimdim nhận định: “Tôi chưa từng gặp trường hợp tương tự như thế này. Có lẽ Dimdim coi ông Joao là người nhà, hoặc thậm chí là một chú chim cánh cụt cùng đàn.” Nguồn: Dailymail
con thú tuy không nói tiếng người nhưng sống có tình cảm hơn con người rất nhiều ,ai từng nuôi chó ,mèo ... chắc biết
Cứu vật vật trả ơn cứu nhân nhân trả oán. Nhưng cũng tùy. Thấy Mỹ họ sang mình truy tìm hài cốt lính mà thấy nể. Thuê người lọc đất cát nguyên cả cánh đồng để tìm hài cốt. Bên Mỹ cũng có ngày lễ tạ ơn. Và vào Washington DC chơi thì thấy nguyên một tấm bảng lớn ghi tên những người lính chết trận để tưởng nhớ.
người biết trước biết sau ,lúc nào cũng bền vững ,hạnh phúc hơn ,thứ ăn cháo đá bát ,bất chấp ,thủ đoạn ,lấy chuyện đã rồi là niềm tự đắc làm sao vững bền và phát triển nổi ,âu cũng là cái thời ,qua đỉnh điểm sẽ tột dốc tận địa ngục tận cùng đồ để trả giá cho tội ác tội cùng
Chó nhà em là đực hay cái. Bên anh thì là em cái vô cùng nhỏng nhẻo và nịnh chủ thấy mặt là đòi thả ra để đi chơi.
Chó đực A ơi đc 3 tháng rồi Chó nhà em mặt lì lì không có đuôi để mừng gì hết chỉ nhảy lên người chủ thôi, dơ hết quần áo. mà chơi với nó nó giỡn mạnh bạo quá toàn me gặm chân chủ không
Giời ơi đại ka ơi!Bọn nó còn lấy xương chó xương mèo giả làm hài cốt,mượn chuyện đồng bóng để trục lợi 7 tỷ nữa kìa,vụ việc bị phát hiện thì chỉ có thằng đồng bóng bị xử lý còn mấy thằng ăn trên nó đâu bị gì!Vong linh,oan hồn linh thiêng sao ko bẻ đầu vặn cổ tụi nó nhỉ??