Tìm kiếm bài viết theo id

Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 10/3/16.

ID Topic : 8357921
Ngày đăng:
10/3/16 lúc 19:58
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    11,050
    Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên
    Theo đó, cặp chồng đi ăn sáng và vô tình nhặt được chiếc ví với số tiền lớn bên trong (15 triệu đồng và 300 USD).

    Và điểm nhấn quan trọng nhất trong câu chuyện chính là việc 2 người đã quyết định trả chiếc ví cho chủ quán để nó có thể trở về đúng vớichủ nhân.

    Đoạn chia sẻ có viết: "Sáng ra bà xã mình đi ăn sáng đã nhặt được cái ví có 300 USD và 15 triệu với một đống giấy tờ mang tên Phạm Viết Phương. Vừa gửi chủ quán Bún bò Vĩ Dạ Xưa trả lại chủ nhân”.

    Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 1

    Câu chuyện này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng với rất nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Cùng với đó là rất nhiều lời khen tặng dành cho cặp vợ chồng vì nghĩa cử đẹp này.

    Qua tìm hiểu được biết, người chủ quán bún bò tại phú Mỹ Hưng, quận 7 - TP.HCM, có tên là Lê Minh Khương (sinh năm 1975) đã xác nhận: “Sáng nay khách rất đông, anh Phương đậu xe trước cửa quán định vô ăn nhưng vì đứa con sợ cay nên không vô.

    Anh ấy thích ăn bún bò mà con lại đòi ăn cơm sườn nên cứ vòng đi vòng lại rồi đánh rơi ví. Có cặp vợ chồng là khách quen của quán, thấy rồi nhặt được nên gọi tôi ra để giải quyết”.

    Quán tôi cũng có nhiều người hay để quên đồ, nên nhặt được gì là xem lại camera để coi ai bị mất và tìm cách liên hệ.

    Hồi sáng, tôi và vợ chồng người nhặt được ví cùng một vài người kiểm tra số tiền thì có 300 USD, 15 triệu đồng và thẻ VIP của ACB.

    Tìm trong ví có danh thiếp của một vài người, chúng tôi gọi thì có người là em anh Phương và liên hệ anh ấy. Anh Phương gọi lại, chúng tôi xác minh số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, tổng số tiền.

    Đúng hết thông tin thì anh Phương quay lại quán nhận ví tiền, cảm ơn ríu rít”.

    Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 2

    Về phía chủ nhân thực sự của chiếc ví, anh Phạm Viết Phương rất cảm kích khi được nhận lại vật cũ và chia sẻ: “Tôi chở con đi ăn, đứng lên đứng xuống sao đó mà rớt không hay. Mãi đến khi đứa em gọi tôi mới biết là mất ví.

    Quay lại thì anh Khương chủ quán gửi trả lại, nghe đâu là có hai vợ chồng nào đó nhặt được nhưng không gặp để cảm ơn. Gặp đượcngười tốt, trung thực thì mừng lắm, tiền không quan trọng mà sợ mất giấy tờ rồi làm lại rất cực.

    Tôi thật sự rất cảm ơn chủ quán và hai vợ chồng tốt bụng kia. Tôi tin là mình cứ sống tốt rồi sẽ gặp được người tốt”.



    Chị Hoa - vợ của anh Viết Phương không giấu được niềm vui khi chia sẻ trên facebook.

    Chị Nguyễn Minh Hoa, vợ của anh Viết Phương không giấu được cảm xúc đã chia sẻ: “Lần này là lần mất ví thứ hai của anh ấy, lần trước khoảng đầu năm 2014, bị mất hết tiền.

    Người nhặt được ví còn yêu cầu trả công cho họ để lấy lại giấy tờ. Như vậy mà thấy mừng lắm rồi, còn lần này không chỉ nhận lại được tiền mà giấy tờ chẳng mất mát gì cả. Thực sự rất cảm ơn hai vợ chồng anh chị ấy”.
     
  2. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Liệu quán bún có phải trả tiền cho Phóng Viên không anh nhỉ... Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  3. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    em thử ghé hỏi xem ,sẵn làm bài phóng sự luôn nhéNgười tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 1Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 2
     
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    tui nè,kakaka,anh hỏi đúng người rồi ,kakaka
     
    loc9000 thích bài này.
  5. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    trc em lụm đc hơn 2tr ngoài đường mà rơi rải rác khắp nơi. k có giấy tờ gì. Em lấy luôn Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Số tiền lớn nhất mà em từng nhặt được ngoài đường là... mười mấy ngàn đồng bạc, tặng lun cho một em bé đang đi học về. Hehe...

    Kể ra đây để topic của nhị ca em thêm phần xôm tụ, ngoài ra tuyệt không có ý tứ gì khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/16
    hoangkhiem36 thích bài này.
  7. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Huynh nghi nghi đệ tặng luôn cho con mắm bán vé số thì có ,kakaka
     
    joh.le thích bài này.
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Sao huynh nhớ dai dữ vậy. Hehe...
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  9. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    vụ đó huynh có kinh nghiệm và thâm niên mờNgười tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quênNgười tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 1Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 2
     
    joh.le thích bài này.
  10. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Dzậy không biết chừng nào huynh mới lên núi được đây. Haha...
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  11. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    đệ muốn lên hay xuống núi đây
     
  12. kenbaby Thành Viên Cấp 3

    Pr trá hình nè........
     
  13. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quênNgười tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 1Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 2Người tốt giữa Sài Gòn: Nhặt được ví, tìm chủ bỏ quên - 3
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hồi xưa nguyên nhóm đi chơi có thằng em trong nhóm hay nhặt được tiền. Mới đây thằng em cột chèo mình lụm được cái cellphone HTC .
     

Tình hình diễn đàn

  1. darcular,
  2. dungnvi,
  3. Muoi0211,
  4. kaivu2310,
  5. nhokwin,
  6. compositekkp
Tổng: 992 (Thành viên: 14, Khách: 970, Robots: 8)