Ngay khi đặt chân tới đây, chúng tôi bắt gặp một số người dân đang loay hoay rửa những bó rau mới hái dưới dòng nước đen ngòm, xung quanh là những đống rác thải, phân lợn, phân bò được chảy trực tiếp xuống nguồn nước này. Những bó rau mơn mởn, trắng trẻo đã rửa được đặt trên bờ. Nếu như không được chứng kiến tận mắt, người tiêu dùng sẽ không bao giờ nghĩ những bó rau bày bán hàng ngày được rửa ở một con kênh bẩn hơn sông Tô Lịch.. Hai bên con kênh nhỏ ở xã Yên Hòa, người dân tận dụng để làm nơirửa rau sau mỗi lần hái bán, theo như chia sẻ của một người dân đang lúi húi rửa những cọng hành, rửa rau ở nguồn kênh này tuy nước bẩn nhưng thoải mái, nhanh gọn, tiện lợi hơn so với việc lấy từng chậu nước ở nhà rửa, vừa không sạch đất mà tốn và lâu hơn rất nhiều. Tại một con rãnh nhỏ, hình ảnh người phụ nữ trung niên bịt kín khẩu trang, tay cầm những bó hành rửa dưới dòng nước đầy rẫy phân, nước thải sinh hoạt. “Rau trồng gần đây nên cô rửa rau cho đỡ nặng chữ đất nhiều như thế mang về nhà rửa không biết khi nào mới hết, vừa mệt lại mất sức, rửa ở đây cũng không thấy ngứa tay, với lại nước thải bẩn sau cũng chảy ra ngoài kia chứ không tích tụ lại trong đây, rửa rồi về xối lại tí nước là sạch” Cô Liễu (52 tuổi, Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên) cho hay. Không chỉ có phân lợn, rác thải, gà chết ném xuống, những người đi làm đồng hay đi phun thuốc trừ sâu cũng tranh thủ xuống con kênh chết này để rửa vật dụng, những lọ thuốc trừ sâu được ném vương vãi trên mặt nước. Một phía là rác thải, phía còn lại là người đang rửa rau, rửa đồ làm đồng. Mỗi ngày, có hàng trăm bó rau được người dân nơi đây rửa bằng nguồn nước hôi thối, tanh tưởi của phân, những đám bọ gậy, ruồi muỗi với nhiều nguồn bệnh nguy hiểm. Dù có cống to ở rãnh nhỏ nhưng nguồn nước ở đây luôn tích tụ lại và nếu có chảy, nguồn phân này cũng đổ ra dòng kênh lớn ở bên ngoài và lưu lại, không có chỗ thoát. Cứ như vậy, nước bẩn từ rãnh nhỏ đổ ra kênh lớn, người người rửa rau mà không cần biết đến vệ sinh, an toàn sức khỏe. Những người tiêu dùng hàng ngày vẫn mua rau mà không hề biết bản thân đang rước mầm bệnh vào người.
vì lợi ích riêng bất chấp tất cả miễn được việc mình thôi có anh chàng bán keo dính chuột cứ canh giờ trưa đến trước nhà mình,mở loa rao hàng ầm ĩ ,hàng xóm ai cũng bực vì dân SG mình dễ chịu chứ chổ khác là ăn đòn rồi ,hôm đó bực mình quá ,mình ra nhỏ nhẹ góp ý ,nói giờ trưa rồi ,đâu có ai mua mà rao ầm ĩ ,không giữ yên tĩnh để mọi người nghĩ trưa Các bạn biết anh chàng ta nói sao ?,anh ta hồn nhiên nói:"Em tưởng như ở ngoài em ý ,trưa có ai ngủ đâu ,em làm vậy để nhiều người biết mà ra mua hàng của em mà ,bác mua ủng hộ em với!!!" Mình quá bực mình và buồn vì sự nhận thức quá hạn hẹp ,ích kỹ lại làm tài khôn ,ma lanh không đúng chổ nên nhỏ nhẹ đáp rằng:"Bây giờ em biết rồi đó cả khu phố ai cũng muốn yên tĩnh mà ngủ trưa nhưng không được vì em đó ,nếu anh mua ủng hộ em thì chẳng khác gì ,khuyến khích em ngày nào cũng đến mở loa ầm ĩ ,em làm như vậy là tự em hại em đó ,muốn mua giúp em nhưng bực mình quá nên không ủng hộ được ,bây giờ mời em đi dùm nhé!!!" anh chàng đẩy xe đi còn nói 1 câu nghe tức cười :"Trong đây này lạ nhỉ không giống ngoài em chút nào ?"
Xưa ở Thủ Đức đường đi chợ nhỏ thấy hoài, họ rửa ở cái mương hôi thối gần đường ray xe lửa, giờ làm đường bự và vòng xoay rồi, chắc rời vào mương ô nhiễm hơn Vậy mà hành vào bát phở vẫn thơm lừng (gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lợi hại thật). keke
nó nói như vậy ,chứ ai biết được mà chỉ biết có điều muốn lợi phần mình mặc kệ ai lỗ thiệt ,làm ăn chung ,hùn hạp qua chắc biết rõ hơn hết
Tự dân mình hại dân mình nói gì đến bọn Tung của nữa đây. Nhìn sợ quá ạ, ăn rau thế này kiểu gì cũng mang bệnh.
Thật ko phải phân biệt vùng miền . Mình bạn bè Nam Bắc cả đống Nhưng thấy mấy ông Bắc nhập cư làm ăn chán quá Ví như ốc bu vàng trứng đỏ với ốc bu ruộng trứng trắng . Khó ăn kỹ nước giờ tuyệt chủng Ví như rùa tay đỏ với rùa bản địa . Biết là thằng nào mạnh thằng đó sống . Nhưng mấy ông thử nghĩ , dân tình gốc gác bà con ở đây . Nếu cho hóa chất vào ai ăn , ừa anh chị dì cháu ra ủng hộ một phần . Sao làm vậy dc Còn mấy ông nhập cư đi xe đạp giải phóng cho xe hơi. Rồi vào mạnh ta , ta sống chết mặc bây. Tao giàu tao mua nhà mua xe tao lo dòng họ tao ngoài ấy ........... Đời
sống hiện nay như sống giữa thiên la địa võng, giữa người tốt ,kẻ xấu ,thức ăn bẩn,nhiễm hóa chất ,thức ăn sạch theo quảng cáo ,may rủi ,tai nạn ,bệnh tật rình rập ,thập diện mai phục chẳng nhằm nhò vì với hoàn cảnh hiện nay ở chính quê hương chúng ta (1000 năm văn hiến đấy đấy các bạn )