Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AMDProz, 19/3/16.

ID Topic : 8368864
Ngày đăng:
19/3/16 lúc 02:56
  1. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    21/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    326
    Có anh chàng nọ vào rừng thám hiểm. May sao anh cứu được cô con gái của tộc trưởng và lấy làm vợ. Đêm động phòng, lúc abcd.xyz thì cô này cứ la toáng lên "Yahoooo" suốt. Anh chàng khoái quá, càng hăng say hơn. Đêm đó náo động cả làng.
    Sáng hôm sau, anh gặp người phiên dịch hỏi "Yahoo" là gì mà vợ mình kêu mãi.
    Anh này mới nói:
    Theo tiếng của dân tộc chúng tôi thì "Yahoo" là "nhầm lỗ" (!!!) Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
     
  2. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Sau trận cãi nhau. Anh chồng muốn làm hòa với vợ bèn hỏi nhỏ:
    Mỗi khi tức giận em hay làm gì?
    Em chùi toa lét.-Cô vợ trả lời.
    Chỉ thế thôi á?
    Ừ. Em chùi toa lét bằng bàn chải đánh răng của anh.. (@@)
     
  3. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:
    -Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
    -Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.
    -Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu.
    - Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách
     
    LanLong, duchoavn and QuiHoang like this.
  4. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Mới học được một câu tiếng Anh cực hay..
    "In the chinsu like, I wanna toilet kiss you sugar sugar, ajinomoto ajinomoto"
     
    LanLong and QuiHoang like this.
  5. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Trong nhà giam nọ có đại ca nổi tiếng hung hăng. Phạm nhân mới nào làm mếch lòng hắn đều bị "điều trị" ra trò.
    Một hôm người nhà phạm nhân mới mang vào một con gà béo thơm ngon. Đại ca thèm lắm nhưng chẳng lẽ lại ra cướp gà ăn thì mất thể diện quá, liền gọi tên đàn em ra.
    - Mày xem thằng kia nó làm gì với con gà đầu tiên thì mày cũng làm y như thế với nó. Nó bẻ cánh mày bẻ tay, nó bẻ đùi gà mày cũng bẻ đùi nó... Nếu mày không làm thế với nó thì tao sẽ làm thế với mày - đại ca gằn giọng.
    - Vâng, thưa đại ca.
    Một lúc sau... tên đàn em quay về bẩm báo đại ca, vừa đi vừa khóc:
    - Em xin chịu tội với đại ca em không làm được.
    - Mày cùi quá, thế nó đã làm gì với con gà ?
    - Nó liếm phao câu con gà..!!!
     
  6. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Sóng bắt đầu từ Gió,
    Gió bắt đầu từ đâu... ???
    Ngồi nghĩ ngợi hồi lâu..
    Từ đâu.. kệ cha nó !!
    Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
    3.am, thui đi ngủ...
     
  7. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    em trai rãnh quá chừng ,kakaka
     
    LanLong, AMDProz and duchoavn like this.
  8. taon Thành Viên Cấp 4

    Một canh..hai canh..lại 3 canh
    Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành
    Canh bốn lên box kể chuyện hài
    Rồi lại suy tư, chẳng tròn vành

    Bắt chước bác chủ, vò vẽ mấy dòng có vần hí hí
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/3/16
  9. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    sửa lại 1 tý
    Một canh..hai canh..lại 3 canh
    Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành
    Bốn canh lên box hài kể chuyện
    Rồi lại suy tư, ngủ cho lành
     
  10. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    mới phát hiện ra box này có nhiều người tài ghê Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
     
    LanLong and duchoavn like this.
  11. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Câu này nghĩa là gì vậy?
     
    LanLong thích bài này.
  12. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    trong tương lai, anh muốn cầu hôn em đường đường 99
     
    AMDProz and HiepSiSiTinh like this.
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nữ nhân viên hơn 10 lần trả tài sản cho khách ở sân bay Nội Bài
    Hơn 10 lần nhặt được tài sản của khách bỏ quên ở sảnh sân bay, có lần nhặt được hơn 200 triệu đồng, chị Bùi Thị Huyên đều trao trả lại cho người mất.
    Chị Bùi Thị Huyên (34 tuổi), nhân viên Đội xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) được nhiều đồng nghiệp quý mến vì
    tính trung thực, chăm chỉ. Chị đã hơn 10 lần nhặt và trả lại tài sản cho hành khách với tổng trị giá tiền mặt gần một tỷ đồng, chưa kể nhiều đồ dùng có giá trị như đồng hồ, điện thoại, Ipad, vàng bạc, đá quý...

    Gần đây nhất là ngày 5/2, trong lúc làm nhiệm vụ tại sảnh B nhà ga T1, chị Huyên nhặt được cặp da hàng hiệu, trong đó có 5 viên đá quý, 10 triệu đồng, 186 USD, nhiều thẻ ngân hàng và giấy tờ quan trọng mang tên Lê Đình Trọng.

    Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
    Chị Bùi Thị Huyên với công việc hàng ngày. Ảnh:Xuân Hoa

    Khi chị phát hiện ra túi đồ hành khách bỏ quên trên xe đẩy thì cặp vợ chồng lớn tuổi cũng nhìn thấy và định đặt lên xe của họ. Rất nhanh trí, chị ngăn người chồng lấy túi và nói: “Nếu không phải tài sản mà chú cố tình giữ thì cháu sẽ báo công an”. Người chồng còn bảo chị Huyên: "Có phải là tài sản của cháu đâu mà giữ...". Trước thái độ kiên quyết, người chồng bỏ lại túi của khách bỏ quên.

    Trong ngày 5/2, chị Huyên và các nhân viên an ninh đã cố gắng liên lạc với anh Trọng - chủ tài sản bỏ quên và bàn giao tài sản. Anh Trọng ngỏ ý cảm ơn, tuy nhiên chị đã chối từ.

    Trước đó cuối năm 2015, chị Huyên nhặt ví tiền ở sân đậu xe của một vị khách từ Buôn Ma Thuột ra Hà Nội, trong ví có 150 triệu đồng. Khi nhận lại chiếc ví từ tay chị Huyên, chủ nhân đã òa khóc vì xúc động. Vị khách kể, khoản tiền này anh phải vay mượn mang về quê làm tang lễ cho người cha vừa mất. Cả nhà đã tưởng mất số tiền song may mắn được nhận lại.

    Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 1
    Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 2
    Nhiều hành khách được trao trả lại tài sản. Ảnh:Xuân Hoa

    Nói về hành động của mình, chị Huyên chia sẻ: "Cách đây hơn 10 năm có lần em đã bị rơi mất 200.000 đồng, lúc đó rất buồn nên em nghĩ mọi người mất tài sản cũng sẽ rất buồn như mình. Khi nhặt được tài sản, em đều trả lại". Niềm vui của nữ nhân viên là mỗi lần trả lại tài sản được nhìn thấy gương mặt vui vẻ của hành khách, nhận lời cảm ơn từ họ.

    Chị Huyên cho biết, khu vực sảnh đỗ xe ra khỏi sân bay hành khách bỏ quên hành lý nhiều nhất vì lúc này thường vội vàng lên xe, hay bất cẩn. Nếu nhân viên thu gom xe đẩy phát hiện hành lý bỏ quên thì thu giữ, song còn lại nhiều trường hợp hành khách khác phát hiện đồ và lấy của nhau.

    Theo lãnh đạo Cảng hàng không Nội Bài, chị Bùi Thị Huyên là nhân viên chăm chỉ, trung thực, là tấm gương cho nhiều cán bộ, nhân viên khác. Chị nhiều lần nhận được giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua. Những việc làm của chị Huyên tuy bình dị nhưng để lại ấn tượng đẹp cho hành khách.

    Từ ngày 5/2 đến 14/2, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã xử lý theo đúng quy trình về tài sản của hành khách bỏ quên với 47 trường hợp (trong đó 27 trường hợp bàn giao cho quầy hành lý thất lạc, 12 trường hợp bàn giao Đồn Công an sân bay, 8 trường hợp bàn giao trực tiếp cho hành khách).

    Đoàn Loan
    Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 3
     
    LanLong and duchoavn like this.
  14. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    người thì trả lại người thì moi móc cho bằng được. Ở sân bay có nhiều mặt trái nhau nhỉ
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bởi vậy nơi ấy cũng có nhiều chuyện hài. Đến chai rượu còn mất thì huống chi những thứ khác.
     
  16. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 1Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 2Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 3 ka...ka
     
    LanLong and AMDProz like this.
  17. Fresh Floor Thành Viên Mới

    dách canh,dì canh lại xám canh
    lọ mô quay tay...giấc chẳng thành
    canh tứ canh...sau vừa finish...
    show hàng chát sex lại lòi ra.
     
  18. Fresh Floor Thành Viên Mới

    .Anh đã thay đổi,từ lúc lấy nhau tới giờ anh chỉ xxx với tôi có hơn 30 lần thôi...chia tay đi anh.
    .Á đù từ khi kết thúc hôn lễ là 9h tối qua cho tới giờ này là 6 giờ sáng,có éo lúc nào mà tôi không xxx với cô không!!!!!!!!!!
     
    AMDProz thích bài này.
  19. Fresh Floor Thành Viên Mới

    cô giáo:
    ...và mặt trời dang 2 cánh tay đón chào đàn chim di trú...Cô mời Tủn,con cần nói gì nè!
    Tủn:
    dạ,thưa cô,em vừa phát hiện mặt trời còn có chân nữa ạ.
    cô giáo:
    thế dựa vào đâu em lại nói mặt trời có chân????
    Tủn:
    dạ,thưa cô,tối qua em giựt mình thức giấc thì nghe ba em nói:mặt trời của anh...dang chân ra nào.
     
    AMDProz thích bài này.
  20. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    là sao?
    có gì mắc cười?
     
    LanLong thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. trang961932,
  2. trang437487,
  3. hoangquan094
Tổng: 525 (Thành viên: 3, Khách: 512, Robots: 10)