Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AMDProz, 19/3/16.

ID Topic : 8368864
Ngày đăng:
19/3/16 lúc 02:56
  1. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chuyện hài hay nhất năm Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 4
     
    HiepSiSiTinh and taon like this.
  2. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Báo viết hút thuốc có hại cho sức khỏe, em bỏ thuốc.
    Báo viết uống rượu nhiều có hại chó sức khỏe, em bỏ rượu.
    Báo viết quan hệ tình dục nhiều có hại cho sức khỏe, em bỏ luôn báo.
     
  3. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    thì nó sai tè le nên mắc cười bác k mắc cười thì thôi
     
    LanLong, HiepSiSiTinh and AMDProz like this.
  4. 5s_Việt Nam Thành Viên Cấp 4

    Vãi thật........!!!!
     
    LanLong thích bài này.
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chai rượu thì đã gọi là có giá, em mang 2 hộp mồi câu cá về Bắc câu với mấy anh em, bỏ trong va li mà nó phá khóa vali mở tung cái hộp ra, thấy ko có gì nên nó vứt lại. bọn chó chết
     
    LanLong and HiepSiSiTinh like this.
  6. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
    ..
    ....................
    .......
     
  7. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Dạo này tui hay mơ thấy Ma rượt tui lắm, mỗi lần như vậy tui chạy rất mệt và sợ Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
    Nghe lời má dặn, tối đi ngủ tui để sẵn con dao ở dưới gối nằm..
    Kết quả tui nằm ngủ vẫn thấy Ma nó rượt tui tiếp, nhưng kỳ này nó rượt tui chạy còn tóe khói hơn cả mấy lần trước nữa Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 1 bởi vì con Ma nó không những rượt theo tui mà tay nó còn cầm cả con dao của má tui đưa hồi tối nữa... Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 2
     
    nhansamqua, LanLong and duchoavn like this.
  8. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Ước gì có con nhỏ hotgirl nào đó nó rượt em, em quay lại rút dao múc nó liền tù tì mấy trăm nhát... Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
     
    LanLong thích bài này.
  9. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Vậy để em giảm tốc độ múc chậm chậm lại mới được...kakaka, tận mấy trăm nhát liên tục mà đâm vầy chắc bụng 6 múi luôn quá Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
     
    nhansamqua and duchoavn like this.
  10. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Có 3 anh chàng nọ đi phượt vô tình bị lạc vào 1 bộ lạc ăn thịt người,tất cả 3 người đều bị thổ dân bắt giữ đưa đến cho vị tù trưởng,vị tù trưởng quyết định làm thịt cả 3 để tế thần và sau đó là khao cả tộc 1 bữa ăn thịnh soạn,3 anh chàng nọ cố gắng năn nĩ xin xỏ thậm chí là khóc lóc van xin nên cuối cùng vị tù trưởng củng xiu lòng mà cho cả 3 một cơ hội cuối cùng
    3 anh chàng nọ mới họp nội bộ và nói rằng nếu trong 3 người ai mà còn được sống sót thì về báo cho gia đình những người kia,để gia đình còn biết ngày mà làm giỗ
    Sáng hôm sau cả 3 bị đưa ra để gặp vị tù trưởng,tại đây vị tù trưởng bảo rằng các người hãy đi vào rừng và chọn 1 loại trái cây mà mình yêu thích nhất,sau đó mỗi người hãy hái 10 trái mang về đây cho ta
    Cả 3 tiến thẳng vào rừng
    Anh thứ nhất chọn Táo,anh hái ngay 10 trái và mang về gặp vị tù trưởng
    Vị tù trưởng bảo rằng nếu như nhà ngươi có thể nhét hết 10 trái táo này vào lổ đít mà ko khóc,ko la,ko rên rỉ và củng ko cười thì ta sẻ tha
    Anh thứ 1 bắt đầu nhét 1 trái,2 trái,3 trái đến trái thứ 4 đau quá anh chịu ko nổi đành la lên thế là anh bị đưa ra hành quyết
    Anh thứ 2 chọn nho rừng,và anh củng hái ngay 10 trái mang về gặp vị tù trưởng
    Vị tù trưởng củng bảo anh làm giống như anh thứ nhất
    Anh bắt đầu ngay lập tức
    1 trái,2,3,4,5,6,7,8,9 đến trái thứ 9 anh cười ngặt ngẻo,cười như chưa từng được cười và anh củng bị đem ra hành quyết
    Linh hồn của anh thứ nhất và anh thứ 2 gặp nhau
    Anh thứ nhất liền trách a thứ 2 là tại sao tôi thấy anh có thể vượt qua được thử thách,đã đến trái thứ 9 rồi sao ko gắng thêm chút nữa,để có cơ hội sống mà báo lại cho gia đình chúng tôi
    Anh thứ 2 trả lời rằng,đâu phải tôi ko muốn,mấy trái nho đó đâu làm khó được tôi,đừng nói 10 trái mà 20 trái củng chẳng nhằm gì đến tôi cả
    Anh thứ nhất mới bảo vậy tại sao anh cười??????
    Anh thứ 2 nói rằng tôi cười là vì anh thứ 3 đem về 10 trái sầu riêng................
     
    nhansamqua, 7800II, AMDProz and 2 others like this.
  11. mizu Thành Viên Bạch Kim

    Tây tàu có hết...tài ghê
     
    LanLong thích bài này.
  12. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Có 1 gia đình nọ sống rất có đức,chuyên giúp đỡ người nghèo khổ,bố thí cho kẻ nghèo hèn,cúng dường cho các chư tăng,nhà thờ v.v
    Nhưng chẳng hiểu tại sao mà cả 2 vợ chồng tuy đám cưới đã lâu lại ko có được đứa con ẳm bồng cho vui nhà vui cửa,mặc dù hể nghe chổ nào có thầy hay,bác sĩ giỏi là lại tìm đến,đi chùa,nhà thờ cầu nguyện,ko lẻ 2 vợ chồng chưa đủ đức,chưa có phước con cái hay tại Thần,Phật,Chúa chưa nhìn thấy????
    2 vợ chồng cảm thấy rất buồn,tuy nhiên vẫn động viên nhau cùng sống cho thật tốt hy vọng 1 ngày trời phật sẻ rủ lòng thương mà ban cho họ 1 đưa con
    Và rồi đến 1 ngày nọ thần phật đã cảm nhận ra lòng tốt của 2 vợ chồng và quyết định ban cho họ 1 báu vật trăm năm hiếm thấy,đó là 1 Con Tinh Trùng Chúa(nếu người nào thụ thai bằng Tinh Trùng Chúa thì con của họ sẻ làm vua,làm chúa)
    Sau đó vị thần hiển linh vào trong mộng của người chồng và báo cho anh biết
    Tối hôm sau,người chồng liền kể lại cho vợ nghe về giấc mộng,và bảo 2 vợ chồng ta nên tắm rữa sạch sẻ để động phòng và để đón Tinh Trùng Chúa
    Đến giờ hoàng đạo 2 vợ chồng liền XYZ,lúc đó trong cơ thể của người chồng Tinh Trùng Chúa củng lên bạch mã dẫn theo đoàn tinh binh phóng như bay về phía trước
    Bổng Nhiên ...............
    Tinh Trùng Chúa kéo mạnh cương bạch mã,bốn móng ngựa cà xuống mặt đường đến toé lữa,cả đoàn tinh binh đằng sau ko kịp dừng té ngã chồng lên nhau,khung cảnh thật hổn loạn
    Bọn tinh binh bẩm báo thưa ngài Tinh Trùng Chúa chuyện gì đang sảy ra???
    Tinh Trùng Chúa liền bảo : chết mẹ CỨC ko tụi bây ơi...........
    Các bạn chắc củng đã hiểu lý do mà tại sao 2 vợ chồng này cưới nhau đã lâu mà lại ko có baby rồi đúng ko
     
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chưa hiểu Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
    Nói rõ hơn đi Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 1
    Có minh quạ càng tốt Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 2
     
    LanLong thích bài này.
  14. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    HAI THẾ GIỚI
    Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em
    Bất sáng tất cả đèn xanh,anh chạy thật nhanh
    Với em kề bên vai và chai champaine em cầm trên tay
    Hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp vài chai
    Em thích gì anh cho đó,em thích bentley anh vẫn cho
    Em thích villa anh vẫn lo,cho đến LV anh cũng có
    Chỉ cần em chới với anh là cả thế giới này thuộc về em
    Chỉ cần em đi với anh là những vấn để của em anh dẹp
    Nhưng em ơi đó là nếu,đó là mơ em vẩn rất kêu
    Thằng cường nó đi với em trong Ferrari còn anh thì kiếu
    Anh lớn lên từ đường phố chỗ xe hơi không có đường vô
    Chỗ công nhân ăn mì = xô,mỗi khi mưa xuống hứng nước = tô
    Chỗ em gọi là căn hộ còn chõ anh ở họ gọi là ổ
    Thế giới anh xài tiền việt còn thế giới em xài tiền đô
    Em đổ xăng thì được đầy bình còn anh đổ 5000 nó không cho đỗ
    Đi ngoài đường anh gặp được em anh xin số thì em say noooooo
    Em muốn gặp Trần Quán Hy ! anh sẽ kêu người hẹn giờ trước
    Em muốn du lịch sang Mỹ ! anh sẽ kêu phi cơ đến rước
    Hễ những gì em muốn,em chỉ cần nói thích là được
    Và tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra nếu như anh là thằng ăn cướp
    Đơn giản anh thừa tiền,không giàu có giống như đại gia
    Không thể quen 6-7 người cùng lúc và xem họ như món hàng đại trà
    Vì anh không nhiều của cải,anh không có nhiều gia tài
    Anh không đủ sức cho em tiền xài như thằng công tử phố núi gia lai
    Những thứ anh làm cho em...tất cả đều xuất xứ = bằng tay
    Bên cạnh là chiếc xe máy tồi tàn chở em đi học hằng ngày
    Còn thứ nó mua tặng em nguồn gốc xuất phát đều từ tiền giấy
    Ăn mặc sang trọng,có tiền,có quyền, và đầy nguời mẫu ngồi trong bentley
    Anh muốn em là của anh..nhưng cuộc sống lại không chó phép
    Khi nhìn đối diện thực tế kinh phí anh vẫn còn quá eo hẹp
    Anh muốn được mặc đồ vest..và ngồi ôm em trong Velvet
    Nhưng làm sao được khi đi vô Club anh toàn bị đuổi vì chân mang dép
    Hết tiền hết bạc anh không thể cho em được
    Hết phiền hết nhạc là con người anh lúc trước
    Bước cái là nghèo anh chỉ sợ em không theo
    Anh nói trước theo anh chỉ có cái bụng em thường ngày đói meo
    Anh đã nói là anh vẫn nghèo chuyện về tiền bạc anh không chắc
    Đến mức anh biết VN thắng Lào nhưng khi gặp kèo anh không bắt
    Vì anh không tiền nên anh lo mọi thứ đều do bạn anh cho
    Nên anh biết em về với anh 2 đứa mình chỉ ăn được bo bo
    Công việc anh vân thường hay làm khi rãnh là giao giấy in từng lô
    Anh để thằng chủ sai khiến cũng vì tờ polyme gắn 6 chữ số
    Chắc nó nghĩ anh tên SIN nên đặt thêm tên lót là O
    Nó bắt anh chạy ra chạy vô ,chạy giao hàng giống như là chạy show chạy khắp phố từ Sài Gòn đến Thủ Đức như thằng culi
    Nhìn anh chạy SHi nhưng thực chất anh không có gì
    Tất cả những thứ anh đang xài đều là do mẹ anh cho free
    nếu e nói yêu anh trừ khi em là cô gái k bik suy nghĩ...
     
    LanLong, AMDProz and duchoavn like this.
  15. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    hài nhiều quá, đao hết cả mắt Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
     
    LanLong thích bài này.
  16. Fresh Floor Thành Viên Mới

    anh đi anh nhớ 4 rùm
    nhớ thằng Tịnh bựa,nhớ già Phong Vân
    nhớ ai ôm trái Nờ Tê(TNT:thuốc nổ)
    nhớ ai kích nổ,nhớ ai...xây nhà(lượm gạch nhiều quá xây dư căn nhà)
    nhớ ai đâm lút,oh yeah...
    nhớ ai than ế,nhớ ai chơi lầy.
    Xin hương hồn cụ tổ nào s/t bài này đừng theo con
     
    YANYAN and LanLong like this.
  17. Fresh Floor Thành Viên Mới

    Họp bàn quân sự tối mật tại lầu 5 góc.
    Đô nan Trum: bom nguyên tử code name TINH BUA sẽ nổ trên Đảo Phú Lâm,Hoàng sa,Việt Nam.
    Ố Bá Mà: thiệt hại sao ku?
    Trum: 20 ngàn lính tàu khựa và 1 ngư dân việt nam đang thả lưới gần đó.
    Ố Bá Mà: thế éo nào lại chết 1 ngư dân???
    Trum đứng dậy và tuyên bố: Kính thưa thượng nghị viện.Như chúng ta đã thấy,éo ai quan tâm tới 20 ngàn lính tàu đâu ạ.
     
    LanLong and AMDProz like this.
  18. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Cô giáo đứng lớp 1, bữa đó có thầy Hiệu Trưởng dự giờ, các cháu đang học đánh vần chữ L ...
    Cô giáo: A mờ am, Lờ am lam huyền Làààm !
    Các em: A mờ am, Lờ am lam huyền Làààm...
    Cô giáo: U ngờ ung, Lờ ung lung nặng Lụụụng !
    Các em: U ngờ ung, Lờ ung lung nặng Lụụụng...
    Cô giáo: Giỏi lắm, Làm Lụng !
    Lớp học cứ thế yên ả trôi qua, chẳng mấy chốc chuông reng hết giờ, các em trở nên ồn ào nhốn nháo. Cô giáo đang chào thầy Hiệu Trưởng ra tới cửa lớp, vội trừng mắt quay lại quát lớn: ỒN !!!
    Cả lớp đồng thanh gào to: Ô NỜ ÔNNN, ... !!!
    Thầy Hiệu Trưởng (ngất xỉu) Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...
     
    LanLong and duchoavn like this.
  19. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay lại gởi đến các ACE 1 tiểu phẩm hài
    Tại 1 nước nọ ở vùng Bắc Âu
    Ở trong 1 lớp học(lớp 5) các e nhỏ được học về khoa học thường thức,về tên của các bộ phận trên cơ thể của con người,nào là tóc,tai,môi,mũi miệng,tay,chân v.v
    Sau 1 vài tiết học thì cô giáo kiểm tra xem các e đã thu thập được những kiến thức gì qua các tiết học trước
    Cô gọi tên LiLy Doan(chế thêm tên để thêm phần vui nhộn thôi nhé,ko có ý chọc phá)
    LiLy Doan: dạ thưa cô
    Cô giáo chỉ vào tấm hình người trên bảng,chỉ vào cánh tay và hỏi đây là gì??
    Lily Doan: đó là cánh tay
    Sau đó cô giáo chỉ vào răng,tóc,mắt,tai,Lily Doan đều trả lời đúng tất cả,đến câu cuối cô giáo chỉ vào ngực trên hình người đàn bà trên bảng và hỏi: em cho cô biết đây là cái gì???
    LiLy Doan: dạ thưa cô,đó là Vú ạ....,sao em biết ?? Cô giáo hỏi
    LiLy Doan : dạ thưa cô,e biết đó là Vú là bởi vì Mẹ e củng có 2 cái ạ
    Cô giáo: E rất giỏi,e có thể ngồi xuống(ở nước ngoài kiểm tra như thế này ko có cho điểm nhé)
    Sau khi gọi thêm 1 số bạn nữ thì cô giáo bắt đầu gọi tên các e trai
    AMDproz,cô giáo gọi....
    AMDproz :dạ thưa cô
    Cô giáo chỉ vào hình người đàn ông trên bảng
    Đây là cái gì??? Chỉ vào tóc,mắt,mũi,miệng,thậm chí là râu,em AMDproz đều trả lời 1 cách chính xác
    Đến câu hỏi cuối cô giáo chỉ vào hình con Trym,cô hỏi đây là cái gì??
    AMDproz trả lời :thưa cô đó là con Trym ạ
    Tại sao e biết??? AMDproz trả lời:e biết là bởi vì Ba e củng có 2 Con ạ
    Cô giáo trợn tròn mắt : 2 con??? Oh My God,sao lại có thể như vậy được chứ
    AMDproz trả lời:thật mà,Ba e có 2 con lận,buổi sáng Ba e dùng con Bé để đi tè,còn buổi tối Ba e dùng con Lớn để đánh răng cho Mẹ e!!!!!!!!!!
    Cô giáo té xỉu!!!!!!!!!
     
    7800II, TeoMax, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  20. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Eh eh...chơi khô máooo lun àh nha Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...dám bêu xấu tui hả ông nội.. Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà... - 1
     
    LanLong thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,201 (Thành viên: 6, Khách: 1,182, Robots: 13)