Tìm kiếm bài viết theo id

28 tuổi trắng tay. Rảnh quá, Học gì? làm gì? yêu ai?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhquangptq, 24/3/16.

ID Topic : 8374568
Ngày đăng:
24/3/16 lúc 01:01
  1. thanhquangptq Thành Viên Cấp 2

    Bạn nào biết có lĩnh vực gì học xong ra làm lâu dài không? Mình muốn đi học rồi ra làm. Sẵn cho mình hỏi mình rất thích đi từ thiện mà hơn 1 năm rồi chưa đi từ thiện đâu (vì công việc) bạn nào đang tham gia hội nào hú mình với. Mình già rồi không tham gia đa cấp được các bác thông cảm.
     
  2. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Đậu phộng, thớt mà ko zô cty em. Em hứa sẽ lên đốt nhà bác. .28 tuổi trắng tay. Rảnh quá, Học gì? làm gì? yêu ai? - 3
     
  3. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    nghe jack ma chưa,35t mà chưa giàu thì lỗi do bạn,ráng ăn chơi 6 năm nữa đi rồi tính 28 tuổi trắng tay. Rảnh quá, Học gì? làm gì? yêu ai?
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Tui ở gầm cầu. Thím đốt là bị tội phá hoại của công nhé 28 tuổi trắng tay. Rảnh quá, Học gì? làm gì? yêu ai? - 1
    Ờ, đợi đến 34 tuổi 11 tháng 29 ngày 23 giờ vét túi mua vé số. Không trúng thì...rắc ma 28 tuổi trắng tay. Rảnh quá, Học gì? làm gì? yêu ai? - 3
     
    pttn2508 thích bài này.
  5. lamcuong12 Banned

    Hãy vào hệ thống của mình..sẽ cho brro làm quản lý...cty mình là của bộ quốc phòng nhe...ah trước khi đến nhơ mang theo cái sổ đỏ nhà theo.
     
  6. TheLam <img src="http://s1.storage.5giay.vn/1.png" border="0" alt="" /> <p><font color="#0000FF"><b></b></font></p>

    28 tuổi đây ^_^ Học nhiệt lạnh 5 năm trời giờ may bóp nè sống vẫn phè phè he he.
     
  7. kenny001 Thành Viên Vàng

    Cũng là dân IT
    Cũng 28t
    Những biến cố này xảy ra 3 năm trước rồi
    Cố lên bạn - mọi việc sẽ tốt thôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/7/17
  8. tuansy89 Thành Viên Cấp 4

    Thôi qua mình làm, hơi cực nhưng giao tiếp nhiều, đồng tiền chính đáng, may đâu thoát được FA
     
  9. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    bữa ngồi uống cf nghe mấy ông thợ xây nhà kháo nhau,thằng này thằng kia nó lấy lương thợ 9 mà toàn dịnh,éo làm mẹ j,vậy mà vỗ ngực xưng thợ 9 pla..pla...pla, thì mình nghe loáng thoáng mấy ổng nói 1 ngày thợ xây dc 300k
     
  10. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    đi tìm meaning of life
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đệch, vậy là trong năm nay em phải giàu thôi, nếu ko thì kiếp này vứt rồi
     
    pttn2508 thích bài này.
  12. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    24t ở thời đại này là già rồi bạn ơi, mình 23t làm 3D artist dc nửa năm rồi nhưng thấy trong cty lớp trẻ mới vào toàn 21, 22t thôi, nói chung giờ khuynh hướng lao động đang trẻ hóa dần dần rồi
     
  13. luxury_usa Thành Viên Cấp 5

    ko làm gì cũng có thu nhập sướng vậy bác?
     
  14. Cuội Đã Chết Thành Viên Cấp 4

    Bạn lh với thầy Nguyễn Hữu Bình chắc có thể giúp đc bạn, team của thầy hay đi làm từ thiện từ bắc chí nam lắm, mà team chủ yếu toàn mấy em sv ko ah.
    Bạn lên face tìm trang "xe bus yêu thương" mà hỏi. Thầy sẽ giúp bạn luyện đc rất nhiều kỷ năng sống.
     
  15. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    chưa chính thức mất tiền thì vẫn chưa chính thức bị ......lừa đảo nha kkkkkkkkk
     
  16. yuukai Thành Viên Cấp 4

    thế các ae có định hướng nào khả quan chia sẻ e tham khảo với. đang bế tắc.
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thợ chính mà 300 là ít đó.
     
  18. X-Men Vô Tình Thành Viên Cấp 4

    công nhận thớt ăn hại thật
     
  19. duki_138 Thành Viên Cấp 2

    mình cũng 28t, mới lấy vợ 2 năm, có con gần 1 tuổi và giờ thất nghịêp ăn lãi ngân hàng nản quá các bác ạ.
    giờ có gì đầu tư thì hú mình chứ đi chơi hoài, vợ đi làm cũng oánh giá ko nên.
    ai có chí huớng làm luật sư thì giao lưu kết hợp cũng vui 28 tuổi trắng tay. Rảnh quá, Học gì? làm gì? yêu ai?
     
  20. duki_138 Thành Viên Cấp 2

    Học luật với em đi các bác, trc đây em cũng đi làm cho cty Nhật, làm giáo dục, viết báo (nhật báo, ko pbải bao mạng), làm cát tiên sa the voice nhảm nhí, bán cafe, bán linh tinh trên 5 giây và đi làm mấy công ty ng quen vớ vẩn.
    26 năm sau em hiểu ra mình hợp với nghề luật và con đuờng này rất thú vị, chỉ cần kiên trì và có nhiều phuơng thức để hoạt động, quen biết thì ngon, ko thì làm luật sư sống bằng thuơng hịêu cá nhân.
    lời khuyên chân thành, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, thà thạo một lĩnh vực còn hơn cù bơ vất vơ sai đâu đánh đó.
    tuơng lai Vn còn phát triển và tỷ lệ luật sư/ng dân còn quá ít. Vn còn cần 20.000 luật sư nữa, trong khi mới có 8.000, cơ hội rộng lắm, welcome vô hội trao đổi kinh nghiệm.
    p/s: lỡ học tiếp thì học đại học luật tphcm cho oách, hơi chán là giảng viên ở đây đa phần du học tây mới về, tư tuởng hay nhưng kinh nghiệm còn thiếu. mà thôi kệ, bằng luật đh luật ở đây cũng nhất miền Nam, đành chịu 28 tuổi trắng tay. Rảnh quá, Học gì? làm gì? yêu ai?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muatruyentranhcu,
  2. MCT,
  3. DucLe,
  4. choi_trieukhuc,
  5. chinhchu812
Tổng: 1,000 (Thành viên: 5, Khách: 974, Robots: 21)