Tìm kiếm bài viết theo id

Điều lạ trong đám tang Trần Lập, Wanbi Tuấn Anh và Duy Nhân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 25/3/16.

ID Topic : 8376196
Ngày đăng:
25/3/16 lúc 11:59
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    11,050
    Không ít điều kì lạ trong đám tang Trần Lập, Wanbi Tuấn Anh và Duy Nhân khiến nhiều người không khỏi xúc động.

    Trong đám tang nhạc sĩ Trần Lập, theo nguyện vọng của gia đình trước đó, người em cũng là người bạn thân thiết của Trần Lập là MC Anh Tuấn sẽ cầm lái chiếc xe Royal Enfield Bullet 500 để cùng đoàn xe đưa tiễn Nhạc sĩ Trần Lập về qua nhà.

    Điều lạ trong đám tang Trần Lập, Wanbi Tuấn Anh và Duy Nhân

    Thế nhưng, chiếc xe của Trần Lập ban đầu không thể khởi động được. Thế nhưng, ngay trước giờ đưa linh cữu ra để đưa anh về nhà làm lễ thì chiếc xe lại hoạt động bình thường. Điều kì lạ này khiến rất nhiều người có mặt bất ngờ.

    Lúc sinh thời, Trần Lập không chỉ đam mê âm nhạc, sáng tác những ca khúc đậm chất rock mà anh còn nổi tiếng là người đam mê xe. Nam nhạc sĩ thường dùng chiếc xe này của mình cho những chuyến khám phá, du lịch.

    Trước đó, trong đám tang của hai sao nam trẻ tuổi qua đời vì bạo bệnh là Wanbi Tuấn Anh, Duy Nhân đều xảy ra những điều kì lạ.

    Cách đây 3 năm, trên trang cá nhân của quản lý cũ của Wanbi Tuấn Anh đã chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ: "Xui khiến thế nào, một người bạn thân của Bi, người không bao giờ mua vé số, lại mủi lòng với người phụ nữ bán vé số để rồi thấy tấm vé có dãy số đặc biệt này… Run rủi thế nào, một người từng nợ Bi vài chục triệu gần 1 năm không liên lạc được, nay lại tự động chuyển tiền vào tài khoản… Mình tin ở đời có những điều đã sắp xếp sẵn!".

    Điều đặc biệt, dãy số trên tờ vé số chính là con số ngày sinh của Wanbi và với số tiền được trả, mẹ cùng em gái chàng ca sĩ trẻ này đã hoàn thành được ước mơ mở một quán ăn mà mẹ anh làm đầu bếp chính. Sự trùng hợp này thực sự khiến nhiều người không cầm được lòng khi ý nguyện của nam ca sĩ đã được thực hiện.

    Điều lạ trong đám tang Trần Lập, Wanbi Tuấn Anh và Duy Nhân - 1

    Tại thời điểm diễn ra tang lễ của Wanbi, ít nhất hai lần căn nhà mất điện, dù xung quanh hàng xóm vẫn bình thường. Mỗi lần như vậy, mẹ anh lại hối hả đi ra bên quan tài con vì sợ "Bi có điều gì khó chịu". Lần thứ nhất, cổ áo của chàng ca sĩ bị dây một vài vết bẩn, nhưng lúc đó không thể thay đổi trang phục được vì đã liệm. Gia đình và người thân đã thắp nhang khấn vái, xin "Bi chịu khó mặc tạm, vì giờ không thay đồ cho Bi được nữa." Chỉ ít phút sau, căn nhà có điện trở lại.

    Trong lần mất điện thứ hai, khi người thân đến bên quan tài của Wanbi thấy một hộp quà nhỏ đặt trên anh ngoài những bông hoa trắng. Ngay sau khi nhấc hộp quà lên, ngôi nhà lập tức có điện. Được biết, món quà là của một fan nữ muốn anh có được đôi mắt lành lặn ở thế giới bên kia.

    Trong khi đó, vào ngày sinh nhật đầu tiên của Duy Nhân khi anh qua đời, khi mọi người trong gia đình và bạn bè tề tựu đông đủ thì một chú bướm nhỏ đã xuất hiện trong nhà Duy Nhân, bay chập chờn và đậu ngay trên bàn thờ, chỗ gần di ảnh chàng trai quá cố.

    Điều lạ trong đám tang Trần Lập, Wanbi Tuấn Anh và Duy Nhân - 2

    Sau một hồi, chú bướm rời khỏi bàn thờ và trước sự chứng kiến của mọi người, nó đã bay đến bên Kiều Oanh, vợ Duy Nhân và quấn quýt không rời. Dù biết đây chỉ là sự trùng hợp nhưng không ít người cho rằng, đây chính là nam người mẫu về bên gia đình trong ngày sinh của mình.

    Hình ảnh và câu chuyện này được người mẫu Hoàng Long chia sẻ trên trang cá nhân của mình sau đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/16
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có ai biết ngày sinh của anh Trần Lập không ? Mấy tháng trước tết, có 1 buổi tối đang ngủ mà mình tự nhiên thức dậy lơ mơ . Lúc đó mình ngửi được một mùi lạ lắm. Lúc đó thì cũng đã quá 12h khuya rồi. Được 1 lúc thì hết mùi ấy.
     
  3. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    hay là mùi bác xịt bom, mùi ấy tí thì hết thôi
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mùi mình mình biết nhưng mùi ấy lạ lắm, lần đầu ngửi thấy luôn.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  5. N0ah Thành Viên Cấp 4

    chắc mùi hàng xóm :v
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  6. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    do ăn thịt có nhiều chất tạo nạc hay uống nước ngọt có hóa chất + ruồi nên có mùi lạ như vậy,kakkaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/16
    joh.le and HiepSiSiTinh like this.
  7. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Thải khí độc trong quá trình ngủ là điều ít ai biết.Pác bị vậy đó.Chắc lúc tối ăn mắm tôm cộng thêm uống Coca nên tạo ra mùi hỗn hợp.Hên là pác thức dậy kịp,không thì tiêu mịa rồi.
     
    joh.le, hoangkhiem36 and HiepSiSiTinh like this.
  8. taon Thành Viên Cấp 4

    Nhiều chiện tí, cái vụ vé số trong đám tang em hay được nghe kể lắm, đại khái đang ở trong đám ma mà được mời mua vé số thì chắc chắn là trúng. Các bác chú í cái này nghen, bác nào trúng nhớ chia phần cho em với nha hi hi
     
    hoangkhiem36 and HiepSiSiTinh like this.
  9. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    hay là mùi xịt bom của vợ anh, há há há,
     
  10. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    nói như bác em me đám ma nào đó em alo cho khứa lão bán vé số tới mời thử xem
     
  11. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Hỏng cái topic tâm linh của chủ thớt rồi :v

    Đậu xanh các anh em tổ lái :v
     
  12. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    topic tâm linh, các bác vô nói chiện xì bom , đánh gấm ko vậy, có muốn tui đập .....xịt cức, lòi lãi không?????????
     
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem36 like this.
  13. taon Thành Viên Cấp 4

    Cái này thì 0 được rồi vì có chủ ý sắp xếp, phải tự nhiên cơ mới linh hi hi
     
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem36 like this.
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cũng chỉ là cái khổ của Sanh - Lão - Bệnh - Tử, mà người ta cứ thik dựa vào một số chi tiết trùng hợp trong đám tang của những người được cho là nổi tiếng rồi viết thành bài báo kiếm nhuận bút. Ôi cái thời mà kiến thức và lương tâm nhà báo đã thoái trào thê thảm.

    Phân tách sơ sơ để thấy hết cái sự nhảm của "lều báo":

    1/ Xe nổ máy - Trần Lập cưỡi cái xe này bao nhiêu lần? Không nổ máy thì dắt bộ àh? Rồi nó nổ máy trong đám tang thì trở thành chuyện lạ VN àh?

    2/ Tờ vé số và số tiền được trả - Chưa thấy tờ vé số nên chưa tin, mà thậm chí có tờ vé số thì đã sao, đã từng mua được tờ vé số trùng ngày tháng năm sinh của thằng bạn cháu của bà cô từ thời còn học mẫu giáo chung với đứa em họ bên nhà hàng xóm gần nhà ông chú. Sau khi tờ vé số đó trật lất thì nó vẫn sống nhăn răng. Còn vụ trả tiền, vô cùng đơn giản. Người mượn tiền (tính quịt) nghe tin ku Bi qua đời thì sợ bị ku Bi nó hiện hồn về kiếm nên vội lo chuyển trả lại cho gia đình để lỡ ku Bi nó có về thật thì còn có cửa ăn nói.

    3/ Chú bướm đậu trên bàn thờ: đã từng thấy qua nhiều loại côn trùng có khả năng đậu trên bàn thờ như ruồi, muỗi, kiến, gián, cánh cam, dế, bướm... Thấy mấy con kia đậu lên thì chả ai thèm để ý, tự dưng tới khi thấy con bướm thì lập tức có ngay bài báo??? Cũng có thể do thần thức người chết còn quanh quẩn trong nhà do còn luyến tiếc mọi thứ. Đơn giản vậy thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/16
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem36 like this.
  15. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    vậy theo chú ,ngày sinh nhật đầu tiên sau ngày mất của DN ,phải xuất hiện con mắm vé số ở BD thì chú mới tin là có tâm linh hả,chứ con bướm nhỏ quá hà không ấn tượng đâu ,kakaka
     
    joh.le thích bài này.
  16. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Sao huynh cứ tương tư em đó mãi thế. Coi chừng tối nay ẻm hiện về trong giấc mơ gần lúc gần sáng của huynh àh. Hohoho...
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  17. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    không hề anh đang so sánh con bướm với con mắm của em thôi
    vì con bướm nó quá nhỏ ,ngược lại con mấm thì bự chà bá lửa luôn nên sẽ ấn tượng với em hơn ,,kakaka
     
    joh.le thích bài này.
  18. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thôi huynh đừng có dối lòng. Nếu muốn liên hệ em bán vé số kia thì đệ sẽ chỉ cho cách liên lạc nhé, thấy tội nghiệp huynh quá àh. Hehe...
     
  19. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    mắm BD sao bằng mắm SG em trai
    càng không bằng con vịt què của anh nữa ,akakaka
     
    joh.le thích bài này.
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nói vậy chứ mấy người chết trẻ mà chết oan nữa thì họ linh lắm. Gần nhà mình có một tiệm matxa có 3 lầu hồi xưa bị cháy có vài người chết cháy. Nhân viên ở đây kể là họ bị vong nhát hoài. Nhân viên có nói bà chủ mua đồ về cúng. Nhưng bà chủ không tin , giờ đứa con trai của chị cứ đêm ngủ thức giấc khóc hoài. Ông xã chỉ thấy vậy đem con chó mực về nuôi. Nhưng khi bị nhốt trong phòng thì nó cứ la khóc đòi ra hoài. Giờ thì bà chủ đó sợ lắm.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather,
  4. Gomsuphuongdong,
  5. nhadathcm1,
  6. HONEYZ,
  7. thuy1980,
  8. vanquyensg2022
Tổng: 489 (Thành viên: 14, Khách: 462, Robots: 13)