Sáng nay tại số nhà 174 Miếu Bình Đông . BHH A . Bình Tân . Có 1 thăng Cu không biết mấy tháng bị bỏ trước nhà số 174 . Có bà già nhận đc . Hơn 2 tiếng sau có ng nhận là mẹ và xin lại con , với lý do khó nuôi nên định bỏ . Nay quay lại xin con . Nhưng mọi ng không cho . Ng mặc áo red nhận là mẹ đua bé . Thực hư ko biết sao . Chỉ tội thằng cu .
Mình cũng mới có 1 thằng ku, h đọc tin hay nhìn những hình ảnh này thật sự ko cầm được nước mắt. Ủa sự việc xảy ra sáng nay à, sao mình ko biết ta, nhà mình Miếu gò xoài Sẵn tiện khoe thằng ku nhà em hehe
Bỏ rồi quay lại nhận coi bộ khó ah nha ... Giấy chứng sinh , giấy khai sinh , không có hình đưa bé , dấu vân tay cũng hok có ... Hok lẽ mang đi xét nghiệm ADN ? May ra lúc sinh chụp hình nó trong bệnh việc thì còn có cơ hội . Có ae nào hiểu luật cho biết trong trường hợp bỏ , rồi quay lại nhận thì làm sao được hok ? Ps : đứa bé nhìn yêu ghê !
Không đâu, lừa đảo đó, chị ta nói là mẹ thì đưa bé cho à,không bao giờ. nếu không ai nuôi thì hãy cho bé vào chùa !!! đừng bao giờ giao cho lũ người ác ôn đó....
Coi chừng không phải mẹ thật mà bắt đem đi bán thì tiêu. Mấy trường hợp như thế này báo công an là tốt nhât.
nhìn là biết lừa đảo, làm gì có chuyện mới bỏ r quay lại nhận nhanh thế. quyết định nuôi và bỏ sao thấy dễ như mua bó rau. Nếu thật tâm bà mẹ hối hận quay lại nhận con sẽ khóc, đằng này mọi người nhìn vào ảnh sẽ thấy dã tâm như muốn ăn tươi nuốt sống đứa bé.
Ui, vào mấy BV phụ sản, nhi đồng mà xem. Bây giờ bỏ con nhẹ tựa...lông hồng Có lẽ vì đứa con do bị....vỡ KH
chính vì ở cái chổ bỏ nhẹ như lông hồng mà ko lưu luyến làm mình mới nghi vấn làm sao có thể quay lại nhận con nhanh như vậy đc. Ở bệnh viện phụ sản cũng khó mà làm đc vậy, chỉ có thể là bắt cóc con nít
Lên CA phường lập biên bản ghi nhận sự việc, rồi giao hội phụ nữ tạm thời chăm sóc bé, đợi ai chứng minh được là người thân thì giao lại, chứ không giao khơi khơi vậy được
Sự việc xảy ra lúc 8 giờ sáng khi mình đưa con đi học tại số nhà 174 Miếu Bình Đông . Sau đó mình đi làm nên ko biết gì . Nhưng mọi ng không cho nhận lại đứa bé . Bà già đã bế thằng cu gần 2 tiếng .
báo công an phường, sẽ làm rõ đc mọi chuyện, nếu chị kia đúng là mẹ thì sẽ tò tò đi theo lên phường mà thôi