Trước khi đi có tham khảo bác GG về giữ xe thì sân bay thỉnh thoảng không nhận giữ xe qua đêm. Gặp mấy ông xe ôm dẫn sang đia chỉ đầu đường Bạch Đằng gần đó hết 50k.. Lúc về đi bộ từ sân bay đến bãi giữ hết khoảng 5'. Bãi giữ 15k/ngày Kinh nghiệm: Bác nào có bay sớm thì cứ chạy thẳng vô bãi né mấy tay xe ôm ra nhé. Nhân viên giữ xe có hỏi đừng nói là gửi qua đêm
60 trường sơn, tòa nhà Hà Đô, vào nói em là nhân viên công ty Jesco Hòa Bình, cho em gửi xe, thế thôi, đường đường chính chính, còn hỏi sao ko có thẻ từ thì nói là em làm ở dự án của Jesco HB ^^
các bác nói thế nào ấy chứ, trước tết em bay ra Hải Phòng 4 ngày, mang còn Jupiter già vào vứt trong bãi gửi xe của sân bay, 4 ngày sau bay vào vẫn còn nguyên, thậm chí em bỏ quên cả chùm chìa khóa vẫn cắm trong ổ cắm mở cốp xe, vào tới nơi vẫn còn nguyên (có lẽ do cái nón BH úp vào nên khó thấy), chi phí thì nó tính tiền gửi qua đêm nên hơi mắc chút nhưng chấp nhận đc, hình như khoảng 10k/ ngày thì phải
Đem vào tiệm cầm đồ là chắc ăn nhất, vừa có tiền cầm tay, vừa đỡ lo mất xe, tiền lời quy ra tiền giữ xe chả bao nhiu
e đã từng về bắc. vứt xe ở nhà xe sân bay 3 ngày. đi tới đó nó thấy e vác balo nó hỏi gủi xe tới khi nào. e bảo e gủi 3 ngày. nó bảo gủi qua đêm mất k chịu trách nhiệm đâu. vì k nhận gủi qua đêm. ( em nghĩ trong đầu. kệ mịa nó đầy xe đẹp nó lấy đéo gì con wave của mình.) rồi e nói mà e sắp tới h bay rồi nó kêu thôi đi đi. lần sau nhớ rút kinh nguyệt hehe.
Gửi sân bay luôn cho khỏe,nó treo bảng ko giữ qua đêm cho có lệ thôi chứ nó cũng thích giữ lắm,giờ mới làm thêm 1 tầng giữ xe nên rộng lắm,mình đi công tác gửi hoài ko vấn đề gì
Do mình đi sớm, chỗ ở cách sân bay 2 km nên ko đi taxi. Họ Ko giữ qua đêm, mất mát gì ko chịu trách nhiệm nghe cũng hơi ớn.
ý kiến tuyệt vời ,không biết tiệm cầm đồ có nhận cầm cô vợ không ha ,cầm vợ đi chơi 4 ngày về chuộc lại ,giá bao nhiêu mấy bạn ,kakaka