chào ae tôi tên ngọc hiền. tui ở hà nội cầu giấy . nay tôi viết lên bài này mong ae chia sẻ vs ae tôi buồn tình vs buồn gia đình tính buồn vì tối thích thằng bạn tôi chơi từ bé . nó cao to đẹp trai lắm ae ạ gia đình buồn vì k ai chấp nhận điều nay. ae biêt việt nam rồi . nếu bên thái chắc gia đình còn cho tiền đi phẩu thuật nữa là khác có ae nào cảnh ngộ với tôi không có gì alo nc hay sms với tôi cho đở buồn nha.
hẹn ofline với người ae này để làm 1 người bớt buồn cũng là giúp người ,giúp đời đó hiền đệ ,sao cứ dí anh ,rủ anh ofline suốt ,bây giờ có người tri kỷ cùng sở thích ofline rồi ha ,kakaka
chủ thớt ơi ,anh bạn Hiệp Sỹ này vừa đẹp trai ,bắp thịt và thân hình vạm vỡ ,lực sỹ đúng chuẩn men đó ,inbox rủ anh ta ofline tâm sự buồn đi nhé KHông vào nick duchoavn ,ảnh cũng rất đẹp trai và có chuyện buồn nữa rủ đi tâm sự riêng là nhất Còn mình thì tha nhé ,đừng rủ vợ mình chém đó ,kakaka
bác mod nào check dùm cái IP coi có phải của con Tịnh ko, nếu ko phải thì xin mời qua làm quen với Tịnh nhé
mọi chuyện rồi cũng qua thôi, vn minh đang dần hội nhập,vấn đề của bạn cũng bình thường mà, giới tính thứ 3 đã được thế giới công nhận và họ được quyền bình đẳng yêu thương bạn à, rồi gia đình cũng sẽ hiểu thôi, hãy sống bằng con tim, yêu bằng sự trong sáng bạn nhé, hạnh phúc sẽ sẽ đến với bạn. chúc bạn tìm được tình yêu đích thực, một người vạm vỡ, hotboy, chân thành và......củ bự.