Tìm kiếm bài viết theo id

Vô thường!!! Thơ Trần Lập dành cho vợ, trước lúc ra đi !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhnguyen100287, 27/3/16.

ID Topic : 8378353
Ngày đăng:
27/3/16 lúc 15:10
  1. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    19/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    4,435
    ANH ĐI RỒI
    Anh đi rồi, nắng tắt giữa chừng xuân
    Em ở lại nhớ đừng buồn em nhé
    Con còn nhỏ em cũng còn rất trẻ
    Người đàn bà bé nhỏ của anh
    Anh đi rồi, đời vẫn mãi tươi xanh
    Em ở lại chớ đừng rơi nước mắt
    Dẫu vẫn biết tim em giờ đau thắt
    Mạnh mẽ lên em đi tiếp chặng đường dài
    Anh đi rồi, đâu còn thấy ngày mai
    Chuyến đi này khác những lần đi trước
    Chẳng hẹn ngày về nhưng chân anh phải bước
    Xa cách rồi mãi mãi sẽ chia phôi
    Anh đi rồi, hương còn đọng trên môi
    Mùi tóc em thuở chúng mình quen biết
    Tình chồng vợ vẫn mặn nồng da diết
    Bao năm rồi ân ái chẳng nhạt phai
    Anh đi rồi, cuộc sống lắm chông gai
    Em sẽ phải một mình mình bươn chải
    Anh chẳng còn được giúp em mãi mãi
    Xin lỗi mình anh không thể bên em
    Anh đi rồi, chắc mọi chuyện sẽ quen
    Nỗi buồn cũng nguôi ngoai cùng năm tháng
    Con sẽ lớn sẽ giúp em cáng đáng
    Ở nơi xa anh mãi độ cho mình
    Anh đi rồi, mang theo cả ân tình
    Xót thương em người đàn bà tần tảo
    Đã cùng anh vượt biển đời giông bão
    Chỉ tiếc rằng anh nằm lại giữa trùng khơi
    Anh đi rồi, em chắc sẽ chơi vơi
    Nếu có gặp người yêu em chân thật
    Đừng ngại ngùng chẳng có gì để mất
    Cảm ơn ai đưa em cập bến đời
    Anh đi rồi, đừng khóc nữa em ơi
    Để các con vững vàng qua sóng gió
    Vĩnh biệt em người đàn bà bé nhỏ
    Nắng tắt rồi anh phải đi thôi ....
    TL
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mấy đứa làm thực phẩm bẩn, trồng rau dơ liệu có cắn rứt lương tâm không sau khi đọc bài thơ này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/16
  3. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Vô thường, một kiếp con người
    Tiền tài ,danh vọng ,cuộc đời phù du
     
    joh.le and duchoavn like this.
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Biết ai làm đâu mà cắn với rứt hả pác. Chết vì ung thư thì có cả vài trăm ngàn người VN chứ không riêng mình TL.
     
    hoangkhiem36 and HiepSiSiTinh like this.
  5. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Thằng dog ghẻ này bộ nó là thủ tướng hay sao mả nó chết cái rần rần.
    Đm nhiều người có cống hiến xây dựng bảo vệ đất nước thì chả ai biết đến, còn thằng lồn này chết bày đặt tổ chức kỉ niệm này kia
    chết mẹ mày đi cho đớ chật đất thằng lol.
     
  6. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    chửi người mới mất ,họ theo ám khỏi làm ăn ,bị ung thư ku luôn nhe ,kakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/3/16
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Người chết không có năng lực đó đâu huynh, cùng lắm là đêm khuya hiện lên nhát nhau tí thoy. Nhưng tối đa chỉ trụ thế được 49 ngày, sau đó tùy theo nghiệp thức mà thọ sanh.
     
    duchoavn thích bài này.
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

  9. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    sao đệ biết ,nếu đệ rành ,thì đệ đã đi lên cảnh giới khác rồi ,còn ở đây có lể ,khai nhanh mau đệ là ai ,ai là đệ
    sự thật khác với đệ suy nghĩ đó
     
    joh.le thích bài này.
  10. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đệ chưa có thời gian khảo chứng văn bản đề cập chi tiết đến vấn đề này. Nhưng cơ bản là "thân trung ấm" sẽ trải qua cảm giác chết 07 lần trong 49 ngày liên tiếp. Sau đó sẽ theo phước nghiệp mà thọ sanh, từ đây phát sinh ra chuyện cúng thất tuần nhằm giúp thân trung ấm bớt hoảng sợ.

    Ngoài ra, đệ có thể chia sẻ với huynh một loại văn bản đáng tin cậy khác, nhưng chưa phải lúc, chưa phải thời. Tùy duyên vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/3/16
    duchoavn and hoangkhiem36 like this.
  11. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    vần đề đệ nói là đúng nhưng còn nhiều vấn đề nữa ,chứ không phải đơn thuần như vậy đâu nhé ,có những trường hợp đặc biệt hay phát sinh ngẫu nhiền mà nó biến thiên theo 1 cách mà đến nay ,ngay cả những bậc hiền nhân ,cao tăng cũng chưa chắc hiểu và nắm hết mọi lẽ huyền cơ đâu ,còn về chung chung là đệ nói không sai đâu ,kakaka
     
    duchoavn and joh.le like this.
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đệ chỉ dám phát biểu chung chung cho mọi người có chút khái niệm thôi huynh ạh, sự học còn thô thiển mà.

    Hiện nay trên toàn thế giới, chỉ có truyền thống tu của các thiền sư Tây tạng cho phép các ngài có thể thâm nhập vào trạng thái "chết lâm sàng" để hiểu rõ hơn về cái chết, lực quán chiếu rất mạnh. Cà lơ phất phơ như đệ đây thì có ngàn vạn kiếp nữa cũng không đủ lực để chấm dứt "circle of life".
     
    duchoavn thích bài này.
  13. skullrock Thành Viên Cấp 3

    Thơ mình làm lúc anh mình mất, để lại 2 đứa con nhỏ, giống như TL vậy

    Kính Viếng Anh

    Anh ra đi khi trời chưa hửng sáng
    Các con khờ ngơ ngác gọi cha đâu
    Vợ Anh đây quàng khăn trắng quanh đầu
    Đôi dòng lệ vỡ òa trong vô thức

    Trái tim Anh ngủ yên trong lồng ngực
    Cỗ quan tài ngăn bước cõi phù sinh
    Hồn Anh bay theo gió sớm đăng trình
    Bao dự định, ước mơ....như mây khói

    Hai đứa trẻ thơ nghẹn ngào không khóc nổi
    Níu áo quan, gọi cha dậy chở đi chơi
    Ánh mắt xanh xao ngơ ngác, chẳng nên lời
    Kì lạ quá, sao cha nằm yên trong đó ...

    Mẹ già khóc con, mắt gần như không nhìn rõ
    Đôi tay run ve vuốt di ảnh Anh
    Lá vàng đau...đưa tiễn một lá xanh
    Đau đớn quá...cao xanh nào có thấu...

    Dòng đời trôi biết bao điều tự ngẫu
    Có mất mát nào không mang nỗi xót xa
    Anh ra đi trong suối lệ nhạt nhòa
    Đò âm dương tiễn linh hồn người vắn số...

    Lánh trần gian, Anh về cùng tiên tổ
    Hãy độ trì cho Chị, và các con
    Chữ hiếu kia kiếp này chẳng vuông tròn
    Kiếp sau hãy vẫn làm con của Mẹ...

    Nhìn khói nhang, điêu tàn, lồng ngực xé
    Đến viếng Anh, lạnh lẽo ngày cuối đông..
    Cuối đầu bên linh cửu, chẳng đặng lòng ...
    Hãy yên nghĩ, xin ngàn thu yên giấc .........
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  14. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    cuộc đời của 1 con người thì thành ,trụ ,hoại ,diệt ,sinh tử biệt ly là điều không thể tránh khỏi nhưng có những hoàn cảnh mà người dưng : không phải họ hàng ,thân thiết cũng mủi lòng ,chỉ tiếc là những người khi còn trên đỉnh danh lợi ,tiền bạc và mạnh khỏe không thấy được mà tạo điều ác gây khổ cho người xung quanh ,xh
    Cuộc đời con người xem ra ngắn ngủi,mới gặp đây ,rồi mất đây ,ôi 1 vòng tròn vô tận ; sinh ra ,lớn lên ,bệnh tật ,già yếu rồi mất đi
     
    HiepSiSiTinh, duchoavn and joh.le like this.
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Huynh có năng lực chấm dứt cái vòng tròn vô tận đó mà, sao còn không chịu làm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/3/16
    hoangkhiem36 thích bài này.
  16. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    2 tay không thể che hết cả bầu trời
    Em có nghe câu này không :
    1 con én không thể làm nên mùa xuân
    Nhưng 2 con én có thể là nên 1 bữa nhậu
    Kakakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/3/16
    joh.le thích bài này.
  17. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Huynh chỉ có thể giải thoát cho bản thân huynh thôi, đâu cần thành đạo rồi hoằng pháp làm gì.
     
  18. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    nếu tự giải thoát cho bản thân thì ai lên đây chém gió ,giả tỷ nhưng anh đang trong tiến trình đó thì cũng đâu tiết lộ cho ai được ,bùm ,mọi việc đã xong xôi ,là giã từ em và mắm ,đại ca và cọp cái và mọi người với tấm thẻ vi hành 1 chiều ,kakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/3/16
    joh.le thích bài này.
  19. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Vậy giờ huynh tranh thủ đi, tuổi càng cao thì định lực càng kém mà. Nếu trên 60 thì chỉ có thể gieo duyên với Chánh pháp thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/3/16
    hoangkhiem36 thích bài này.
  20. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    biết nhiều quá ha ,trong pháp thì điều biết không nên nói nhé em trai vì có thể đúng với người này nhưng không chính xác với người khác ,mọi việc xảy ra đến từng người còn tùy vào cơ duyên hay định nghiệp của người đó nữa nên không cứ cứng ngắt ,khung khổ ,bài bản được nên :
    Bất lập văn bản
    Dĩ tâm truyền tâm
    Trực chỉ tâm ,thân ,kiến tánh thì ...
    Cứ cố gắng từng ngày ,có thể thành nhưng có thể không vẫn ung dung chẳng buồn và mong đợi gì ,đến cứ đến ,đi cứ đi ,tùy duyên tất biến nhưng tất biến buột phải tùy duyên thôi
     
    joh.le thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ,
  4. 0931432878,
  5. priest123
Tổng: 530 (Thành viên: 10, Khách: 511, Robots: 9)