Tìm kiếm bài viết theo id

Vô thường!!! Thơ Trần Lập dành cho vợ, trước lúc ra đi !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhnguyen100287, 27/3/16.

ID Topic : 8378353
Ngày đăng:
27/3/16 lúc 15:10
  1. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cái này huynh theo truyền thống thiền Đông Độ (thiền Đốn Ngộ) của thiền tông Trung Hoa rồi. Cách hành thiền này tuy hay nhưng phù hợp căn cơ người Trung Hoa ngày xưa. Dựa vào mấy câu "Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật" có thể khiến nhiều người bối rối không biết nên đi hướng nào, tu tập không khéo sẽ dễ bị căng thẳng. Hehe...

    "Biết mà không nói" chính là cái style trong mấy công án thiền, dễ khiến người đọc chán nản vì khó hiểu. Riêng em thì em thik phân tích chú giải cho rõ ràng rành mạch, thực tập đúng phương pháp, thành hay bại do năng lực ý chí quyết định.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/3/16
  2. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    TÀO LAO
    ........................
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 346 (Thành viên: 0, Khách: 340, Robots: 6)