Mình đã rất chịu khó cố gắng luôn đó chứ, nhưng mà cũng ko thấm vào đâu. Có nhìu kiến thức vô hạn mà mình ko biết được và cũng ko có ai chỉ nữa , ko nản sao được.
Đúng rồi, thiết kế mẫu trên corel rồi xuất phim để chụp bản in lụa. bạn biết cái này hả ? Rất khó chứ đâu có dễ đâu, ông sếp m cũng cho 1 sư phụ trong ngành này qua chỉ m được 1 2 bữa mà có biết được nhiêu đâu. Kiến thức của nó bao la quá trời lun. Mình biết cái này thì ko biết cái kia và ko biết chỉnh sửa thế nào, sư phụ đó là chủ doanh nghiệp cũng đâu có rảnh mà chỉ m hoài. Vậy mới chán !
Cảm ơn bạn, m cũng đã học và cố gắng lắm chứ. Mà ko tới đâu hết, biết này thì ko biết kia và ko thể hoàn thành nhiệm vụ 1 cách hoàn hảo được. Cty m là cty nhỏ mà, ko có chuyện cân nhắc lên chức vụ khác nào đâu. Do ngta muốn giảm bớt chi phí thuê người ngoài làm thôi. haiz
nói túm lại là lương bạn mấy con số mà bạn lưu luyến thế? vì 2 lĩnh vực hoàn toàn khác, và chẳng ăn nhập nhau, còn chắc ý sếp bạn thì nếu có làm thì chỉ xuất file hay xuất phim hay tách màu mấy cái linh tinh ấy mà... còn chuyên xâu thì chắc ko ổn bạn ơi...
hồi đó có phụ a2 mình chụp phim kéo lua thiệp cưới danh thiếp, áo thun nói chung nhiều thứ lắm! chỉ biết chụp pha mực pha màu rồi kéo thôi chứ có biết làm phim đâu. mình chuyên nghành quản trị mạng máy tính giờ về quê mở tiệm nét ngồi đánh liên minh nè! ~~ nói chung là thông thạo corel đó để làm canh chỉnh zise làm ra phim đúng kích thước với bản in! đi học 1 năm đồ họa vi tính rồi về làm mà phải học chuyên ngành đồ họa in ấn!
Chắc tui kêu MB thông ass thím quá.biểu đồ thì có excel,báo cáo có word,power point làm hết rồi.Muốn đẹp thì có template mẫu.Đồ họa gì đây pa.
làm thêm 2 3 công việc có sao đâu bạn...biết nhiều càng tốt chứ sao...sau này nhảy việc cv sẽ đẹp hơn...như mình làm IT...nhưng năm trước cty thiếu người nên xuống xưởng kiểm hàng...sửa hàng...đóng gói xắp cont đủ kiểu có khi làm tới sáng mới về...rồi lâu lâu chú e làm chung phòng vắng mình cũng điểm danh báo cơm cho ace bình thường
Nói vậy cũng khó cho chủ theart vì nó ko phải tay phải của bạn ấy.đặc biệt làm thiết kế phải có tay,có óc tưởng tượng,làm thiết kế thì biết rồi,9 người 10 ý.Nếu bạn thạo corel thì chỉ là thợ thôi,còn người lên ý tưởng họ cằn nhằn miết à.Cho nên làm cho biết,ko chịu nổi nữa thì đi.
Ăn bát vàng khỉ mốc. Nghề này lương thấp, đi rửa đít dọn rác cho thiên hạ, làm cu li cho sếp. Đồng nghiệp bên anh, kế toán trưởng 1 ngân hàng cỡ bự max nhất là $1400 kịch kim con mẹ nó rồi. Nghề này đến mức lương cơ bản là đội sổ, và cày như một con trâu. Sinh viên mới ra trường, gặp tư nhân xịn xịn thì trả cho 4 củ. Gặp liên doanh cho em xin 5 củ. Gặp bọn keo kiệt chắc 3 củ là cao. Cũng đừng tưởng đi làm 2 năm mà đã lên trình. Nhiều chú 3 năm vẫn loay hoay làm thủ quỹ, hoạch toán vài bút toán đơn giản, đi chỗ khác lại như mới, em chả biết gì. Xác định có con không cho nó theo cái nghề này. Vãi linh hồn.
Làm kế toán không được cầm tiền chú ạ, cầm tiền là trách nhiệm của thủ quỹ. Kế toán mà chỉ biết chỉ biết chăm chỉ, cẩn thận tỷ mẩn, tuân thủ chuẩn mực etc ... thì đúng là dành cho lũ đàn bà con gái. Làm kế toán thì là phải biến cái sai thành cái đúng, kế là chính-toán là phụ. Nguời ta đã tổng kế thế này. Làm kiểm toán không giầu bằng làm kế toán, làm kế toán ko giầu bằng thằng làm tài chính, thằng làm tài chính thì thua xa thằng làm đầu tư.
Hihi vui nhỉ, học quản trị mạng máy tính giờ mở tiệm nét . Mà sao bạn ko xin việc thử biết đâu gặp may ? Sao ko mở tiệm sủa máy tính có hay hơn ko ?