"Hãy đợi em về anh nhé!" - Hai năm trước em đã nói với anh như vậy, rồi đi du học. Quãng thời gian mình yêu nhau đã 4 năm rồi, từ năm nhất đại học, từ những ngày đầu khó khăn nhất. Vì thế anh tin tưởng vào tình yêu ấy, tin tưởng em sẽ không bao giờ thay đổi, tin tưởng em sẽ mãi là của anh. Anh ngu ngơ đợi chờ, để rồi sau 1 năm đi du học, em quen người con trai khác, dù vẫn còn 1 chút tình cảm và vẫn liên lạc thường xuyên với anh. Anh biết đc, anh buồn lắm, cả quãng đời chưa có ngày nào buồn như vậy, nước mắt mỗi đêm cứ tự chảy dài, nhớ em da diết mà ko dám gọi điện, cả ngày ko ăn uống, cứ lang thang đi tìm và góp nhặt những kỉ niệm ngày xưa. Hàng ngàn câu hỏi "tại sao" cứ ùa về trong tâm trí. Rồi anh cũng dũng cảm nói lời chia tay, anh bảo nếu đã quen và yêu 1 người con trai khác, nếu đó là một người tốt, hãy có trách nhiệm với người ta, hãy sống với tình cảm mới, quên anh đi. Nhưng em ko chịu, em bảo hãy đợi em về, em vẫn còn tình cảm với anh. Anh lại hy vọng, lại đợi em về, lại hy vọng có thể níu kéo 1 cuộc tình đẹp. Có thể xây dựng tương lai với em. Cố gắng hy sinh và kìm nén những hờn ghen, để 2 đứa có thể bắt đầu lại. Nhưng anh biết em vẫn liên lạc với người kia, gần đây anh đọc đc tin nhắn em nói yêu và nhớ người ta rất nhiều. Anh hiểu ra giờ em ở bên cạnh anh, chắc có lẽ đa phần là vì trách nhiệm, đa phần là vì trước đây chúng ta đã sống chung với nhau, đã gắn bó nhiều. Tim anh như vỡ tan em à, nỗi đau như lại nhân hai, những kỉ niệm bên em ngày nào cứ ùa về, dù anh ko muốn nghĩ đến. Những tin nhắn, lời nói yêu thương mà ngày nào em nói với anh, giờ đã đc dành cho người con trai khác, nỗi nhớ da diết của em ngày nào, giờ đâu có còn là của riêng anh. Anh biết con người ai cũng thay đổi, tình cảm khó mà vững bền lâu đc, cuộc sống này có rất nhiều điều, rất nhiều thứ diễn ra, không ai dám chắc được mình sẽ yêu trọn đời, nhưng anh vẫn chưa chấp nhận đc em à, trong lòng anh vẫn còn tình yêu cháy bỏng của ngày nào. Anh càng buồn hơn, cay đắng hơn vì ko hiểu em nói thế nào với bạn bè em, mà mọi người đều nghĩ anh ko tốt, đều nghĩ anh làm em đau khổ, đều nghĩ anh vì hạnh phúc của riêng bản thân anh, níu kéo em làm em và người kia ko đến đc với nhau. Nếu vậy, hãy buông tay nhau ra thôi, có lẽ lần này sẽ chấm hết thật sự rồi, anh ko muốn làm em mệt mỏi buồn phiền nữa, nếu người đó là một người tốt, nếu sẽ làm em hạnh phúc, vui vẻ thoải mái, anh sẽ buông tay cuộc tình chúng mình. Tạm biệt em.... "Cuộc sống là như vậy, con người ai cũng vậy, khi 1 người thay đổi tình cảm, đừng bao giờ trách họ, vì đó chỉ là lẽ tự nhiên. Khi tình cảm đã hết rồi, đừng bao giờ mang kỉ niệm và quá khứ ngày xưa ra nói làm gì, vì với họ, tất cả chỉ là con số không. Khi người ta thay đổi rồi, cho dù có làm gì, người ta cũng thấy bạn bình thường lắm. Vậy đó, từ giờ phải cố gắng sống cho gia đình, bạn bè, cho bản thân mình, cố gắng lên hỡi tôi ơi...."
Tha thứ, chấp nhận và xóa nhòa tất cả. Hãy bước tiếp con đường của bạn dù tình yêu đã rẽ sang 1 ngã khác...!!
...hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi... Tập cho mình quen với cuộc sống bộn bề công việc, tập cho mình quen với những lúc bù khú bạn bè, tập cho mình chai sạn trước những ký ức..hướng đam mê vào những thứ khác, từ từ sẽ qua đc thôi..
Câu chuyện thật cảm động Mình có 1 câu nói muốn chia sẽ vói Bạn " Tình Yêu đôi khi chỉ đơn giản là Học cách để từ bỏ "
mong anh luôn vui vẻ. biết đâu đó a sẽ tìm đc 1 người con gái khác yêu anh hơn, ông trời mún anh xa chị đó là vì ông trời ko muốn a đâu khổ. a còn gia đình, còn bạn bè mà a, it nhất anh cũng còn 5s này. vui lên a nhé.
bạn gái mình cũng đang du học, và tình hình là gần giống vs những dòng đầu trong câu chuyện của chủ top... buồn.............
sao b nói mới khúc đầu thôi ? mình có quen 1 e bên PL nè , chưa gặp mặt chỉ chat skype mà ngày nào cũng đòi hết đó , add nick đi chỉ bí kíp cho !
mình không biết co phải truyện của bạn không đọc nghe cũng ngùi ngùi, không lên niu kéo những thứ không thuộc về mình , hãy cố và cố quên