5giay ngày ấy. Sáng sớm vào là up mình 1 phát cho lên đầu trang, rồi kiểm lại xem ai đã up mình để up lại, đọc vài câu hài hài up giùm như: "đạp đít bác phát", "sáng bóp ... bro cho bay cao", "sáng mỏi tay vì quay tay nha bro", "em thích bro rồi đấy", "đánh dấu bro, mốt cần sẽ kiếm", "chuyên gia up thuê, up ai vui lòng up lại", topic mới thì "thật vinh dự khi là người đầu tiên xé tem bác, "xé tem bác sướng thật", "đã tem và share" rồi bình luận bla bla,.......... thấy buổi sáng vui hơn, sảng khoái hơn. Rồi đi vòng vòng up giùm mọi người, có món hàng gì quan tâm là "đánh dấu bác, khi nào cần alo"... Nhờ bình luận nhiều nên tiềm kiếm món hàng trên google thì 5s lúc nào cũng top 1 (không biết do vậy hay do BQT 5s mua của google nữa". Anh em mới vào mua bán thì cảm nhận được mọi người quan tâm đến món hàng của mình(thực ra thì tem để có topic mình ở đầu trang người khác thoai). Nhiều lúc cần kiếm lại món hàng của bro nào đó thì bật lại lịch sử up thuê là ra ngay. Rồi 5s thay đổi: nào auto up, nào nhấn nút up để đở tốn tài nguyên, nào chỉ được up 20 lần, nào band nick, nào trả tiền để tạo topic, nào tìm kiếm 5giay từ củ hành giờ thành củ chuối toàn ra anh em cửa hàng, tìm máy tính ra đồ sạc.... làm anh em bỏ chạy tán loạn. Nhờ nút up nên giờ vào không biết ai up giùm mình để trả lễ, toàn thấy của mình không. Giờ vào 5s chỉ up mình 1 phát rồi vào box 13 này coi tý là chạy qua mua..., cho...., face... 5giay ngày ấy nhiều thứ chưa chỉnh chu, nhưng đôi khi người ta lại thích những thứ chưa hoàn hảo các bác nhỉ. Không biết anh em 5s đời đầu còn nhớ.
nên tạo điều kiện cho anh em coment up giùm vì ngày ấy 5s phát triển nhờ nó, nếu topic nào quá nhiều coment thì nên xóa ở những trang giữa để đỡ tốn tài nguyên.