Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện Hài 5Giay, AE nhào vô nà...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AMDProz, 19/3/16.

ID Topic : 8368864
Ngày đăng:
19/3/16 lúc 02:56
  1. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Anh đang giai đoạn 3 chuẩn bị qua giai đoạn 4 ha ha ha
     
  2. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Nói ko bằng chứng ai nói lại ko được,bữa nào chắc phải mời 2 vợ chồng ra cho gái đẹp tới khám mới tin
     
  3. ucdonchum Thành Viên Bạch Kim

    thằng đen LanLong tình cờ lụm được cây đèn thần.
    thần đèn cho hắn 3 điều ước và hắn nói ngay như thể đã chuẩn bị từ trước
    -tao ước mặt mủi tao sáng sủa hơn
    -tao ước tao có nhiều vàng
    -tao ước lúc nào cũng có phụ nữ dính sát bên.
    thần đèn ok và 5giay.vn sau.
    LanLong biến thành cái bồn cầu sang trọng trong Women WC
     
  4. ucdonchum Thành Viên Bạch Kim

    Gái trinh LyLy kén chồng và điều kiện như sau
    .đẹp,nét,ưa nhìn,sống cá tính.
    .biết nấu ăn,giặc giũ,làm việc nhà.
    .lãng mạn,hài hước,năng động,đôi khi bí hiểm
    .biết hát,chơi nhiều loại nhạc cụ
    .biết lắng nghe,thấu hiểu,tâm sự buồn vui...và vài giờ chiến đấu không mệt mỏi.
    Cả room 13 bó tay thời gian dài.
    Sau khi Minh béo mản hạn tù về nước ghé qua đọc mấy cái điều kiện này.Hắn chỉ thẳng vào mặt Lyly hét lớn:Thôi đi má,cái thằng má đòi kiếm là cái Smart Phone á má!
     
  5. ucdonchum Thành Viên Bạch Kim

    Trong 1 buổi casting nghệ sĩ nhí tại usa.
    MB: anh nói lại bằng tiếng anh hỏi tụi nhỏ biết thổi kèn,thổi sáo gì không
    thông dịch lông vịt quay qua hỏi đám kid
    He said Have you ever blowjob...
    Cop's kid...you're arrested.
     
  6. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Mình viết chuyện vui cho AE đọc giải trí,chỉ là thêm cái nick cho vui tí thôi chứ củng ko có chọc phá,hay làm mất lòng ai
    Bạn bao nhiêu tuổi mà viết Thằng Này Thằng Nọ????
    Bạn viết 1 câu chuyện,ko biết bạn có cảm thấy như thế nào hay ko,chứ mình thấy nó có gì đó hơi bị quá đáng đấy
    Chỉ là góp ý với bạn thế thôi
    Ps!!!!! Mình U 50 đấy
     
  7. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Bác LanLong U50 mà còn yêu đời quá. Con phải gọi bằng bác thật rồi bác gấp đôi tuổi con
     
    LanLong thích bài này.
  8. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Vui thôi bé ơi
    Có dịp gặp giao lưu cafe chơi bé nhé
    Bởi vậy hôm qua nói là ở cửa số 3 biết ăn quà rồi ha ha ha
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/4/16
  9. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Vậy vui là chính bác bỏ qua cho bác kia chứ bận tâm chi cho mệt để con kím vài câu chuyện hài nữa post lên cho zui
     
    LanLong thích bài này.
  10. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Đâu có giận hờn gì đâu nè,chỉ là nói cho ACE hiểu tí thôi
    Mình đưa lên thì cho dù chọc cho vui củng hạn chế tẹo chứ như thế này thì thua
     
  11. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    CÁI BÀI NÀY SAO DÌM PHỤ NỮ CHÚNG EM QUÁ

    Thuở khai sinh lập địa, Thượng đế sau khi nặn ra chàng Adam thì đã quá mệt mỏi liền về nghỉ ngơi.
    Nhưng vì thấy Adam cứ lủi thủi một mình nên Thượng Đế thương tình quyết định tạo ra thêm một người đàn bà nữa.
    Bằng cách nào để tạo thêm người nữa trong khi nguyên liệu đã cạn? Suy đi tính lại, cuối cùng Thượng đế liền sai Thiên Thần đi tìm Adam lấy một chiếc xương sườn về để tạo ra người đàn bà.
    Thiên Thần vâng dạ đi ngay. Nhưng bực thay, đi tìm Adam mãi không thấy, đang vò đầu bứt tai thì bất chợt Thiên Thần gặp Quỉ Sứ. Hắn vừa giấu của Thượng Đế chiếc nhẫn ngọc hòng xuống hạ giới làm bậy nên thấy Thiên Thần thì hoảng sợ tưởng đến bắt mình bền chui tụt vào trong hang trốn. Thiên Thần chỉ kịp cầm cái đuôi của Quỉ Sứ kéo lại, không may cái đuôi bị đứt luôn.
    Thiên Thần tìm thêm một lúc không thấy Adam bèn đem cái đuôi của Quỷ Sứ về đưa cho Thượng Đế và nói dối đó là cái xương sườn của Adam. Thượng Đế đang mệt nên cũng không để ý, cứ thế “chế” ra Eva.
    Và từ đó người phụ nữ đã ra đời.
    Mãi đến bây giờ người ta vẫn tưởng phụ nữ được sinh ra từ chiếc xương sườn của Adam nhưng không phải. Qua câu chuyện trên cũng thấy rõ: Phụ nữ sinh ra từ “chiếc đuôi của Quỉ Sứ + sự dối trá của Thiên Thần + sự mệt mỏi của Thượng Đế”.
     
  12. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Hèn chi thấy LiLy hơi giống thiên thần,hơi mệt giống thượng đế
    Còn cái vụ quỷ sứ thì để tìm hiểu thêm
     
    Lily Doan thích bài này.
  13. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân IT, chàng khẽ hỏi một cách tò mò:
    -"Cái gì đây?"
    "Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời.
    -"Cái gì đây?"
    "Nút chỉnh volume".
    "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ". Anh ta hì hà hì hục... cắm phích... ,.... bổng nghe ... bốp chát hự .... rầm, anh ta bay dính vào vách.
    Lồm cồm bò dậy và hỏi: chuyện gì vậy em?
    Cô gái trả lời tỉnh bơ: Không đọc kỹ hướng dẫn, phích 110 mà dám cắm vào ổ 220...
     
  14. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Ba con rận (cùng sống chung trên mọt người đàn bà)nói chuyện với nhau.
    Con thứ nhất nói:
    -Hôm qua tớ rõ ràng ngủ ở trong 1 khu rừng rậm dưới bụng bà chủ,thế mà sáng dậy tớ lại thấy mình đung đưa trên râu của ông chủ mới lạ chứ!
    Tợ suýt nữa thì bị té từ trên râu xuống!Thế có đáng sợ không cơ chứ!
    Con thứ hai ngoạc mồm vào:
    -Thế thì có gì mà sợ!Như tớ đây này,hôm qua tớ nhớ là đang ngủ ở trên ngọn núi dưới cổ bà chủ thế mà lúc dạy lại bị chìm trong một cái hồ thối ơi là thối!
    Nghe thấy ông chủ "phụt " một tiếng thì tớ bị bắn văng xa tít ,mất mấy tiếng mới tìm về được đây đấy!
    Con thứ ba vẫn còn đang xanh mặt run rẩy lên tiếng:
    -Đó chẳng là gì so với cái sợ tớ gặp đâu.Tối qua tớ đang ngủ trong một hang động mềm mại ấm áp giữa hai chân bà chủ thỉ bất thình lình có một con rắn trườn vào.
    Tớ giật mình hỏi :-Anh rắn ơi sao anh lại vào đây làm gì?
    Hai con rận kia vội hỏi:-Thế nó trả lời như nào?
    Con rận nọ rùng mình:
    -Con rắn ấy khinh người lắm ,nó chẳng thèm nói gì mà tông vào người tớ huỳnh huỵch mấy trăm cái làm tớ suýt gẫy xương,xong rồi nó nhìn tớ khinh bỉ rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt tớ rồi chui ra.Thật là đáng sợ! Đến giờ tớ vẫn còn run đây này!
     
    AMDProz, duchoavn and LanLong like this.
  15. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Cái này vui nè ha ha ha
     
  16. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Lại là tự truyện tối qua phải ko Bé ha ha ha
     
  17. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Một con voi đi ngang qua thấy một con lạc đà đang nằm phơi năng, nhi`n thấy con lạc đà con voi mới cười lớn và nói:
    - Hô hô, con j` thế kia, buồn cười thế. Con j` mà ti mọc trên lưng thế? hô hô.
    Thấy con voi cười nhạo mình, con lạc đà tức lắm liền chửi lại con voi:
    - Tao ti mọc trên lưng đấy, còn hơn cái đồ mày. chim mọc trên mặt
    Con voi nghe thế thì ức lắm, đúng lúc đó có con rắn đi qua nghe được câu truyện giữa con voi và con lạc đà thì cũng lăn ra cười.
    Con voi thấy thế liền chửi con răn.
    - Con chết tiệt kia, ai cũng có thể cười tao được. Trừ mày ra, cái đồ mặt mọc trên chim.
     
    LanLong thích bài này.
  18. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Bác cừ dìm hàng con quài nha
     
  19. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Em gái đánh máy chử hay trên điện thoại gì đấy nhanh thật ,mổi lần anh muốn post 1 bài là mất hơn 35 phút đấy,tại hạ thật lòng khâm phục lyly cô nương
     
  20. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Anh em trên mạng được rồi,kêu bác già quá bé ơi,làm sao ra ngoài Ăn Quà được chứ
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 623 (Thành viên: 8, Khách: 524, Robots: 91)