Bữa có trúng mà quên dò cho trễ ko ai lấy nên bỏ lun. Tuần rồi chỉ sai 1 số so với giải đặc biệt nên cũng bỏ lun =)).
Nhắc vs mới nhớ câu chuyện hồi cấp 2. Nhà trường phát động mua vs, mình mua 2 tờ hồi đó 2 tờ có 4k ah, mãi sau 1 tháng mới sổ, hồi đó nhớ lại mình trúng đc 1 vé 2 số đc 30k thì phải, về ém lun ko thèm nói cho ba mẹ biết, cầm tờ vs mà lòng cứ bồn chồn lo âu đợi đến ngày lãnh 30k =)) vậy mà số trời đinh sẳn các bác ợ! Em bỏ vào túi quần đi học để mai mặc lên trường lãnh thưởng, tự nhiên quên té mẹ em gom đi giặt lun, sáng ra thấy trong túi quần có nắm giấy, hốt ra mới biết là vs giặt nát bét rồi kể từ lần trúng số hụt đó đến nay gần 15 năm rồi em chưa có cảm giác trúng vs là gì. Híc, số em nhọ quá phải k các bác!
Mấy bác trúng thấy mà ham nhỉ, em mua vé số từ 97-98 tới h chưa bieeta trúng là gì, cho dù là giải thấp nhất, riết nản chả thèm mua Lâu lâu cũng đốt nhang khấn ông địa, ông tài cho vài tờ độc đắc, thế rồi mấy ông hiện ra trong giấc mơ chửi: mày ko mua vé số thì lấy j tao cho trúng. Em bảo đã thương thì thương cho trót, cầu các ông cho con lượm đc mấy tờ số trúng
Vậy ổng có nói rằng ta tặng cho con mấy tấm vé số trong mơ đó,trúng độc đắc sao con ko đi lãnh để quá ngày Xung Công Quỷ lên trời luôn đó nha con
Chuyện của e đây mấy bác. Lâu lắm rùi k biết mua vé số là gì bỗng 1 ngày đi ăn hủ tiếu gõ thấy có 1 a chàng đang ngồi ăn thấy mình vào dù đang ăn anh đó vẫn bỏ đũa lấy ra mời e mua, cầm lòng k đc mua dùm 2 tờ chiều xổ vầy nè
Mình mua cũng 2 năm nay thôi. Vì làm ăn cũng có đồng ra đồng vào nên ủng hộ người ta. Vừa là ủng hộ vừa là kiếm cơ may. Đa số mua của mấy bác lớn tuổi mà dang nắng, hoặc 9h 10h tối vẫn đi bán. Còn lại cũng ít mua con nít. Tha cho nó bánh ăn chứ ít mua con nít. Vì nó k bít gì, cho nó ăn hay hơn. Còn người lớn (có thể bị chăn dắt) nhưng mình làm vậy họ có cái tinh thần thoải mái vì bán đc. Đôi khi mua 1, cho 1, mua 4 tờ đưa 50k. Nói về trúng, 100k có. 200k có 400k có. 1tr có. hụt an ủi 100tr chắc cũng 2 lần. (Trật 1 con duy nhất) Hụt 1t5 1 lần ( còn nhớ là số đầu tiên và cuối cùng đều là số 2, mà nó xổ là hai con số 1) Trúng nguyên dây 4 con của giải đb đc 3 lần ( mà ác là vé số ko có vé thưởng chứ ko cũng đc vài chục triệu. Hình như 15tr hay 25tr cho một vé trúng dãy 4 số cuối trùng với đb.) Giờ chuyển qua đề rồi -)) và bỏ luôn rồi. Mà đánh vui chơi cho vui. Đánh lô 5k kiếm cái khôn khí gọi là. Chứ đợt Tết thua 9tr. Bực quá quất lô 100k và cái lô 3 con 30k. Vào đc cái lô 2 cẳng. Lấy đc vốn. Định bỏ 500k xả lô con 3 cẳng cho bỏ tức. Mà lúc đó lãnh tiền bằng cách gọi đt kêu bạn nhận giùm rùi ck vào thẻ. Nên ngại ko nhờ nó đánh. Nó ra ngay cái lô 3 cẳng 333. Tiếc hùi hụi vì theo nó nguyên tuần đánh dồn. Qua thời gian đó cảm thấy ko có cửa win đc vì quá nôn nóng gỡ nợ. Chia sẻ để anh em tự rút kinh nghiệm. Làm có tiền xài chứ đừng gim vào mấy cái này nhìu -))