Tìm kiếm bài viết theo id

Đến loài “đốt không chết” như đỉa còn tuyệt chủng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 9/4/16.

ID Topic : 8394523
Ngày đăng:
9/4/16 lúc 12:18
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    11,050
    Đến loài “đốt không chết” như đỉa còn tuyệt chủng

    Một con số “sởn da gà” vừa xuất hiện sáng nay.

    Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 51,6 triệu USD nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc.

    Các bạn đừng choáng váng vội bởi 51,6 triệu USD “thuốc độc” đó chỉ là 46,5% trong tổng số 111 triệu USD nhập về.

    Nói đơn giản, mỗi năm chúng ta bỏ ngót nửa tỉ USD để nhập “thuốc độc”.

    Tôi nhớ năm ngoái, những con số báo động đã liên tục được gióng lên.

    Nếu 2005, cả nước mới chỉ nhập khoảng 20.000 tấn thì đến 2012 đã nhập tới 55.000 tấn. Năm 2013, một năm “ghi dấu ấn” với một kỷ lục đại nhảy vọt: 112.000 tấn. Năm 2014, tăng tiếp 3,3%. Và trong mọi dự báo, đánh giá đều để ngỏ khả năng “phá kỷ lục”.

    Những kỷ lục nhảy vọt này hoàn toàn không đồng nghĩa với sự phát triển thần tốc của nông nghiệp.

    Nó chỉ đồng nghĩa với thói quen tưới tắm ngâm tẩm khi những thống kê chưa đầy đủ cho biết 26% nông dân dùng thuốc ngoài danh mục, không có quy trình quy phạm gì cả, và phun thật lực, bất chấp mọi quy định về nồng độ và liều lượng.

    Vô tội vạ đến mức ngay cả GĐ một công ty thuốc BVTV cũng “áy náy lương tâm”: hàng trăm triệu USD (để nhập) thuốc bảo vệ thực vật, bấy nhiêu đó thuốc được sử dụng, mức độ ô nhiễm môi trường là rất lớn.

    Còn những người “vô tội vạ”, họ luôn tự sướng rằng: Chỉ ăn rau nhà trồng riêng. Tội vạ “thằng khác lo”.

    Có người nói đúng quá rồi mà: Cả dân tộc đang đầu độc lẫn nhau, ẩn chứa sau tấm áo giáp nghèo đói, hiền lành, ngu ngơ, thiếu hiểu biết, và tham lam đến độ “ăn giày ăn tất, ăn cả đất xung quanh”.

    Có khi nào VN là quốc gia nhập thuốc trừ sâu, thuốc BVTV lớn nhất thế giới?

    Và những kỷ lục này có liên quan gì đến một dự báo kỷ lục khác: Sẽ có 1 triệu người bị ung thư vào năm 2020?

    Nhưng mọi sự đang có vẻ rất khó để thay đổi.

    Chưa từng có ai đặt vấn đề là vì sao chỉ việc nhập, sơ chế và bán, vẫn có những DN thuốc bảo vệ thực vật với tiềm lực kinh tế “nứt đố đổ vách”, thường xuyên quảng bá thương hiệu trong các cuộc đua xe đạp quốc gia.

    Hay câu hỏi tại sao khi mà 50% lượng nhập khẩu là từ “láng giềng hữu nghị”, nơi nổi tiếng cấp độ toàn cầu về các thực phẩm hoa quả độc hại.

    Ngay cả thói quen “phun cho chúng nó chết” từ những nông dân vẫn mỉm cười hiền hiền lành lành nghèo nghèo khổ khổ- đã ai, đã làm gì để thay đổi điều đó ngoài việc gióng chuông trong phòng máy lạnh?

    10 năm trước, câu chuyện những con đỉa trâu đã chỉ còn là ký ức. Bây giờ, chắc chúng đã tiệt chủng trừ đỉa công nghiệp để xuất sang chính thị trường TQ. Và trong tương lai, có lẽ là rất gần thôi, ngay cả việc đào giun câu cá cũng chỉ còn trong tiểu thuyết!

    Hôm nay, hãy thử vắt tay lên trán đi các bạn. Đến loài “tự nhân bản”, đốt không chết như đỉa còn không sống nổi!
     
  2. taon Thành Viên Cấp 4

    "Hôm nay, hãy thử vắt tay lên trán đi các bạn. Đến loài “tự nhân bản”, đốt không chết như đỉa còn không sống nổi!"
    Đỉa sống không nổi, nhưng rồi sẽ
    xuất hiện 1 loại xyz, 0 mong muốn sẽ sống dài, sống dai mà lờn thuốc hic hic
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/4/16
    hoangkhiem36 thích bài này.
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Sẽ xuất hiện loài đỉa hút máu đồng bào nhiều hơn thế xuất hiện. Loại này sống cạnh ta hàng ngày đấy bác.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Đỉa ở ruộng thì chết chứ loại đỉa trên cạn thì nó dai lắm đại ka ơi!Đỉa kia hút máu còn đỉa này nó hút tiền ko à!Hé hé
     
    hoangkhiem36 and CR9_VN like this.
  5. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Ngẫm nghĩ lại thấy dân VN ta phải nói là gan lỳ thiệt ,thời chiến tranh biết bao mất mát về của cải ,vật chất ,con người mà vẫn khẳng định chân lý còn cái lai quần cũng oánh .... ,oánh xong rồi ,cất đồ chơi ,soạn đồ nghề làm ăn ra kiếm xèng 1 lần nữa gan lỳ lại xuất hiện : lạm dụng hóa chất để kích thích tăng trưởng ,tăng trọng ,để thay đổi bề ngoài cho bắt mắt nhằm lừa gạt người tiêu dùng ,ngoài ra còn có vài gương điển hình đáng học hỏi để phát huy và quán triệt tư tưởng gan lỳ là cưa hay dùng đèn khò cắt bom lấy phế liệu ... làm thiệt hại cả hàng xóm và người đi đường , bản thân thì thay hình đổi dạng thành siêu anh hùng rồi ,những vị chưa lái xe rành do mê phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm đã lén lấy xe hơi người khác đi thực tế cảnh mạo hiểm: cán hàng loạt người đi đường ,đó chỉ là 1 số ít gương điển hình trong nước còn ra nước ngoài thì hình thành 1 đường dây chuyên đi ăn cắp hàng hóa trong các siêu thị Nhật ,Mã Lai ... ,rồi người nổi tiếng trong showbiz ,chắc mê nhà tù Mỹ đã lặn lội qua Mỹ thực hiện 1 loạt tội ác mà ngay tội phạm của Mỹ cũng ghét ,khinh khi
    Phải nói dân Việt ta ,áp dụng cách Trong Uống Ngoài Thoa : đem cái xấu của nước ngoài vào áp dụng hại người trong nước ,khi có nghiệp vụ chuyên môn cao rồi thì mang tinh chất xấu xa đó ra nước ngoài biểu diễn nhằm khẳng định với bè bạn quốc tế rằng về khoản tội phạm và mức độ phạm tội ,tôi không lạc hậu so với các anh nhé cho dù trình độ khoa học công nghệ tôi có thể kém anh vài chục năm hay cả trăm năm ,chứ khoản này tôi có phần dữ dội và chất lượng hơn hẳn anh đấy
    Khi mà mọi người chợt nhận ra ta hay gia đình ta đang hay sắp bị bệnh do ăn nhầm hóa chất của đồng bào ta đầu độc thì hàng ngày phải hít bao nhiêu là khói bụi ô nhiễm từ môi trường sinh sống ,đường xá hay môi trường làm việc + căng thẳng do áp lực suy giảm kinh tế
    Cho nên có 1 lần uống bia với đám bạn ,1 đứa bạn thân là giám đốc công ty tin học đã phá sản ,cầm ly bia lên chúc anh em :"Chúc anh em nhiều sức khỏe để tránh xa bệnh viện ,may mắn để tránh phá sản ,nợ nần ,cuối cùng nên nhìn nhận thật tế rằng nếu hết số mong được ra đi thanh thản bởi khi sống cũng như lúc bệnh và chết không mong ,không muốn và không đành lòng làm khổ người khác ,vì thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất ,mình làm mình chịu không muốn ai phải chia sẻ hay khổ vì mình "
    Khi đó mình biết có lẽ nó đã đọc điếu văn cho chính nónói lời vĩnh biệt anh em đây và đến khi ghé nhà đốt nén nhang cho nó ,mình không quá bất ngờ ,vì việc gì đến tất phải đến mà
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/4/16
    duchoavn and HiepSiSiTinh like this.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vẫn còn một loại đỉa dốt không chết thích làm to đó bác. Loại đó vào nam không muốn trong này giàu hơn nên dùng mọi thủ đoạn để vơ vét .
     
  7. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Mình có 2 thằng bạn ,1 thằng làm bên bộ y tế và 1 thằng làm bên bảo hiểm suc khoe,tui nó nói 5 năm nữa Việt Nam! Sẽ xuất hiện đại dịch ung thư,nghe tui nó nói mà rùng mình.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  8. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Thằng Trường Giang hay nói "sao anh em bức xúc quá vậy..."Hihi ....theo em thấy mấy anh lớn bớt nóng , để có sức khỏe mà sống với con cháu vài chục năm nữa, và nghiên cứu làm vườn ao chuồng đẻ tụ cung tự cấp nhé... Chuyện xã hội là chuyện vĩ mô , ví dụ : gia đình nhà em đi , cha mẹ sinh 7 người con thì mỗi người 1 tính cách riêng,kg lẽ cha mẹ sống suốt đời và chịu trách nhiệm suốt đời mỗi hành động của mỗi người con mình làm ra, nên anh em chê bai thì cũng kg nên..... Chỉ mong là anh em mình sau này giáo dục con cái đung ! Vì cha mẹ tốt và gương mẫu thì con cái bắt chước !
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  9. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    bây giờ đang ở đại dịch ung thư rồi ,cần gì 5 - 6 năm nữa bạn ,hôm nào rãnh quá bộ quá qua Trung Tâm Ung Bướu ,kề BV Gia Định _Bình Thạnh mà xem ,bữa đi phát quà từ thiện thấy bệnh nhân nằm cả ra ngoài hành lang luôn ,trẻ em mới 2-3 tuổi đã mắc ung thư rồi ,nhìn thương tâm lắm ,đa phần là bệnh nhân nghèo ở tỉnh về điều trị ,đi ngang qua phòng vô thuốc ,thấy kinh hãi luôn, đầy cả phòng toàn bệnh nhân đầu trọc (vô thuốc hóa trị rụng hết tóc..) ngồi 1 dọc ,nhìn cứ tưởng các robot sinh học đang nạp năng lượng vậy
    Cho dù có ngăn chặn được nạn lạm dụng hóa chất thì phải đến mấy chục năm sau ,đất nước mình mới hồi phục vì lớp thế hệ hiện nay : ông bà ,cha mẹ ta,ta,con cháu ta hiện đang bị nhiễm hóa chất nặng ,cơ thể của ai đào thải kém sẽ phát bệnh thôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/4/16
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Kinh tế tệ - Giáo dục gian - Y tế đồ tể.
     
  11. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Không bàn gì thêm vì dân họ nghèo quá, dân trí thấp quá... thấy không giúp gì được cho họ nên em đi ra Đến loài “đốt không chết” như đỉa còn tuyệt chủng
     
  12. Dmy Thành Viên Cấp 6

    nhịn đói cũng chết, mà ăn cũng chết. chọn đi :3
     
  13. calahanto Thành Viên Cấp 5

    I dont want go back there anymore!my country is so danger right now!food is poison,air is smoke and dust!my country day by day become to killing place!
     
  14. tuanankpn Thành Viên Cấp 2

    giờ ăn gì cũng chết chán thiệt chứ
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giờ thì em biết phải sống sao ?