Tìm kiếm bài viết theo id

Cô gái đẹp tôn trọng người ăn xin và cái kết có hậu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 11/4/16.

ID Topic : 8397351
Ngày đăng:
11/4/16 lúc 21:54
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    11,050
    Không như những người đi xin việc khác, cô gái xinh xắn tên Huyền bày tỏ thái độ tôn trọng người ăn xin và cảm thấy có lỗi vì định cho ông tiền nhưng lại quên mang theo ví. Vì hành động này, Huyền đã nhận cái kết có hậu.

    Vào một mùa thu, sau khi tốt nghiệp đại học, Huyền đệ đơn xin việc làm quảng cáo tại nước ngoài với một công ty quốc tế. Sau mấy lần thử thách, cô ta tự biết rằng mình không giỏi như những người xin việc khác và cảm thấy khó xin được công việc này. Sau lần thử thách cuối cùng, cô bước ra khỏi toà nhà sang trọng của công ty đó cùng với những người xin việc khác và đi bộ trên một con đường nhỏ dưới ánh nắng chói chang. Các bạn xin việc khác rất vui vẻ, nhưng Huyền đi một mình sau mọi người và cảm thấy rất buồn chán.

    Đi bộ được một đoạn ngắn, có một người ăn mày đang đi trên đường đưa tay ra xin tiền từ các bạn này.


    “Cút đi. Đừng đến đây và làm rầy cuộc vui này”, một bạn bực mình nói.

    “Tránh xa ra, tôi không có tiền đâu”, một người gắt gỏng nói.

    “Dường như đây là cách dễ nhất để làm tiền!”, một người khác mỉa mai.

    Một số người quay mặt và tránh đi chỗ khác. Trong khi có người ném vài đồng trên đường rồi bỏ đi.

    Không cần biết họ nói và làm những gì, nét mặt của người ăn xin vẫn bình lặng.

    Dừng lại trước mặt người ăn xin, Huyền vui vẻ mỉm cười, đưa tay vào túi xách toan lấy tiền. Thế nhưng, cô thấy mắc cỡ vì đã bỏ quên cái ví ở nhà nên không tìm ra được một xu. Cảm thấy có lỗi, Huyền nắm lấy tay người ăn mày và nói với vẻ có lỗi: “Thưa ông, tôi xin lỗi. Tôi quên mang theo ví và không có tiền ở đây”.

    “Không sao, cô, tôi xin biết ơn suốt đời. Những gì cô cho tôi còn quý hơn tiền bạc. Cô là người đầu tiên tôn trọng tôi”. Ngay lúc này, người ăn mày ứa nước mắt.


    Một tuần sau đó, Huyền nhận được thư báo tuyển dụng từ công ty lớn đó. Đó là một công việc mà cô luôn luôn mơ ước.

    Nhân có giờ họp riêng, Huyền bèn hỏi người phỏng vấn tại sao cô được chọn, vì cô không phải là người giỏi nhất trong số các người xin việc. Người phỏng vấn trả lời: “Cô là người tốt nhất cho công việc quảng cáo. Cô có thể là người không giỏi về những công việc khác, nhưng điều quan trọng nhất cho việc làm này là sự kính trọng người khác. Cô biết kính trọng người khác, không cần biết là địa vị của họ thấp kém đến đâu, và cô vẫn xem họ bình đẳng với cô. Kính trọng người khác trong tim mình còn hơn là đức độ".

    Thật ra, màn dựng cảnh người ăn mày trên con đường nhỏ được tạo bởi công ty này.

    Tôn trọng nhau là biết coi trọng sự sống của nhau, không phân biệt giới tính, tuổi tác, trình độ, sang giàu hay nghèo hèn, nông thôn hay thành thị, tôn giáo hay dân tộc... Dù là một em bé hay người nhỏ tuổi hơn, mình vẫn nên sống cung kính và tôn trọng – đó chính là đạo đức con người. Đạo đức chân thật, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình và nhiều người. Thiếu đi một điều kiện thì chưa hẳn gọi đó là đạo đức trọn vẹn.

    Theo Một thế giới
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/16
    joh.le thích bài này.
  2. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    Phải không đó, ăn xin giờ ko cho nó chửi bỏ mẹ luôn, cho 5k chê ít nửa
     
    CR9_VN thích bài này.
  3. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    cũng tùy người thôi bạn ,hạng người khỏe mạnh giả tàn tật ăn xin thì đúng như bạn nói ,chứ người già hay tàn tật ăn xin thấy tội lắm ,không cho cũng không nên mỉa mai hay xui đuổi ,quả báo đấy ,mình được như vầy là sung sướng ,hạnh phúc hơn bao người rồi
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/16
    joh.le thích bài này.
  4. blacckcat7979 Thành Viên Cấp 4

    Định móc túi ra cho mà tiếc tiền quá nên thôi, giả bộ kêu xin lỗi tôi để quên ví ở nhà ai ngờ đâu được nhà tuyển dụng chấm luôn hên vờ lờ.
    Huyền thì thầm chia sẽ Cô gái đẹp tôn trọng người ăn xin và cái kết có hậu)
     
  5. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    suy bụng ta ra bụng người ha Tào Tháo tái sinh ,kakaka
     
  6. djkool Thành Viên Kim Cương

    Đó là luật nhân quả đó, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  7. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    thời buổi này kinh tế khó khăn nên những công ty lớn có tầm nhìn xa ,chú trọng đạo đức của nhân viên ,đặc biệt những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng sao cho nhân cách và cách cư xử đủ chân thành để làm hài lòng và giữ khách hàng cho công ty
    Qua rồi thời bao cấp vào mua hàng như xin vậy nghe quát nạt la hét ,bảo sao kinh tế thời ấy phát triển được
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/16
  8. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    TP HCM mình có những kẻ chăn dắt lợi dụng ng già ra ngã 4 xin ăn thì sao bạn Cô gái đẹp tôn trọng người ăn xin và cái kết có hậu
    Lòng tốt ở TP.HCM trước khi ban phát ra phải quan sát cho thật kỹ, cứ thấy là cho có khi còn bị cười mỉa mai sau lưng. Cô gái đẹp tôn trọng người ăn xin và cái kết có hậu - 1
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  9. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    kakaka ,
    Bạn có nghe nói :
    Từ Bi - Trí Tuệ
    nếu là tôi thì không bao giờ cười mỉa mai những người thật thà bị lừa gạt và chỉ khinh khi những người đầy đủ tay chân ,đầu óc nhưng lười biếng sống bám vào người khác mà thôi vì tất cả tùy tâm dù bạn cho tặng 1 đồng thôi nhưng xuất phát từ cái tâm bi của bạn ,đồng cảm với nỗi đau của đồng loại vẫn đáng trân trọng hơn nhiều bạn nhé
     
  10. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    vậy a bạn đi tu đi, chứ mình thì mình ko làm dc vậy, lòng tốt đặt sai chỗ ức chế lắm Cô gái đẹp tôn trọng người ăn xin và cái kết có hậu
     
  11. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    tính cách của riêng từng người là do môi trường ,hoàn cảnh và tự thân rèn luyện mà nên ,nếu nói tui phải suy nghĩ và hành động như bạn thì tui thua và ngược lại bạn cũng vậy ,tuy nhiên nên giữ chữ Tâm nếu có thể ,giống như Đại Danh Hào Nguyễn Du kết lại ở phần gần cuối của Truyện Kiều :
    Chữ tâm kia ấy bằng ba chữ tài
    sự thật tu hay không ,tự tâm mình ngộ ra bạn à ,mặc áo nâu sòng chỉ bề ngoài thôi ,sự thật trong tâm đâu ai thấy và biết được ,chỉ trừ bản thân mình thôi.
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/4/16
  12. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    thích chứ đừng như MB vô tù đấy ,kakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/4/16
  13. taon Thành Viên Cấp 4

    Thông cảm với bạn về sự ức chế, nhưng bạn ơi, đời sống không ai biết trước được tương lai. Nếu sau này cuộc đời của bạn thuận buồn xuôi gió thì mừng cho bạn,còn lỡ gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của người khác thì bạn có muốn người ta giúp mình mà lăn tăn không biết nó có khó khăn thật hay giả bộ. Mình giúp nó rồi , có ai cười mỉa mình 0 nhỉ?,...hay bạn muốn được người ta hào phóng giúp một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ sâu xa, chỉ biết là nó đang gặp khó khăn thì mình giúp, thế thôi
     
    duchoavn and hoangkhiem36 like this.
  14. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    dạo này taon tiến bộ nhiều rồi hết lăn tăn ,hoài nghi về quả báo nhãn tiền rồi ha em ,anh mừng là em đã khai hoa điểm nhãn .
    Cuộc đời vay trả ,trả vay ,họa phúc khôn lường ,không ai biết ngày mai mình sẽ là ai hay ai sẽ là mình ,thôi thì cứ cố sống cho tốt nhât có thể ,làm gì mình cho là được không hổ thẹn tâm thân thì làm ,nhất là cảm thấy hạnh phúc vì mình còn hơn rất nhiều người tuy nhiên còn kém thua vô số người khác ,kakaka
    Cuộc đời có có, không không
    Thôi thì sống hãy hết lòng vì nhau
     
    duchoavn thích bài này.
  15. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    mình thà đem tiền gửi ngân hàng tây phương chứ không tiếp tay cho kẻ lừa đảo tại SG, nhất là những trường hợp mặc đồ bệnh viện, rồi ôm con ngồi ngủ suốt ngày.... đủ hiểu.
     
    kzam and hoangkhiem36 like this.
  16. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    gửi NH tây phương theo hình thức nào mới được ,cẩn thận không còn ôm cục tức lớn hơn nhiều bạn ơi ,kakka
     
  17. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    kiếm chùa nghèo cho thôi, chứ chùa bự lại còn có việt kiều đầu tư thì vào làm gì Cô gái đẹp tôn trọng người ăn xin và cái kết có hậu
    quan điểm của mình là vậy Cô gái đẹp tôn trọng người ăn xin và cái kết có hậu - 1
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  18. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    cái đó cũng tốt mà biết người nào hoàn cảnh khó khăn thật sự,mình hỗ trợ vật chất và tinh thần cho họ thì công đức vô lượng ,nhất là là việc làm có ích xuất phát với tâm trong sạch không vụ lợi ,không nghĩ đến công đức mà chỉ vì tâm bi : thấy thương cảm hoàn cảnh khó khăn bệnh tật của người mà phát tâm từ giúp đỡ không vụ lợi mới thật sự tốt đẹp mà thôi ,trên báo đài bạn cũng thấy đó nhiều người chỉ vì được lên đài ,lên phim mà vui vẻ làm từ thiện : việc đó cũng giúp người nghèo đó nhưng cũng vì cái sĩ,cái danh của họ chứ nếu không có ích cho riêng họ thì còn lâu nhé
    Thân mến
     
  19. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    mình chả cần nổi tiếng gì cả, chỉ cần cuộc sống luôn luôn dư dả, lâu lâu đầu tư sinh lợi la ok. hehe. làm từ thiện thì cứ gần tết tự đi, trc còn tham gia này nọ. chứ giờ biết rồi thì tự mua đồ rồi đi thôi Cô gái đẹp tôn trọng người ăn xin và cái kết có hậu
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  20. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    nếu được như vậy thì tốt rồi ,chúc mừng bạn nhé
    Thân mến
     

Tình hình diễn đàn

  1. TienTien Shop,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  5. Thanhthientd
Tổng: 624 (Thành viên: 5, Khách: 606, Robots: 13)