Ba người ăn hai đĩa bánh căn 12 cái tại một quán vỉa hè ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 250.000 đồng. Chiều 12-4, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết sẽ kiểm tra thông tin một quán bánh căn vỉa hè trên đường Tô Hiến Thành, TP Nha Trang “chặt chém” du khách. Theo phản ánh của chị NH (ngụ TP Nha Trang), tối 11-4, chị mời hai người bạn từ Hà Nội vào, đến ăn bánh căn tại một quán vỉa hè trên đường Tô Hiến Thành. Ba người ăn một đĩa bánh căn tôm và một đĩa bánh căn mực, mỗi đĩa sáu cái. Khi tính tiền, chủ quán yêu cầu trả tổng cộng 250.000 đồng. Việc thanh toán chỉ bằng miệng, không có hóa đơn. Chị H. cho rằng giá bánh căn như vậy là quá cao nhưng do lúc đó đang đãi khách nên không phản ứng lại chủ quán mà sau đó phản ánh với báo chí nhằm góp phần làm lành mạnh môi trường du lịch TP Nha Trang. Hai đĩa bánh căn tôm và bánh căn mực bị tính giá 250.000 đồng. Ảnh khách cung cấp Theo tìm hiểu của PV, quán bánh căn trên bán ở vỉa hè, không niêm yết giá. Chủ quán bánh căn cho rằng bình thường hàng ngày đều bán với giá 25.000 đồng một cái bánh căn tôm, 15.000 đồng một cái bánh căn mực. Tuy nhiên, do giá tôm, mực tươi thường xuyên dao động nên giá bánh căn cũng dao động theo. Do đó, quán không để giá cố định. “Khi khách vào ăn, nếu hỏi giá thấy được thì ăn. Chúng tôi không cố ý để khách ăn xong thì chặt chém” - chủ quán giải thích. Ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết thêm: “Những trường hợp này sẽ xử lý theo quy định về buôn bán hàng rong. Tuy nhiên, sẽ rất khó xử lý. Vấn đề quan trọng là tăng cường tuyên truyền, vận động để các quán ăn vỉa hè đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả phù hợp với chất lượng”. Cũng theo ông Khánh, vừa qua TP Nha Trang đã bêu tên một quán hải sản do có dấu hiệu chặt chém, ứng xử thô lỗ với du khách. Hiện nay, TP Nha Trang đang chờ UBND tỉnh ban hành quy chế để thống nhất thực hiện việc bêu tên các cơ sở chặt chém du khách. Theo Tấn Lộc (Pháp luật TPHCM)
Nhìn vậy giá đó cũng chưa phải là chém. Ngon - nhiều - sạch - sang - rẻ ... Chị ấy dân Nha Trang ... 1. Trong đầu nghĩ : vỉa hè là giá phải rẻ mạt hạt rẻ. 2. Tâm lý người Việt cuối cùng vẫn là " Rẻ " ko thì = chém. P/s: Muốn rẻ thì ra chợ đầu mối mua về tự làm đãi bạn đi ... rồi sẽ biết tôm to tôm bé nhiêu 100g - mực loại 1 - loại 2 ... nhiêu 100g.
Mình người Nha Trang đây. Xin khẳng định quán này từ lâu đã chặt chém có tiếng ở Nha Trang. Dân Nha Trang không ai dại gì chui vào đây để ăn hết. Nội vụ không niêm yết giá công khai là biết nó có ý đồ rồi. Bánh căn cái quái gì mà 25k / cái ? Ăn cướp của người ta à ? Xin thưa bánh căn mực ở Nha Trang bán đầy ra , có 3k / cái kia kìa... Khéo ăn cướp...có ngày giang hồ nó quậy cho banh quán rồi la làng.
Xin thưa đây chính hiệu là quán ăn cướp + côn đồ. Bạn đến hỏi giá mà ko ăn thì chủ quán nó hùa ra chửi bạn đó .Bánh căn Nha Trang hiện tại chỉ có 3-5 k / cặp 2 cái bán đầy ra ( nãy mình type lộn là 1 cái - xin lỗi ) , có thiếu thốn gì mà đi chui vào cái quán 15 - 25k / chỉ có 1 cái ? Cứ cho tôm mực lớn hơn tí đi , cũng ko bao giờ có giá đó vì cái khuôn đúc bánh căn thì quán nào cũng có size y như nhau , rất nhỏ . Mực tôm Nha Trang bán rẻ rề , gạo xay bột thì quá rẻ , chỉ có công ngồi đúc , làm quái gì ăn cướp của người ta 250k / 10 cái bánh căn ? Trong khi ở Nha Trang hiện tại , giá chung 1 tô phở bình dân chỉ có 20- 25k / tô , bánh mì 10k / ổ , bún cá 15-20k / tô , bánh xèo 5-6k / cái full cả tôm + mực thì bánh căn chỉ là thứ quà vặt rẻ tiền mà hét người ta 25k / cái là không thể chấp nhận được. Các bạn cũng đừng nghe lời mấy thằng cha xe ôm , taxi dắt mối vô quán này nha , chia % hoa hồng hết rồi đó. Muốn ăn ngon , chất lượng mà giá vừa phải, các bạn vui lòng đến quán bánh căn 134 Trần Quý Cáp , ở đây có niêm yết giá công khai luôn ( hình như 3-6k cặp có nhân tôm / bò / mực tuỳ chọn , ở đây còn có cá kho , da heo chiên giòn mix rất ngon nữa ), còn không thì quán đầu hẻm nhà cháy - ngay ngã 4 Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thiện Thuật mức giá cũng y như vậy , hay quán nhỏ ở số 10 Pasteur ...Nói chung ở Nha Trang rất nhiều quán ngon , rẻ , chịu khó tìm hiểu tí rồi hãy đi để tránh tiền mất mà còn ôm cục tức vào trong người nha. Thiệt mình người NT mà đọc mấy cái bài chặt chém này thấy bức xúc dễ sợ, huống chi khách lạ phương xa tới ko biết giá, bị nó chém cho tơi tả mà còn tươi cười ra về khen rẻ khen ngon...
Thế cái thím thổ địa lại đâm đầu vào ăn rùi la làng. Vậy có phải cố tình gài độ để lên báo lấy tiếng không