Lâu rồi k vào 5s lúc này thấy diễn đàn rộng lớn quá.người mới nhiều quá ngay cả Mod mới cũng nhiều và cách ứng sử cũng lạ hoắc đến buồn cười... ae gom lại tối tối làm chầu cf hay lai rai cho nó dzui nè ae ơi
ốc quận 4 hem ??? cơ mà giờ anh qua nhà bè ở gòi...hic, thời oanh liệt 5s ngày xưa vui lắm chứ ko như bây giờ
Hehe Chắc bác nói đến sàn đấu giá hử? Hôm qua thấy topic của bác bị mod sờ. Chưa kịp log in nick khác vào cm thì thấy xoá rồi. Phải rồi bác ơi, chắc bác mới vào 5s lại nên không biết mấy vụ lùm sùm địa chỉ công cộng rồi. Nick trùng thông tin blacklist bị trảm hết, toàn địa chỉ công cộng. Rồi la oan tè le. Chắc mấy mod cũng đau đầu nên giờ kiểm tra địa chỉ ghê lắm.
Mình k giận hay trách bạn Mod ấy vì tâm lý mấy bạn mới đc làm Mod hay soi để có việc cho vui.Đó cũng là chuyện thường của nhìu năm về trước mà hôm nay đc lập lại nên mình thấy bùn cuoi (cuoi vui k phải cười abc hihihi)và nhờ bạn Mod ấy mình mới nhớ lại ae 5s ngày xưa nên mới tạo top rủ rê ae ngày xưa cũng nhứ hôm nạy tụ tập lai rai cho nó qua mấy ngày nóng dzã man này ấy hi
299 Tôn Đản, nhưng giờ đổi chủ òi, cũng ko còn ngon như trước thím nô, thím bánh bò, các chú thím ngày ấy...giờ lâu lâu mở box love xem lại các cuộc thi ngày xưa, thi trym của bác Gia Khang, rùi thì thi hoa hậu của chị Bải...thím trang_honey mà thằng tịnh già cuồng, giờ hình như định cư nước ngoài, còn rất nhìu trai xinh gái đẹp, hic... 5giay thay đổi, mọi người rời cuộc chơi, trẻ trâu hồi 2010 giờ cũng đã già gần 7 tuổi, time flying...
có lẽ mấy năm về trước k nhiều "cách để chơi"như bây h nên đi đâu về là leo ngay vào 5s.Bây h 9x có nhiều chỗ leo khác chắc vui hơn hi
Thời sốt vàng ai cũng kiếm được tiền sáng sáng Sjc nguyễn công trứ xếp hàng đông,ai ai cũng ôm bọc bao sáng mua chiều bán,kiếm chút xiền xài đủ 3 ngày.