Em không dám ăn cá , có bác nào ăn thấy ngon miệng biểu quyết nha . Tội nghiệp người bán cá đàng hoàng , nhưng tiếc là em ko biết ai đàng hoàng hết . Tạm biệt cá , giờ uống lã trừ cơm còn sợ chết nữa là ..... Ôi , Việt Nam ..................... http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160426/bat-qua-tang-xe-dong-lanh-thu-mua-ca-chet/1091125.html tại sao ko có tội tử hình cho lũ này ? Còn ko thì nhẹ nhất cũng phải bắt nó ăn hết đống cá đó chứ . Nhân đạo giả tạo .
Gần nhà mình có con sông Vàm Thuật đen thủi đen thui thúi quắc. Ôi dòng sông chết không còn sinh vật nào sống. Do các công ty xả thải xuống sông. Giờ thì đến biển. Ôi chúng ta đang sống chung với hoá chất độc hại. Thế mà nhớ năm nào lại phát động phong trào kiện Mỹ về chất độc màu da cam. Buồn.
không dám ăn cá sao! Mai mốt nó còn bào chế ra thành cá khô, cá viên, chả cá và còn nước mắm v.v... nữa kìa!!!