tình cờ xem được bộ phim về cs tại vùng nông thôn ở NB thấy nhẹ nhàng trong lòng, cs của họ thật là bình yên.AE xem qua có cảm nhận ntn chém gió chơi nha.Ah xem phim luyện kỹ năng nghe English luôn nha. https://www.youtube.com/results?search_query=vuon+thuy+sinh+satoyama
Tôi rất khâm phục con người Nhật Bản nói riêng và đất nước Nhật Bản nói chung Cá nhân tôi nghĩ con người Nhật Bản là chuẩn mực của một con người văn minh , đạo đức và kỉ luật Cảm ơn bác đã share , mình rất thích những thể loại này . Tiện thể mời bác khám phá cảnh quang nhiên thiên , văn hóa , ẩm thực và con người Tây Bắc - Việt Nam , ký sự vượt con sông Đà hùng vĩ .Để biết rằng , đâu đó trên đất nước chúng ta vẫn có những nơi bình yên đến mức tuyệt vời ! https://www.youtube.com/results?search_query=Tân+Hoabanfood ( Vào channel Tân HOABANFOOD để xem đầy đủ )
trên Tây Bắc con ng cũng hiền hòa nhưng co vẻ hiện đại xen lẫn trong cs của họ rồi.Săn bắt đc con gì thì lấy hết không chừa lại con nhỏ để cho lần sau,chắc do cs khổ cực quá nhỉ?
Tôi đang nghĩ xã hội ta nửa nạc, nửa mỡ. Văn hóa lai tạp tùm lum, y thức hệ của con người còn kém, chắc phải mất rất nhiều năm ý thức đó mới hình thành thói quen tốt, chảng biết bgiờ ở nhà trường dạy các e gì nữa