Đàn ông muốn thành công cần phải có ??? - Mỗi một người đàn ông thành đạt đều có 1 vài "người thầy ,người tư vấn" trên con đường sự nghiệp ...họ sẽ giúp tìm ra phương hướng chiến lược giúp mình đi đúng hứơng -Trong quá trình trưởng thành và theo đuổi thành công sẽ gặp rất nhiều thời điểm khó khăn nếu gặp được "quí nhân" thật tình giúp đỡ thì sẽ dễ đi qua hoàn cảnh khó khăn hơn -" đằng sau người đàn ông thành đạt là 1 người phụ nữ kiệt xuất" , người phụ nữ thông minh là điểm tựa về tinh thần để mình có thể yên tâm gây dựng sự nghiệp -Nếu ko có "đối thủ" mình sẽ khó để sáng tạo ko ngừng và phát triển sự nghiệp,cho nên nếu như muốn làm việc lớn thì phải tìm được đối thủ tìm cách vượt qua họ khẳng định năng lực bản thân -Nếu như làm việc nhỏ thì phải cự tuyệt với "tiểu nhân",nhưng nếu muốn làm việc lớn thì cần phải có tiểu nhân giúp mình thành tựu vì tiểu nhân sẽ là người khiến bạn luôn cảnh giác -người đàn ông xuất sắc có thể làm đại sự sẽ luôn ở trong quá trình phấn đấu mà phát hiện và quí trong những loại người này ...........
Toàn nói suông thôi. Bác này chắc đọc mấy cuốn sách thành đạt của doanh nhân hay mới đi hội thảo về này Cơ bản ngắn gọn 1 điều muốn thành đạt cần Tiền - Tài - Sự may mắn và liều lĩnh. Thời buổi bây giờ Ko có 1 trong những yếu tố trên mình tin sẽ chẳng ai có thể thành đạt nổi hoặc nếu có thì 1/1000 người mà thôi. (Mấy bác cũng đừng lôi tấm gương hay bài báo viết về anh này anh nọ ra nhé, tự mình trải nghiệm đi)
ơ !!! trưa nắng nóng nên vậy bác oi ..e đang học hỏi ae trên 5s trong đó có bác để làm giàu thôi chứ sao dám theo sách vở và lời hay ý đẹp của mấy cái hội nghị đâu ạ
Đàn ông muốn thành công thì phải lấy zợ và làm cho vợ được hạnh phúc, đơn giản thế thui hi hi, vì khi bà xã hạnh phúc sẽ biết ơn chồng và tạo ra NHIỀU HOA TRÁI TỐT LÀNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN
và ngược lại phụ nữ muốn sung sướng,hạnh phúc phải chống lầy và làm cho chống được hạnh phúc vì khi chống hạnh phúc sẽ biết ơn zợ và ráng sức cày đem xèng về ,để zợ xài thoài mái thế là sung sướng còn gì ,còn dư đào lỗ chôn dấu nhớ nhé nhé nhé
bạn muốn làm giàu hả ? dễ ợt không biết bạn có quyết tâm đến cùng không ? làm 20 tiếng /1 ngày /365 ngày/1 năm ,ăn chỉ ngày 2 bữa(tiết kiệm 1 bữa) ,ngủ chỉ 2 tiếng /1 ngày+2 tiếng vệ sinh cá nhân ... = 24 tiếng ,nói không với tiêu xài chỉ biết làm và làm ,năm này qua tháng nọ ,riết bạn không giàu thì chắc trên thế giới không có ai giàu đâu ,kakaka cứ tích tiểu thành đại ,nguyên tắc hòn tuyết lăn ,quan trọng là chịu đựng nổi không đó ?,kakaka vì cái gì cũng có 2 mặt của nó hết Người giàu hầu hết thường là tiết kiệm hơn người nghèo và biết dùng tiền bạc và thời gian 1 cách hợp lý ,khoa học nhất . Cho nên ,đừng quá quan trọng giàu nghèo ,sang trọng ,nổi tiếng hay bần hàn mà hãy chú trọng cách sống và đối mặt với thực tế sẽ hợp lý hơn bạn à Có câu nói : Thắng không kiêu ,bại không nản : là vậy đó ,nhiều người thất bại đến lần 2 mà vẫn kiên trì làm lại từ đầu và cuối cùng họ đã được toại nguyện ,cho nên cái giá của giàu có và sung túc phải trả rất cao đó Nếu được chọn giàu có _an nhàn,bình an,khỏe mạnh và có chút của ăn của để thì mình chọn cái thứ 2 vì mình đã gặp và đã có nhiều người bạn vì nhà nghèo từ nhỏ rồi bị khinh khi ,hắt hủi nên uất ức tự nguyền với lòng sẽ làm giàu bằng mọi giá kể cả bán mạng sống ,sức khỏe như đã nói trên ,đến khi có công ty riêng ,sự nghiệp thì phải trả giá về sức khỏe và vì sức khỏe đã cạn nên không giữ được giàu có bền lâu ,cuối cùng công ty về tay người khác ,còn bản thân thì thường trực ở bệnh viện vì chứng lao phổi kháng thuốc mới mất vài năm trước trong cảnh cơ hàn ,bệnh tật ,cô đơn .... Nên chỉ cầu khỏe mạnh,bình an để sáng suốt mà tính toán ,định hướng trong tương lai nếu cơ duyên ,may mắn mỉm cười ,sự nghiệp thành công sáng chói thì nên chia sẻ ít nhiều với những mảnh đời bất hạnh giống như câu nói của Bill Gates khi được hỏi sao Ông lại hay làm từ thiện quá nhiều như vậy? Ông Ta bình thản trả lời :" Xã hội cho tôi quá nhiều ,bây giờ là lúc tôi trả nợ lại cho xã hội" Thân mến
Bác blackcat nói đúng , nhưng khi thành công rồi, con người hay lơ đãng những chuyện nhỏ, và rồi đó là cái hố chôn chính họ . Vì thế nên em bổ sung thêm phải có tâm. Theo cái em nhìn nhận đc là: Đầu tiền là cực khổ gian nan, siêng năng cần cù, sáng tạo, chịu khó. Bắt đầu có thu nhập hoặc chênh vênh vài nẻo đường nữa. Tiếp đó sẽ vào thời kỳ gọi là gặp thời. Làm liên tù tì, có tiền, bắt đầu phát triển thêm, dần dần lớn mạnh hơn. Tạo mối quan hệ công tác với nhiều người, liều lĩnh một tí, huy đông vốn thêm tí, đánh một trận mạnh mẽ, và giành chiến thắng. Sau đó bắt đầu lo lắng cho gia đình, tiếp tục làm lụng, lấy kinh nghiệm bản thân làm bàn đạp để phát triển. Bắt đầu lo lắng cho những người công tác của mình : nhân viên, đại lý, cửa hàng phân phối..... Xây dựng tên tuổi thương hiệu riêng. Phát triển nó và thúc đẩy phân phối.. Khi đã mạnh, lại tiếp tục phát triện và xây dựng thêm nhìu thương hiệu hoặc phát triển thương hiệu. Kiếm thêm cố vấn tài chính để đi thêm vài nhánh nhỏ trong các lĩnh vực kinh doanh khác. Mà làm ko có tâm sẽ mất tất cả. Tôi vẫn chưa có tiền để làm đám cưới. Ai cho mượn ko lãi 30tr cái nào. Cuối năm chụp hình 10tr. 5tr thì lo thiệp và linh tinh. 15tr đặt cọc nhà hàng. Ăn tiệc xong tháo phong bì trả tiền nhé. Dư thì đãi chủ nợ nhậu, thiếu thì nợ trả từ từ. Biết ơn suốt đời luôn đó
thế nào là thành công nhỉ ? thước đo cho sự thành công là gì ? Đây chính là mâu thuẫn : sự ko hài lòng với bản thân là tiền đề của sự phát triển, để ngày càng thành công hơn ; vậy thì giới hạn của thành công là như thế nào ? Giàu như ông Vượng là thành công? hay phải như Bill Gates mới là thành công ? cơ mà Bill Gates cũng đang ngày càng tìm cách nào để không ngừng gia tăng khối tài sản kếch sù, vậy là ông ấy vẫn chưa thành công, và vẫn đang tìm kiếm sự thành công phải không ? Hay quyền lực như Tổng thống Mỹ hoặc chủ tịch FED là thành công, những người mà tiếng nói của họ ảnh hưởng đến cục diện toàn thế giới? vậy ở nhà em nói vợ em nghe lời như vậy đã là thành công chưa? Túm váy lại, không có sự thành công !
theo tôi nghĩ bạn thành công rồi đó ,nói vợ nghe ,không oánh lại là có số má rồi ,cứ thế phát huy bạn nhé ,ổn định trong nhà xong rồi ,nói cô hàng xóm xinh đẹp ngay cạnh nhà nghe nữa là siêu thành công ,cỡ Bill Gates còn chưa làm được,đang lót dép ,quạt giấy phành phạch đây,chờ bạn hiền tiến hành siêu thành công đó bạn
Muốn thành công phải có năng lực chuyển môn + mối quan hệ (đi nhậu, đi chơi càng nhiều càng tốt). Cái thằng vừa có năng lực vừa có nhiều mối quan hệ không giầu mới là lạ.