Đằng sau vẻ đẹp sang trọng của những bộ cánh lông thú đắt tiền, có mấy ai biết được lại là cái chết đau đớn của hàng ngàn, hàng triệu sinh linh động vật vô tội. Trên thị trường, mỗi chiếc chăn lông chồn phong cách hoàng gia trung bình đều có giá 900.000 USD (20 tỷ đồng) hay một chiếc áo lông thú sang trọng trong show trình diễn năm 2015 của Fendi còn được đồn đại có giá lên tới 1,2 triệu USD (26,7 tỷ đồng) nhưng mấy ai biết được đằng sau cái giá trên trời ấy lại là tính mạng của biết bao con thú, hàng ngàn tiếng kêu gào thảm thiết, hàng tấn nỗi đau và hàng cây số nỗi tuyệt vọng. Trong khi tại phương Tây, người ta vẫn ngày đêm ra sức bài trừ việc sử dụng đồ lông thú thì dường như tại Nga và Trung Quốc, ngành công nghiệp vô nhân tính này vẫn phát triển mạnh mẽ thông qua những thương vụ phi pháp. Xác 1.000 con thú bị vứt bỏ trên giàn thiêu ở Leningrad, Nga. Theo phóng sự điều tra tháng 11/2015 của Trung tâm Bảo vệ Quyền Động vật VITA Nga, các nhà hoạt động xã hội đã tìm thấy xác chết của khoảng 1.000 con vật bị lột da nằm chồng chất thành núi trong trang trại lông thú Luzhskoye ở vùng Leningrad, phía Tây nước này. Sau khi bị lột da, xác những con vật bé nhỏ không có sức chống cự cũng bị ném bỏ không thương tiếc trên giàn thiêu trong ít nhất là 3 ngày. Nhà hoạt động xã hội Emiliya Nadin cho biết, những loài động vật như cáo, chồn và gấu mèo thường là đối tượng bị nhắm tới của ngành công nghiệp lông thú. Ước tính có khoảng 30% động vật ở đây bị giết trước khi kịp mọc lớp lông dày cho mùa đông. Trung bình, chúng được sống trong khoảng thời gian từ 8 tháng tới không quá 3 năm. Nhưng cuối cùng, tất cả đều phải chịu chung một số phận là án tử đau đớn. Không chỉ vậy, khi còn sống, những con vật đáng thương cũng như bị đày đọa dưới địa ngục. Chúng bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp nồng nặc mùi nước tiểu và phân. Mùi xác động vật thối rữa bay khắp cả một vùng đã không còn là chuyện lạ tại Leningrad nữa kể từ khi ngành công nghiệp lông thú đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các trang trại chăn nuôi. Thông tin tiết lộ từ một trang trại lông thú lớn ở Nga cho biết, mặc dù Liên minh Châu Âu đã cấm sử dụng thuốc gây tê liệt cơ Dithylin cho động vật nhưng họ vẫn áp dụng phương pháp giết mổ đau đớn này bởi giá thành rẻ. Được biết, khi tiếp xúc với chất Dithylin, động vật sẽ bị ngạt thở từ từ và chết trong đau đớn, thậm chí khi bị lột da, chúng vẫn hoàn toàn nhận thức được. Nhưng có đau đớn cũng chẳng sao bởi trong từ điển của những nhà kinh doanh này, khái niệm "tàn ác" đã không hề tồn tại. Không gian sống chật chội, bẩn thỉu của đàn thú. Công nhân chuẩn bị tiêm Dithylin cho "tử tù bất đắc dĩ". Chúng được phép từ 8 tháng tới 3 năm là tối đa. Và kết thúc đều là cái chết đau đớn. Có ai biết được ẩn sau những bộ lông tuyệt đẹp và mượt mà này... ... lại là linh hồn oan ức của biết bao sinh linh bé nhỏ? (Nguồn: Daily Mail)
Loài thú vốn không đủ phước lành để làm người, chúng ta được làm người thì quay sang đối xử với loài thú như vậy. Cái vòng sanh tử trong 03 cõi 06 đường cứ mãi kéo dài vô tận. Xin hỏi con gì ác nhất? Chỉ có thể là chúng ta - CON NGƯỜI.
sai nhé ,ác nhất là đại ca vì suốt cuộc đời đến nay và sẽ mai sau anh sát vô số con gái rồi ,a với Joh đều là cao thủ hết ,trong khi e hiền khô ,chẳng biết gì hết
nó chết vì ở dơ (Thác Lát) rồi chú ăn vô ,chú bị Lát bao tử luôn ,có phải vì nó ở dơ mà chú bị bệnh không ? chưa kể chú ăn mắm Thác Lát là Lát toàn thân ,có dzậy mà cũng chưa thông? nộp tiền phạt tội lâu lâu mới hiểu nhe
hồi xưa có coi 1 clip trong clip đó con người giết hà mã , voi , ....... bằng cách xiên hàng trăm cay lao vào nó làm cho nó rống lên rồi chết từ từ kinh hoàng lắm kia coi xong chảy cả nư mắt ! mà giờ yutube chac xoa roi kiếm ko ra nua không thì up lên cho mọi người coi sự dã man của con ngan à nhầm con người ! không có loài súc vật nào dã man bằng con người chúng ta
con người không những ác độc ,tàn sát muôn giống loài khác,mà còn tàn sát ,hãm hại chính đồng loại,cả người thân như : con giết cha,vợ giết chồng ...,khai thác tàn phá tự nhiên vô tội vạ chỉ vì cái bao tử ,túi tham vô đáy của mình mà thôi ,mà làm bất chấp mọi tội lỗi ,mọi tội ác
Lại là người thầy Nga Xô thần thánh và người anh em Trung Quốc từ tế của chúng ta à?Người thầy dạy đào xúc múc phá hoại thiên nhiên,người anh em dạy đầu độc con người từ trong bụng mẹ.
Nó là trang trại chăn nuôi. Nó nuôi lấy lông cũng như nuôi gà lấy trứng, nuôi heo lấy thịt thì ác con mịa gì?