Trước khi tiến hành ca mổ lấy tạng, ê kíp phẫu thuật dành một phút mặc niệm bày tỏ sự trân trọng với chàng trai 20 tuổi đã chết não đang nằm trên bàn mổ. Thận, gan, tim của chàng trai trẻ hiến tặng đã giúp hồi sinh sự sống cho 4 người bệnh khác. Nam thanh niên 20 tuổi sống tại TP HCM bị tai nạn giao thông chết não. Gia đình chàng trai trẻ đã có quyết định đầy nhân văn mà ít người dám làm là đồng ý hiến tạng của con trai mình. 13h ngày 26/4, ê kíp y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM và Bệnh viện Việt Đức Hà Nội dành một phút mặc niệm người hiến đã ra đi trước khi mổ lấy tạng. Giây phút này đã được một thành viên trong ê kíp mổ lấy tạng ghi lại khiến nhiều người không khỏi xúc động. Kíp mổ dành một phút mặc niệm tri ân chàng trai trẻ đang nằm trên bàn mổ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp. Chàng trai đã hiến 2 thận, 2 giác mạc, tim và gan. Trong đó, thận được ghép cho 2 bệnh nhân suy thận đang nguy hiểm tính mạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn gan và tim được chuyển ra Hà Nội ghép cho 2 bệnh nhân tại đây. Người được ghép quả tim của chàng trai, năm nay 64 tuổi từng bị suy tim, đặt stent 9 lần, thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Người nhận khối gan hiến tặng lâu nay suy gan giai đoạn cuối, 54 tuổi. Mỗi ngày tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) có 2-3 bệnh nhân chết não có thể hiến tạng nhưng 5 năm qua chỉ có gần 30 trường hợp hiến tạng. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, tại bệnh viện có 3-4 người chết não trước đó đã đồng ý hiến tạng nhưng không vận động được ca nào vì gia đình không đồng ý. Cảm phục nghĩa cử của gia đình anh bạn 20t bị tai nạn giao thông chết não,dù đau thương ,mất mát vì đứa con thân yêu của mình đột ngột ra đi nhưng quyết định sáng suốt và đầy tính nhân văn này đem lại cuộc sống mới ,niềm hạnh phúc mới cho 4 người và 4 gia đình ,ngẫm lại tùy cách suy nghĩ hành động của chúng ta mà có thể biến đau thương ,mất mát thành nguồn hạnh phúc cho nhiều người khác qua đó xoa dịu lại chính ta nỗi đau mất mát vô cùng này. Nếu nói không quá ,thì cái chết của chàng trai trẻ ,tuổi đôi mươi quả là đáng tiếc và không ai muốn nhưng cách hành xử quá tuyệt vời của cha mẹ ,gia đình chàng trai xấu số làm nhiều người kính phục ,học hỏi và làm cho cái chết của chàng trai này không uổng phí Và ở thế giới bên kia ,chắc chàng trai đã mỉm cười ,nhẹ nhàng ,siêu thoát vì phút cuối cùng trong cuộc đời mình đã làm 1 việc vô cùng ý nghĩa và công đức vô lượng ,vô cùng Thân mến
Trên fb có vài thông tin về 2 ng đc ghép tạng. A e nào xem dc chắc hết hồn về gia thế, công viêc 2 bác này luôn
nhưng việc hiến tạng này của gđ như niềm an ủi là con em họ không chết uổng phí mà cũng giúp được đến 4 người thay đổi cuộc sống Còn ai làm ai gì ,chẳng cần quan tâm ,vì có quá nhiều việc đến nổi bão hòa mối quan tâm nên mặc kể tụi nó muốn làm gì thì làm
Em cũng biết là như vậy , nhưng người nhận tạng rồi cũng sống dc vài tháng và max là đến 2 năm thôi bro ơi.....
Link vnexpress ko đê cập tới thì thôi, biết nhiều qua cũng không hay. Nói ra Bác biết lai chửi ng nhân nữa. Huy đông y bác sĩ đầu ngành thực hiên 2 ca ghép gan, tim ko fai dạng vừa đâu. Ghép tạng chi phí là chuyên nhỏ vì rất nhiều ng có tiền nhưng ai hiến (ít ng hiến tang, đa phần la hiến xác) và ai nhận là 1 vấn đề đó bác.
Khg biết anh ta cười hay mếu. Vì nếu hiến tạng mình cho thằng việt gian thì chỉ có mếu thui. "Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương"
Hình như hôm qua có đọc bài báo 2 vị tướng công an được ghép gan thành công, phải từ của chàng trai này k nhỉ ?
bạn nói vậy phải rồi ,nói không làm ,mà làm thì không nên nói trước mới là bậc trượng nghĩa ,đa mưu ,túc trí
kệ ,sống 1 ngày cũng đáng ,nếu biết tri ơn người cứu giúp ,biết giúp lại người khác thì sống chỉ 2 năm cũng đáng bằng những kẻ sống cả đời chỉ làm mọi việc hại người và làm người khác phải đau khổ
Hiến cho người có tiền có gia thế?tại sao không chọn người khác?ngẫu nhiên chăng?còn những người khác đang cần thì sao?nghèo không có xiền mà vào bệnh viện thì bị quăng như cục lơ,