Như tit. Bánh khọt gốc vú sữa ở VT bây giờ lên 50k 1 dĩa mắc kinh khủng, mà mình ăn thấy có ngon lành gì đâu mà lúc nào cũng đông nghẹt. Nước sâm ở LHP với NT, uống ngọt gắt luôn thế mà cũng vẫn đông nghẹt??
vãi nồi, nước đá có cũ nữa hả mấy chỗ đó có 1 điểm là địa thế cực tốt. nước sâm LHP nó nằm ngay cạnh với nguyễn trãi q5, cung đường cực sầm uất vào buổi tối
hồi đi VT cũng có search ra cái Gốc Vú Sữa này, chạy tới nhưng đông nghẹt nên khỏi luôn, bánh khọt trên SG có 17k/đĩa ăn đã hơn
Có một số quán không ngon , nhưng đông khách có phần là do cái duyên bán hàng của chủ nhân và cũng có thể do chơi bùa ngãi nữa, bởi chuyện này mình cũng đã từng nghe kể qua rồi
Thương hiệu tạo nên sự khác biệt, bạn ko thấy nhưng nhiều người khác thấy. Giống như nhiều bạn than trong 5s ko bán được hàng nhưng dungcj bán trên lầu 3 mà vẫn bán ầm ầm vậy, nói họ ko tin còn quay qua nói thế này thế kia vậy. keke
thực ra là hội chứng đám đông thôi...trước mình với mớ bạn đi VT tụi nó kêu chỗ đó ngon lắm...mình thấy người ta xếp hàng dài để chờ chỗ ngồi ăn...vô ăn mới biết ở SG ngon gấp bội...haiz
Nó có marketing gì đâu. Đã vậy vào ăn tụi nó rất chảnh, tuy ko quá quắc như cháo chưởi nhưng cũng rất bình mực.
Quán Gốc VS nổi tiếng lâu quá,báo viết nhiều ai cũng biết,giờ hot nên vừa mắc vừa không ngon lắm ở VT giờ cũng ra nhiều quán BK, mà quán đủ độ nổi đê đọ là bánh khọt Bà Hai. Bản thân mình ko thik ăn bánh khọt,toàn dầu mỡ. Ai đi VT lần đầu cứ ra ăn GVS cho biết,sau này ráng ăn thêm nhiều quán khác,thấy ok thì viết review cho mn tham khảo.
Nước sâm uống chả ra sao , toàn thấy nước thôi chứ dược liệu có được trong 1 ly là bao ? Chưa kể đá bỏ vô ngập ly , vậy thực ra có khác gì uống nước đá lạnh đâu... Còn bánh khọt cũng dạng như bánh căn ở Nha Trang , Phan Rang ..nhưng mà toàn dầu mỡ , ăn phát ngấy lên được , nước chấm lại chỉ là nước mắm chua ngọt , quá bình thường , ăn một lần không để lại chút ấn tượng gì ngoài chán .
taon cũng tin bùa ngãi hả em ,làm gì có ????? chắc khách bị cô chủ quán xinh quá hớp hồn thì có ,trường hợp này thấy rồi ,điển hình là vụ đại ca mua sách bị hớp hồn ,vụ này mới xảy ra ở đường HVB tuần vừa qua thôi
Cách đây hơn 12-13 năm, đến quán bánh khọt vú sữa ăn và phải nói là Bình Dân-Ngon-Bổ-Rẻ và Sinh Viên = lúc đó công nhận là làm ngon dữ lắm, ăn nhiều đĩa rồi vẫn thòm thèm, và VÌ KHI ĐÓ QUÁN CÒN BÌNH DÂN VÀ LẰM ĂN CHÂN CHẤT, NÓ NGON-RẺ ! Giờ thì sang chảnh, tiền bạc dư thừa rồi, đâm ra làm ăn ẩu tả, khinh rẻ uy tín... AI NHÀO VÔ ĂN LÀ NGU VÀ BẦY ĐÀN Suy cho cùng, đó là bệnh chung của đa số người VN..