Tui thích tui thích Kính cường lực tha hồ ngắm cá Vớt thôi Chổ này nhìu cá nè Thả ra nuôi cho lớn Cỡ này thịt đc chưa? Đừng chú xuyệt điện nha Chơi lun bình hơi lặn cho máu Xử lý nước cho sạch nào Thác mini giải nhiệt hè lun Nguồn: Floraquatic (Pinterest)
Họ nuôi cá để ngắm chứ không phải để "thịt". Cầm cái vợt đi vớt rác cho sạch hồ, không phải để bắt cá. Cầm chú cá lên để chộp hình vì chú to hơn các con khác chứ không phải để cân nhắc xem đã tới lúc nên chiên xù hay kho tộ. Thú vui tao nhã của những quốc gia phát triển khi được nhìn qua con mắt của người VN lập tức trở thành mô hình VAC.
người ta khg làm dc chú làm dc mới hay ,hiếm và người ta mới nể chú ,chứ nếu chú là đại gia mà làm căn nhà này thì cũng đâu có gì lạ he,đúng hông
Huynh này nói chí phải, vậy huynh xuống đây mần phụ đệ nhe. Anh em mình đi mua đá xanh, xi măng, cát, máy bơm, đất trồng cây thủy sinh... về làm cái hồ cho hoành tráng.
anh ra ý tưởng dùm chú,phụ chú luôn thì đâu ai nể chú vả lại anh quy ẩn ,chú thì thế gian hành đạo với đời nên phải tự thân vận động vừa có chổ thoải mái ,gần gũi với thiên nhiên để mà tu tập ,vừa nhận được sự kính nể của mọi người xung quanh ,nhất cử lưỡng tiện mà chú Joh
Lâu lâu thấy chú này nói được.... Hồ này ngon, mát nhà... mai mốt học làm 1 cái, giờ đói rồi làm phát mì gói chút post tiếp
Huynh quy ẩn tại gia, sử dụng máy vi tính làm công cụ hành hiệp giang hồ hả huynh, hehe. Lâu lâu có ra đường nhậu nhẹt gì hok?