. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn và mong muốn ông Kendall tiếp tục vận động bạn bè tham gia hoạt động ý nghĩa vì một TP Hà Nội xanh - sạch - đẹp. Vừa qua, ông James Joseph Kendall, giảng viên Anh ngữ quốc tịch Mỹ - người đã sáng lập nhóm Vì Hà Nội sạch đẹp (Keep Ha Noi Clean) đã cùng các đồng nghiệp cùng nhau lội xuống con mương dơ bẩn và đen ngòm ở phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy) để nhặt rác, làm sạch nước. Chiều nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đến thăm và trò chuyện cùng ông. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cảm ơn ông Kendall. Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định toàn thể người dân thủ đô Hà Nội sạch và xanh rất ủng hộ những việc làm đó. Ông cho biết, những hành động lạ lùng này thật sự nâng cao ý thức của mọi người với việc bảo vệ môi trường sống quanh mình cũng như xây dựng Thủ đô xanh, đẹp mọi lúc, mọi nơi. “Thay mặt lãnh đạo TP và với tư cách cá nhân, tôi rất mong muốn ông cùng nhóm của mình tiếp tục kêu gọi, động viên nhiều người bạn là người nước ngoài đang tham gia lao động, học tập tại TP Hà Nội tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường”, ông Chung nói. Bất ngờ khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến thăm, ông Kendall chia sẻ, ông rất yêu TP Hà Nội với những nét văn hoá cổ kính và con người đáng mến. Ông muốn làm những việc thiết thực nhất để bảo vệ môi trường sống của người dân Hà Nội. “Tôi ở Hà Nội được 3 năm. Tôi là một giảng viên Anh ngữ ở đội giảng viên trường Xuân La - Tây Hồ, và tôi rất bận rộn với công việc của mình. Tôi và những người bạn muốn làm những việc cụ thể để tạo nên cảm hứng, lôi cuốn những người xung quanh", "ông Tây lội mương nhặt rác" nói. Ông nhắc lại câu chuyện vài ngày trước, khi đi qua con mương ở phường Yên Hoà, do thấy chưa sạch nên đã cùng các bạn xuống vớt rác. Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng ông Kendall huy hiệu của TP "Ngay ngày đầu tiên khi chúng tôi đến vớt rác làm sạch con mương, chính quyền địa phương đã có nhiều người định ngăn cản hành động của chúng tôi, sau đó cũng giúp chúng tôi chuyển rác đi. Đó là việc làm đúng khi người dân cùng chính quyền song hành trong vấn đề này”, ông James cho hay. Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường Yên Hoà Hoàng Trung Kiên cảm ơn chân thành ông Kendall và cho biết, nếu ông và các bạn tiếp tục có những chương trình tương tự ở phường Yên Hoà, nhân dân và chính quyền phường luôn sẵn lòng hỗ trợ hết sức mình. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng James Kendall huy hiệu logo của TP Hà Nội và mời ông dự lễ trồng cây hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6. H.Nhì - P.Hải Tuổi Trẻ Online
Nghe đâu có thằng "đầy tớ dân" nào bảo "dọn vệ sinh dọn rác ko xin phép phải xử lý...",Chủ Tịch khen người dọn rác sao ko xử luôn thằng cấp dưới quan liêu nhỉ?
nếu được thưởng khoảng 10 chai thì vừa có lợi có người khai phá,mở đường vừa là nguồn động viên cho mọi người cùng làm sạch môi trường Vì ai cũng biết đồng tiền có sức mạnh rất lớn ,đến ông già đang hấp hối gần chết mà nghe đứa cháu trai nói nhỏ với mẹ nó (con gái ổng) :"Má ơi,con vừa trúng 2 tờ độc đắc nhe." ông già đó dường như có thêm sức mạnh ,ông ngồi bật dậy ,lấy tay giựt bỏ hết các dây nhợ nối vào người ổng và hét lớn:"Nói nhanh ,mày mua đài nào mà trúng hay vậy ,cả đời tao chưa biết trúng 3 con là gì đó,thằng ranh con.",rồi mệt quá mới chịu nằm xuống hấp hối tiếp trong sự tiếc rẻ ,giá mà ... Hê hê ,đó là sức mạnh đồng tiền đó,nó có công năng xuyên phá rất mạnh,rất lớn đó
thật ra vụ việc này là chính quyền địa phương có tổ chức dọn dẹp kênh này trước khi ông tây đến, việc dọn dẹp chưa hoàn tất thì ông tây nhào vô phụ, dân mạng thấy vậy đăng lên, báo chí hùa theo truy cứu trách nhiệm địa phương, chính quyền địa phương thấy ấm ức nên nói vậy, báo chí lại cắt gọn câu nói đăng lên trang bìa, dân chửi nhiều thêm
Nếu là người HN tự vận động nhau xuống mương dọn rác thì có trao huy hiệu gì không nhẩy? Chắc không đâu. Cơ mà nếu kiếm được 01 người HN biết ý thức gìn giữ môi trường chắc cũng phải kiếm đỏ con mắt.
em không biết chứ vì hiếm nên quý ,đồ cổ mà Ra đường ,ai nấy đều khạc nhổ mà mình ném rác là có ý thức vệ sinh rồi Ai nấy đều vượt đèn đỏ mà mình dừng đúng vạch là thằng ngố ,khờ và người ngoài hành tinh đến thăm trái đất Ở đây vì Ông Tây đã sống ở môi trường sạch sẽ,ngăn nắp ,ý thức quen rồi vã lại tính vốn nhân hậu ,cầu toàn nên thấy chướng mắt quá trước cảnh dơ bẩn vô trách nhiệm nên mới ra tay làm ,chứ nếu như sinh ra ở đây từ nhỏ đến lớn thì mặc kệ nó ,có người khác làm, ta cứ tha hồ vất rác thôi vì có làm thế mới tạo công ăn việc làm cho ngành môi trường đô thị đó
Vậy bao giờ chính quyền mới dọn dẹp xong ??trong khi nhóm tây có bao nhiêu người trong 1 ngày đã dọn xong con kênh đầy rác (hình ảnh nhóm có chụp lại trước và sau khi dọn trên trang mạng)
Thì đó. Tập trung dọn một buổi là xong, chánh quyền dọn cái gì ở đây, dọn bao nhiêu chục năm nữa mới sạch được. Đợi người ta làm xong rồi thì nhảy vô "chính quyền đã tổ chức dọn dẹp...". Với cách làm việc như thế này thì không bao giờ khá nổi.
Chém gió liên miên là chàng hiệp sỹ Trêu hoa ,ghẹo nguyệt là gã đa tinh Túm lại viết liền 1 câu 4 chữ ,khôn ngoan lanh lợi ,ai hiểu viết dùm Cảm đức ,mến tài ,tui liền bái phục.
Bữa đọc trên vnexpress em có cmt mà ko đc đăng, ko biết ông chủ tịch ubnd tp hà nội đến gặp mấy chú tây này thì trước đó đã xin phép anh chủ tịch phường chưa nữa
không ai trả lời cho chú câu hỏi đó đâu ,nếu trả lời xong chú hỏi không biết có đưa phong bì không thì chít thế là loạn luân mất rồi