Hiện tại mình 25t, tốt nghiệp DH 2 năm và đang tự kinh doanh tại nhà, cận 8 độ nên năm nào cũng bị loại khỏi NVQS. Năm nay cũng như mọi năm cũng gửi giấy mời nhưng giấy mời tham gia lực lượng dân quân cơ động. Mình thì không thích đi vì lý do vướng bận công việc đủ thứ. Mình muốn hỏi mọi người là không tham gia có sao không? Đây là tự nguyện hay bắt buộc?
dân quân thì không bắt buộc...mà bồ thì đang trong tuổi gọi NVQS nên tốt nhất là lên phường gặp a đội trưởng...tặng cho a ấy ít lộ phí đi lại hằng ngày là xong
Đội dân quân khu phố đó thường để dành cho các bác trốn NVQS thì gia nhập. Lúc trước trong đội e thấy có người cận cả chục độ, mắt kính như đít chai cũng gia nhập dân quân kiểng như thường thôi hà. Bác cứ đi đi, thi thoảng lễ tết mới phải đi trực, mà thường thì ngồi coi HBO tới 11h xong viện cớ gia đình làm ăn buôn bán, đi lấy hàng gì đó sáng sớm rồi xin 11h về. Ko mấy khi họ làm khó đâu. Trong 2 năm đầu thì phải đi thường xuyên, còn 3 năm sau thì cứ kệ cũng dc, vì các năm sau có lính mới rồi Còn khó thì tết nhất mời anh phường đội trưởng thùng Ken là trong năm dễ dãi
Lót tiền để ko đi NVQS thím ơi, vì đi DQTV thì coi như đi thay NVQS Ở đâu ra mà dễ ~.~ Người nào lọt danh sách vì lý do bệnh tật thì vô hết nhóm DQTV
MÌnh ko biết ko đi có sao không nữa, lúc nào lên đó cũng thấy bẩn bựa thế nào ấy, đó giờ mình luôn ác cảm với những công việc liên quan đến nhà nước bạn à.
Vụ từ chối luôn ko đi DQTV thì mình hông biết và ko rõ lắm , có dính liếu đến việc cắt hộ khẩu đóa ^^ Ở VN mà cắt hộ cẩu đồng nghĩa với bác bị từ chối làm người VN
Thì không đi đi,chuyện của bạn bạn tự quyết mà.Phường hiền thì nó bỏ,gặp phường khó thì xác cmnđ,cái này là luật nghĩa vụ,cắt hộ khẩu đến khi cần là ko đi xác minh đc nha. Đi dân quân là người ta tạo điều kiện quá còn gì,túi rảnh rảnh lên phường ngủ giấc rồi đi về,có phải ăn lương nhà nước đâu mà ghét cơ chế này nọ.