"Đau lắm em ơi cô ơi con đau lắm." lời rê rỉ của chị làm tôi buồn lắm nhưng không giúp được gì cho chị. Xin mọi người mở lòng ra thương giúp đỡ chị. Chị đang bị nhiễm trùng, đau lắm, cần tiền để đi bệnh viện, để bác sĩ điều trị cho chị, con đã xin xe đưa chị đi miễn phí nhưng không có tiền để cho bác sĩ điều trị nhà chị lại rất nghèo. ACE nào có lòng giúp chị xin liên hệ. Chị ấy tên là NGUYỄN THÙY DƯƠNG. Địa chí Ấp Mỹ Huề. Xã Nhơn Mỹ. H.Kế sách. Sóc trăng Nhà chị có 3 chị em vì hoàn cảnh nghèo chỉ phải đi làm ở bình dương. Vì chuyện tình cảm, chị bị người ta hại, lấy xăng đốt chị đang khi chỉ ngủ. Chị hiện vẫn chưa có chồng. Cha mẹ thì buôn bán nhỏ. chỉ đủ lo cho cơm ăn 3 bữa, sao khi chỉ bị tai nạn thì hoàn cảnh gia đình càng thêm bế tắc. 01668.211.819. Mt.Nguyễn Phúc Thịnh. số tài khoảng 7602205079603 ARIBANK chi nhánh ngân hàng phát triển nông thôn huyện kế sách. tỉnh sóc trăng. Link FB : https://www.facebook.com/100005754123389/videos/396378200563981/