Tình hình sau 4 năm mòn ghế đại học, hơn 6 năm theo đuổi công việc tai Sài Gòn.Tổng kết lại tháng dư, tháng đủ, tháng thiếu.Em quyết định về quê mở trại nấm ( đã dành 6 tháng làm việc thực tế tại trại nấm lớn & có mối quan hệ tốt với những người có nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhiệt tình chia sẽ).Tuy nhiên khi bắt tay làm mới thấy nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự kiến quá mấy bác ạ, mặc dù nhu cầu thị trường và giá cả rất ổn.Cái rào cản từ gia đình, hàng xóm....Thằng này học đại học xong về làm nông,uổng công cho ăn học,tốn bao nhiêu tiền của....Haiz. Thôi thì thêm động lực phấn đấu !
Thằng bạn em học DH Ngân hàng xin tùm lum ngân hàng ở SG ko dc... Về VL pv đậu vào BIDV, thu nhập lương thưởng > 250tr / năm. Sống ở quê gần ba mẹ, ăn xài ít hơn SG nữa... Mở rộng quan hệ dễ hơn ở SG... Chẳng mấy lúc mà giàu. Em cũng về quê, thu nhập không được bằng nó nhưng thấy thoải mái đầu óc hơn. Không phải tối ngày suy nghĩ chuyện né nước ngập, dời phòng trọ, để lap để đồ trong phòng bị trộm, nghe đt ngoài đường không sợ bị cướp.... Có điều về sống thoải mái có dịp lên SG thấy ngợp lắm.
Thớt chia sẻ kiến thức kinh nghiệm đi, làm trong nhà hay ngoài trời thế,và qua trọng là đầu ra thế nào chứ nấm trồng lên ko ai mua thì bỏ mie Nhà vợ em dưới quê có đất mà em chưa biết đầu tư gì,cũng mê nông nghiệp nông sản lắm
Bác có nuôi heo hay gì nữa không bác. Em đang tính rủ ông già vợ tương lai nuôi lấy bầy heo mà không biết có lời không. Em bỏ vốn trả công ông bả chăm sóc
có lời chứ, nhà bạn mình 2 nhà có trại heo mà. Nhưng nhà tụi nó nuôi lâu rồi, bầy củng tầm mấy chục con ấy. 1 đứa đang xây thêm 1 trai nữa. mà nuôi quy mô lớn chứ nhỏ thì mình ko biết )
Dạ nhà ng iu em nuôi có nuôi 1 bầy 20 con thôi + 3 con heo giống thì có giống nuôi hoài... Em đang tính ok thì đầu tư thêm mảng này. Cảm ơn bác nhiều (y)