Ngày 24-5-2016 mình mua chai nước tăng lực Number 1 của Tân Hiệp Phát , khi nhập mã code gửi qua tin nhắn là KD EUPZUSUUP 6062 thì bị thông báo lại mã code không đúng , mình đã nhắn nhiều lần nhưng không được . Sau đó mình gọi qua tổng đài của Tân Hiệp Phát hỏi vì sao mã này không gửi được , thì bên tổng đài THP nói là xin mã code để kiểm tra , nhưng khi mình đọc mã code thì nhân viên tổng đài hỏi tại sao mã code lại có 4 chữ U , mình nói là không biết nữa có sao đọc vậy thôi , sau đó anh nhân viên tổng đài của THP nói với mình thông cảm để bên tổng đài kiểm tra lại mã rồi có gì gọi lại sau . Chờ đến ngày 30-5 rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu , nhãn number 1 có mã code mình vẫn giữ đây , tin nhắn vẫn còn lưu lại đây , mình đã xé 2 nhãn tham dự trước đó nên không có chuyện nhầm lẫn ở đây được . Đã không tham dự được lại còn mất tiền tham gia nữa chứ , mỗi tin nhắn đi dù nhập đúng hay sai cũng bị thu phí 1000 đồng , bản thân mình nghĩ có biết bao nhiêu người tham gia dự thưởng nên dễ gì tới lượt mình trúng thưởng , mà tại đi làm chiều rãnh rỗi nên mỗi ngày mua 1 chai nước của THP tham gia quay số trực tiếp trên truyền hình cho vui , giờ THP lại làm ăn thế này , tuy là không bao nhiêu cả , nhỏ thôi nhưng là cả một uy tín chứ đâu phải ít , nghĩ lại thấy buồn cho THP .
dr thanh tan cửa nát nhà - chầu ông bà sớm Chủ top chưa nghe câu này hay sao còn đi uống mấy thứ nước hóa chất độc hại này
Ổng có nói uống đâu Zụ này chắc giống mấy đứa nhỏ trước mua kem rùi quăng lấy que trúng thưởng xe đạp Dễ ăn dữ đa
em chả chơi với mấy cái nước đóng chai này, nó toàn mua hương liệu của cty vợ em, cứ nước lọc, nước dừa mà chơi, trc đây chơi nước mía nữa nhưng bữa bác nào bảo nó pha đường hóa học vào nên sợ rồi, chiều về vợ nấu cho nước nha đam, nước mát uống là đảm bảo
Siêu thị côp bán sản phẩm ra còn không chịu đổi thưởng luôn,uống nhiều đi tưới ra màu vàng,bị gì?cơ thể chục năm nữa ra cái bệnh ung nhọt xong.
THP có uy tín nữa hả ta? Giờ thấy bạn này nói mới biết àh nha. Bữa thấy chai Dr Ruồi ở trong nhà, mình còn không đủ can đảm cầm nó mang vào toilet mà xả nước nữa, phải đeo găng tay xong mới dám cầm.
Cứ cuối tuần rảnh rỗi là lại đánh xe về quê vợ xin ít chục trái dừa mang lên SG uống phải không bác? Hahaha...
Nhập hóa chất từ TQ về, trộn với nước lã, đóng chai đem bán. Dân VN mua về uống xong tấm tắc khen ngon.
cũng bán và mở thử, chả cái nào trúng, bắt nhắn tin không. Giống như cha Dr Ruồi đang khảo sát số lượng bán ra thôi. ko tin lắm, nên chả bao giờ nt.
Sao phải vào tù bạn ơi , bằng chứng mình còn giữ đầy đủ đây , mình cũng mong tui bên THP quan tâm đến bài viết của mình là đàng khác , sợ gì chứ hii