Đà Nẵng & Nha Trang bây giờ TQ vào nhiều lắm, rồi một thời gian nữa thì cái văn hóa TQ nó sẽ bị nhiễm vào, mà văn hóa TQ thì thôi rồi.
xảy ra ở sg thì người ta nghỉ là dân sg làm thôi nhưng thực tế sg bây giờ nhiều thành phần ,nhiều dân từ các vùng miền đổ về sinh sống vì Sài Gòn luôn dễ làm ăn ,dễ kiếm tiền hơn nhiều nơi khá trên cả nước
có tiền , giàu có thì nói gì nữa hehehe muốn lựa đâu chả được , giàu có cứ ở ngay chổ mình đang ở , gần bạn bè , gia đình , người thân , thân quen là đã nhất .
mấy bác nói thật chuẩn, vì người SG họ sinh sống ở TP này, họ phải giữ gìn nó, nên họ không tàn phá từ môi trường, cách sống và cả cái tự giác. còn người khác họ nghĩ chỉ là nơi thứ 2, và họ cũng dạn dỉ hơn trong việc góp phần làm ảnh hưởng SG, xóm mình ở riết toàn tứ xứ, chỉ còn 2 nhà là SG, móa tụi kia nó tàn phá xóm làng kinh khủng.... vì cách sống quen với cuốc sống củ rồi...
đó là những người tiến bộ đó bạn ,tàn phá môi trường là góp phần để người khác như : môi trường đô thị có việc làm....,mình là đàn ông nhưng cũng không thể chấp nhận ra đường tè bậy còn đứng hở hang mới sợ ,khiêu gợi hết sức,pó tay luôn
Bác nào đang hình này gỡ xuống giùm cái. Đang dẫn bồ đi dạo. Vợ nó thấy chắc tối nay không có chổ để ngủ.
Có câu chuyện vui hôm qua mình gặp ngoài công viên. - 1 cặp vk ck trẻ giọng đậm chất miền Tây ăn mặt khá lịch sự đang dẫn con đi dạo. Đứa bé cầm ly nước ngọt uống xong rồi nói "Bỏ ở đâu vậy mẹ?." người mẹ nói lại " con thấy chú chim cánh cụt đó không, con lại bỏ vô miệng nó nha ^^." Đứa bé lại gần đó làm y chang lời mẹ dạy. Like cho 1 cử chỉ đẹp. - Trên đường Võ Thị Sáu về, gần ngã tư giao với Hai Bà Trưng, mình đang dừng đèn đỏ thì nghe bên cạnh có 1 cặp vk ck tầm trên 30 tuổi ngồi giữa là 1 cháu bé khoảng 5tuổi. Cũng uống xong ly nước rồi hỏi mẹ " mẹ ơi, giờ bỏ đâu mẹ". Người mẹ cầm ly nước rồi nói " chút nữa kêu ba con ghé sát qua lề bên phải có mấy thùng rác công cộng, bỏ vô đó cho sạch sẽ nha con." Người cha của bé cũng nói lại theo "sau này con ăn hay uống xong đừng có xã rác hay quăng bậy ngoài đường nha, tội mấy cô chú lao công quét dọn lắm.". Ps: bật mí xíu trong mẫu truyện thứ 2 mình nghe được cặp vk ck đó đặc giọng Nghệ An. Mọi người cùng sống vs nhau cùng chia sẽ bầu không khí chung, môi trường sống chung, giữ vệ sinh cho môi trường giống như tôn trọng bản thân mình vậy ^^. Tất cả do ý thức bản thân mình thôi các bạn ah. Đâu phải ai là dân miền khác vào đều xấu, keo kiệt chỉ biết lợi cho bản thân mình.
quên đi nhé bác, miền nào cũng có tốt có xấu, kế nhà có thằng gò công, và thằng tiền giang, lầy bỏ mẹ, đúng chất mọi rợ, nhưng đa phần là bác đúng, like mạnh cho bác...
Mình không phân biệt gì cả, nhưng đã xác định lên SG sống và lập nghiệp thì nên sống làm sao cho đáng chứ đừng mang cái văn hóa nông thôn lên rồi vỗ ngực xưng là người SG, giống như ở trên mặc áo vest nhưng ở dưới thì mặc quần xà lỏn đi chân không vậy.