Thiếu nữ bị 'yêu râu xanh' khống chế khi đang tâm sự với bạn trai Nghi can Dũng. Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang tạm giam Dương Văn Dũng (28 tuổi, trú thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) để điều tra hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Theo cáo buộc, tối 29/5, Dũng mang dao đến khu công nghiệp Đồng Văn 2 (huyện Duy Tiên) với ý định tìm các đôi trai gái ngồi tâm sự để cướp tài sản. Tại đây, Dũng đe dọa, khống chế cướp điện thoại iPhone 5S và 1,5 triệu đồng của một cặp tình nhân. Không bỏ đi sau khi có được tài sản, Dũng dí dao vào cổ, khống chế nữ nạn nhân ép đến khu vực xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên để hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Dũng đến xã Tiên Ngoại cướp tiếp 3 điện thoại của một đôi nam nữ. Ngày 2/6, Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Kiện Khê. Theo An ninh thủ đô Sau khi đọc đến comment này nó hoang mang quá
hơi phủ nhưng sự thật. Gặp trường hợp đó mình sẽ bỏ chạy trước vì mình có quan niệm " đường còn dài, gái còn nhiều "
Không biết bác sao chứ, gặp nó kiếm chuyện vs vk em, em thà bị đâm mấy dao chứ không buông lơi cho nó muốn làm gì làm.
Em có vài điều. 1- nếu bạn gái mới quen, cũng không nên ra chỗ vắng vẻ tới nỗi dễ bị cướp mà không biết kêu cứu ai. Đặt trường hợp mới quen nhau thì trách nhiệm của thằng đàn ông cũng nên kháng cự lại, ít ra cũng làm sao lãng hoặc ôm thằng đó lại cho bạn gái chạy thoát. Chứ khơi khơi nhìn thằng kia kéo đi rồi hấp diêm mà không dám nói năng gì. Em xin phán 1 chữ HÈN. 2- Nếu chính thức là vk em. Dù chơi không lại. Nhưng ít ra cũng không đứng nhìn nó kéo vk mình ra chỗ khác mà làm bậy mà không dám lên tiếng. Em xin lỗi nếu có xúc phạm bất kì ai. Mấy anh như vậy nên mặc váy ở nhà làm việc nhà đi. Đụng chạm tới người thân của mình mà còn không dám lên tiếng thì cắt mẹ tờ rym đi.
Vợ con thì mình ko bàn rồi. Cái việc làm xao lãng hay ôm thằng đó lại cũng phát sinh nhiều rủi ro lắm bác, đã dính đến xô xát trong khi đối tượng có vũ khí, nếu ko có vài miếng võ hay quen đánh nhau thì có thể trả giá bằng tính mạng. Nếu là bạn gái mới quen thì chưa có gì sâu đâm cả, ko đáng để mình liều như vậy. Nếu là mình thì mình ko làm.
Trong tình huống bạn gái mới quen bị ép đi. Bạn đứng đó làm gì? Bạn sợ liên lụy vào mình thì chở người ta vô những chỗ như thế để làm gì? Tình huống xấu nhất bạn gái kia bị hãm xong bị giết vậy bạn có sống thanh thản không? Ps: mấy câu trên mong bạn trả lời giúp, làm đàn ông sợ bị đánh đập sợ này sợ nọ mà trơ mắt ra nhìn phái nữ bị hại, bị cướp hết tiền, sau đó bị hãm, nỗi ám ảnh có thể theo suốt đời vs bao hệ lụy về sau. Xin dành 1 chữ cho bạn. Bạn xem lại bên trên nhé ^^
đề nghị máy bạn trai khi đi hẹn hò với bạn gái nhớ thủ dao theo để có chuyện gì thì lấy ra xài chứ đừng đổ thừa hoàn cảnh tại thằng cướp có dao còn tao không có
Thứ 1, phải khẳng định trước là mình chẳng bao giờ chở bạn gái đến những nới quá vắng người, âm u hay đại loại như thế. Người khôn chẳng ai làm vậy, trừ khi có ý đồ xấu nhưng xui gặp kẻ ý đồ xấu hơn. Thứ 2, giả định trường hợp là như thế. Mình thì chả hơi đâu nghĩ đến những cái ám ảnh hay hệ lụy như bạn nói. Ko biết mình biết ta ko biết lượng sức, mà cho dù có biết miếng võ đi nữa, làm anh hùng cứu mỹ nhân, lỡ xui rủi chính bản thân mình thương tật hay xấu nhất là mất cả tính mạng thì hệ lụy rõ nhất ai gánh? Bạn và gia đình bạn hay cô bạn gái mới quen, tự bạn trả lời nhé. Sống ở đời làm việc gì cũng phải biết tính rủi ro, đừng chỉ tính trước mắt. Ai nói mình hèn cũng đc, ok thôi. Lo thân mình trước đã. Đời cần nhiều những anh hùng như bạn và bớt đi những thằng hèn như mình . Nói đến đây tự dưng nhớ cái vụ gì lâu rồi. Thằng con trai chở bạn gái sau lưng có mang theo cái laptop, đi đường bị cướt giật, thả bạn gái xuống rồi nổi máu anh hùng phóng theo lấy lại cái lap. Xong rồi xô xát thế nào với tên cướp rồi bị đâm chết. Thôi lạy, điển hình cho sự dại dột ko biết tính toán.
Không biết mấy anh sống thế nào, riêng em sống theo kiểu như vậy không được mấy anh ah. Em dân sài gòn chánh gốc. Em xin hết, mấy anh gạch đá thì em nhận ^^
Bác này đc. Mình kết bác lâu rồi Mỗi người có 1 suy nghĩ, quan điểm riêng, thích làm gì thì làm. Hơi đâu đi gạch đá, phán xét nhau. Cùng là con người, bình đẳng chả ai hơn ai, lấy quyền gì mà phán xét người khác. Lo thân mình cho tốt là đc Mình bắc 54, cũng coi như người sg rồi. Mà lôi vùng miền vào đây làm chi? Vẫn biết là ở đâu cũng có người này người nọ, sao vẫn cứ lôi vùng miền vào làm gì. Đất sg rộng lắm, muốn làm người hèn ko ai cấm, muốn làm anh hùng ko ai cản. Vậy nhé
1- Nếu bạn gái mới quen, không nên ra chỗ vắng vẻ mà phải đưa thẳng vào nhà nghỉ hành sự 2- VK tao thì tao nằm nhà mà xài, dắt ra chỗ vắng vẻ làm quái gì