Mình đăng bài này để mong những cty chuẩn bị làm trong ngành môi trường hoặc có nhu cầu xử lý môi trường thì xem xét cty này: Công ty TNHH MTV TM - DV - KT Minh Hiền Địa chỉ: 141 Nguyễn Lộ Trạch - P. Tân Quý - Q. Tân Phú - Tp.HCM Xưởng : 93/9C Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân - Kinh doanh hóa chất cho các ngành xử lý nước, hóa chất lò hơi, hệ thống lạnh, tẩy rửa công nghiệp. - Gia công chế tạo các thiết bị lạnh, thiết bịáp lực, thiết bị nhiệt. - Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước sạch - Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải, khói bụi.... - Dịch vụ tư vấn môi trường, hoàn tất hồ sơ về các vấn đề môi trường. Đây là Cty làm ăn mất uy tín, thiếu nợ nhưng không trả Chủ cty tên là: Tô Văn Hiền, sốđiện thoại 0902391123 có vợ làm kế toán tại đó tên là: Nhạn sốđiện thoại 0909406649 Cụ thể cty mình bị nó mua hàng và không trả tiền. Bà vợ gọi điện đặt hàng, nhưng khi giao dịch thì chồng nhận hàng và chịu trách nhiệm trả tiền Hình thức của nó là nó bảo giao hàng đến rồi nó trả tiền, sau khi mình giao thì nó hẹn hôm sau. Từđó, mỗi lần mình đòi nợ là nó cứ hẹn, nó hẹn hoài, lên xưởng của nó thì nó không có ở đó, nó chỉ để công nhân coi xưởng thôi chứ nó ko có ở đó. Có 1 lần mình đến thì bắt gặp nó ở xưởng và nó cũng không trả, mình là cty đàng hoàng nên không có làm căng được với nó. Cty mình bị còn 25 triệu mà cũng không đòi nợ được. Nhân viên mình gọi lên dọa là thưa kiện thì nó thách đố luôn với giọng rất là thách thức. Bên mình thưa kiện nhưng trên tòa kêu là không liên lạc được với nó rồi thôi, pháp luật cũng không giúp được mình nữa. Nên mình đăng tin này để mọi người cảnh giác !
Mua bán có hợp đồng gì không bạn, cứ lên chính quyền hay công an sở tại trình bày vấn đề của bạn người ta nói sao ?
Bác cứ nói trước với nó 1 câu giờ ông không đòi tui đưa cho cty chuyên đòi nợ thuê. Nó ko chịu thì tụi đòi nợ nó có cách riêng của tụi nó. 50/50 là quá đúng rồi. Xưa bên cty mình 200 củ. nó đòi 40/60. Vì đòi gấp. Tụi nó đi 3 lần, lần thứ 4 là ói tiền ngay. Mấy lần sau thằng con nợ như cái remote , nói gì là dạ nấy. Mình hiền quá người khác làm tới đó.
Họ nói có mấy chục triệu mà thưa kiện làm gì,đã từng đi kiện ở quận bình thạnh,có hợp đồng cty mộc đỏ đàng hoàng luôn,hiện đang dán plastic để dành cho con cháu sau này làm kỉ niệm @@
vì nghe nói là nếu thắng kiện thì chưa chắc là tụi nó chịu trả nợ nên cũng ko theo kiện cáo đến cùng. Giờ ko biết cách nào khác, pháp luật VN thật là bất công
đúng là với số tiền 25 tr thì thuê luật sư lằng nhằng, thắng kiệt rồi thêm mầu mỡ cho bên thi hành án thì cũng chả còn đc bao nhiêu, thôi thì cứ giao phó cho bên đòi nợ thuê, 50/50 cho nhẹ đầu
Hic, bạn làm cái đơn kiện lên UBND Phường tại đó thử đi, Phường không giải quyết đem lên Quận, thời gian chắc hơi lâu nhưng một khi đã gửi đơn thì chắc chắn bác sẽ nhận được công văn trả lời vụ việc của bác. Cứ thử xem sao, còn vụ nhờ cty đòi nợ thì thấy cũng hay, thà lấy lại 1 nửa cho khỏe.
trên Phường của nơi nó đăng ký GPKD thì cũng ko làm gì được, họ bảo lên Quận, lên Quận thì họ bảo cũng ko liên lạc được. Giờ mình đang chuẩn bị hồ sơ gửi lại Phường ngay tại xưởng của họ hoạt động
Nhắn tin or gọi cho bác Thăng bảo là phường và quận ( ghi rõ ra quận nào, vụ việc nào )... làm ăn tắc trách không xử lý tới nơi tới chốn án dân sự... những nhiễu dân... Một là chơi theo luật nhà nước hai là chơi theo luật nhà tù. Chơi cái nào cũng phải chơi tới hết bác. Gặp em thì chắc em cũng phải hành nó tới đứt noron của nó thì thôi cho đỡ tức... Hồi đó có đứa lừa em cách đây 4 năm, khoảng 6 7 tháng em vào kiếm face của nó pm cho bạn bè nó chửi nó. Kakaka.
Bây giờ 250trieu cũng vậy à. Luật đã bó tay với các thành phần này. Nhưng xã hội là có cách xử theo xã hội .
Đã đệ đơn lên phường ko giải quyết dc thì bác rào phường 1 cái bao thư nhẹ nhẹ để dễ bề coi như mình biết chuyện . Cái vụ nợ nầng ai mà bênh vực . Bác cho vài anh em nhân viên qua hốt đồ xưởng nó về dám làm lớn chuyện đụng tay đụng chân cớ đẩy nó đi bốc lịch luôn . Hay có gì gom nấy đủ vốn thì thôi . Lưu ý lấy xe thì phải làm giấy điểm chỉ tay để còn sau này thanh lý Nhắc nó đi đường nhớ nhìn trước sau Canh nó ra đường hốt nó vôn bệnh viện là nó tởn