Tìm kiếm bài viết theo id

Bệnh khó nói của nam giới...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi datawind, 6/6/16.

ID Topic : 8464720
Ngày đăng:
6/6/16 lúc 23:17
  1. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Tham gia ngày:
    1/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    928
    Chào các bác.
    Tình hình là em bị căn bệnh này từ tháng 9 năm trước rồi ạ. Hiện tại em rất là đau đầu với nó. Ảnh hưởng rất nhiều tới các mối quan hệ xã hội... của em.
    Thời gian khoảng trước tháng 9 năm 2015 thì rượu bia em uống vô tư, uống nhiều quá thì xỉn nằm 1 đống thôi ạ. Tuần có khi 4 tới 5 ngày, ngày 2 3 tăng là bình thường. ( Trung bình ngày nốc khoảng 10 chai... ).
    Từ từ nhận thức lại sau 1 lần đi kiểm tra sức khỏe toàn diện em thấy gan nhiễm mỡ, men gan cao, uric cao... khoảng tháng 8, 9 em đi tập gym và sống lành mạnh hơn nên em chủ yếu đi cafe ( em uống sinh tố ) và chỉ nhậu cuối tuần thôi. Gym tuần 4 5 buổi, đi bơi hoặc đi bộ vào buổi tối.
    Vấn đề là không hiểu làm sao từ lúc đó em vừa uống 1 chút bia hoặc rượu hoặc chất uống có cồn vào thì thấy mồ hôi trán lấm tấm, bụng đau như cắt ( hơn đau bao tử nữa ). Lúc đầu thì bữa bị bữa không. Có khi uống được có khi bị đau như vậy, phải vào toilet móc cho ói hết chất cồn ra mới bớt và hết đau. Tới giờ thì cứ mỗi khi nhấp 1 ngụm vào là bị ( do nhiều người mời em không từ chối được ).
    Có bác nào bị giống em hoặc biết bệnh đó là bệnh gì và cách trị như thế nào có thể chia sẻ giúp em được không ạ. Thực sự em thấy không trị cũng tốt, không bia rượu vào nữa, nhưng nhiều khi ba vợ tương lai rủ, bạn bè thân lâu ngày không gặp rủ, lên SG gặp lại sếp cũ... Muốn uống nhâm nhi 1 2 chai nói chuyện với nhau mà cũng không được nữa thì khổ quá.
    Có lần lên SG với tụi bạn thân, tụi nó thông cảm. Tụi nó uống bia em uống nước suối từ bàn nhậu tới cả beer club, mấy bé bàn bên nhìn với ánh mắt như đi sở thú ấy...
    À cơ địa em trước đây ăn tôm ghẹ vô tư, giờ ăn vào có khi bị dị ứng nổi mề đay, hôm sau thì da nổi lấm tấm cả ngày mới hết...
    Em cảm ơn mọi người nhiều.
     
    Tin-Tin thích bài này.
  2. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Ngày 1 viên Cecil, vụ cua ghẹ sẽ hết.
    Còn bia rượu thì chịu.
     
    datawind and nhansamqua like this.
  3. Mời a e vô chuẩn đoán bệnh của chủ top .
     
    datawind thích bài này.
  4. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cảm ơn bác. Em đi mấy bv rồi mà không khỏi. Bệnh khó nói của nam giới...((((
     
  5. n.thien90 Thành Viên Cấp 4

    ĐI BỆNH VIỆN KHÁM
     
  6. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Trước đây chú mình cũng bị tình trạng như bạn, chữa đủ kiểu không bớt, sau này người ta chỉ đi đông y, chạy chữa được 3tháng tình hình giảm hẳn, cuối tuần nhậu vừa phải 1-2 ngày không sao. Sau 3 tháng trị đông y bằng thuốc bắc giá cao qua nên chuyển qua thuốc nam. Mình chỉ ông chú đi khám ở phòng thuốc chùa Pháp Tạng. Nơi đây khám chữa bệnh miễn phí, phát thuốc nam miễn phí. Được hơn 1năm tình hình ổn, lâu lâu mới đụng bia rượu, đến giờ vẫn uống thuốc nam để thanh lọc cơ thể vs điều hòa men gan, ổn định huyết áp. Đi khám bên tây y triệu chứng giảm hẳn, bác sĩ báo không cần uống thuốc nữa chỉ hạn chế bia rượu
     
  7. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Mình viết bài có dính vài chữ bị cấm.
    Bệnh khó nói của nam giới...
     
    datawind thích bài này.
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    thuốc này là thuốc gì vậy bạn? cũng bị dị ứng, khi nước mưa vào người là ngứa ngáy hoặc trời lạnh quá cũng bị, và nổi mè đay mặc dù lúc nhỏ tắm mưa như giặc có sao đâu? uống được không bạn?
     
    datawind thích bài này.
  9. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Hichic, em mới ăn chơi được 2 3 năm thôi bác ơi Bệnh khó nói của nam giới...(((
    Em khám rồi bác, uống thuốc Tây quá trời hok khỏi. Vẫn thế...
    Em nghĩ do gan bị yếu đi, nhưng tình hình em sống lành mạnh gần cả năm rồi mà không khỏi...
    Tập gym tuần 5 buổi, bơi lội + patin... Không hút thuốc, không ( dám / thể ) bia rượu...
    Cảm ơn bác nhiều nhiều lắm. Chắc em cũng làm vài chục thang xem tình hình như nào...
    Hi vọng uống được xã giao thôi, giờ hết ham tới bền rồi bác ạ. Nhiều khi đi ăn với bạn, gặp người quen, hoặc bạn bè thân thiết, sếp... muốn uống 1 li thôi cũng không dám. Uống xong nhảy vào ngay toilet móc cho ói ra hết, không bụng nó đau quằn quại khổ sở lắm... Mấy nay về nhà bạn gái chơi toàn phải nhờ bạn gái nói giúp, đám tiệc nhà bạn gái cũng ngại tới... Bệnh khó nói của nam giới... - 2
    Thấy có tia hi vọng ở cuối con đường rồi <3
     
  10. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cảm ơn các bác đã chia sẻ ạ.
    Bệnh khó nói của nam giới...
     
    edtuih thích bài này.
  11. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Kg sao đâu em ơi,phản ứng cơ thể thôi,bỏ lâu quá nên nó như vậy.....luyện lại mỗi ngày 1 lon rô đai cho máy quen lại lại đc(người kg biết uống bia chia sẻ...hihi)
     
    datawind thích bài này.
  12. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Khám đông y giá tiền cao lắm nhé ^^. Nhưng thuốc vô bệnh bớt cũng không tiếc...
     
    datawind thích bài này.
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    dễ ẹt.
    Giảm đô thì nó zậy, xi ra: tăng đô lên lại thì..hết Bệnh khó nói của nam giới...
     
    datawind thích bài này.
  14. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cảm ơn bác giúp em 1 vấn đề không kém quan trọng ^^
    -----------
    Dạo này em sợ máy móc trong người có vấn đề nên sống lành mạnh các bác ạ. 9 tháng nay may ra 3 ngụm bia...
     
  15. thjensuvaacquy. Thành Viên Bạch Kim

    sạc điện nhiều vào là sung sức lại à Bệnh khó nói của nam giới...Bệnh khó nói của nam giới... - 1Bệnh khó nói của nam giới... - 2Bệnh khó nói của nam giới... - 3
     
    datawind thích bài này.
  16. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Anh mà không biết uống thì ai biết anh Bệnh khó nói của nam giới...)))
    Hết đời hả bác =)))))
    Kaka, máy em chạy 26 000 km rồi bác ơi. Qua thời rodai rồi. Giờ về thời bảo dưỡng :V
    Khoản này thì em sạc đều bác ạ. Tuần 5 buổi mỗi buổi 30p ( ít hơn tập gym 30p Bệnh khó nói của nam giới... - 6 )
     
  17. Mr__Bean Thành Viên Cấp 2

    Bạn nên đi kiểm tra lại gan, thường khi cơ thể nó sợ chất gì đó nó sẽ kích hoạt cơ chế tự vệ để cảnh báo bạn đừng đụng vô chất đó nữa, những người nhìn thấy thức ăn nhiều dầu mỡ hay rượu bia mà cảm thấy sợ là lá gan đang có vấn đề.
    Hạn chế vụ móc họng ói ra vì thực quản không có lớp bảo vệ trước chất axit trong dịch vị của dạ dày, móc họng ói thường xuyên sẽ làm tổn thường thực quản có thể dẫn đến ung thư
     
    datawind thích bài này.
  18. giatrunghoa Thành Viên Cấp 6

    Qua BV Bình Dân nội soi cái bao tử cho mình xem. Nếu ko bị bao tử thì có thể bạn tuột men tiêu hóa. Bổ sung men tiêu hóa vào xem sao. Đa số anh em nhậu bia là mất men tiêu hóa. Nhậu rượu thì sơ gan
     
    datawind thích bài này.
  19. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Dạ tính ra Tết giờ có 2 lần em như vậy thôi Bác. Em cũng kiêng lắm rồi. Chứ em cũng chẳng thích cái thứ ấy nữa rồi. Cảm ơn bác nhiều ạ. Gan em bị men gan cao em nghĩ choc chức năng gan suy yếu như bác nói. Em sẽ cố gắng ăn uống và sinh hoạt tốt hơn.
    Em nội soi rồi bác. Hiện tại bao tử đã rất đỡ so với trước rồi ạ. Hồi tháng 9 nội soi thấy có bị viêm nhẹ.
    Em cũng nghe vụ tuột men tiêu hóa. Uống bia lạnh và nhiều hay bị đúng không ạ. Cảm ơn bác đã nhắc nhở.

    ===========
    Dear anh em. Thực sự bây giờ mới thấy sức khỏe quan trọng, và các cuộc vui chẳng là gì ạ. Nếu hồi đó biết điểm dừng chỉ 1 2 chai vui vẻ cho đời thêm khỏe thì giờ đã không bị khó xử như thế này.
    Sắp tới có dịp lên SG chắc em sẽ ghé BV Bình Dân để khám. Em cảm ơn anh em nhiều lắm <3
     
  20. giatrunghoa Thành Viên Cấp 6

    Bản thân bia ướp lạnh là tốt. Nhưng người Vn ta uống cứ hay bỏ đá vào.
    Đá của ta là 100% đá bẩn (do nước, khâu sản xuất) nên khi uống bia nhiều bỏ đá nhiều là coi như men tiêu hóa mất.
     
    datawind thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 996 (Thành viên: 0, Khách: 986, Robots: 10)