Tìm kiếm bài viết theo id

Tìm thấy du khách Anh mất tích ở Sapa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Đại Bàng Chim To, 9/6/16.

ID Topic : 8468370
Ngày đăng:
9/6/16 lúc 15:48
  1. Đại Bàng Chim To

    Tham gia ngày:
    28/1/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,373
    Sau nhiều ngày huy động các lực lượng tìm kiếm, chiều ngày 9/6 du khách người Anh Aiden Shaw Webb đã được tìm thấy.

    Thông tin trên do Thiếu tá Hoàng Ngọc Sáng, Trưởng khoa Giám định nguồn hơi, Trường trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, cung cấp.

    Theo Thiếu tá Hoàng Ngọc Sáng, sau khi các đơn vị cùng lực lượng chức năng đưa 2 chó nghiệp vụ vào Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để hỗ trợ công tác tìm kiếm du khách người Anh thì khoảng 13h ngày 9/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể du khách người Anh ở vực sâu gần trụ cáp treo số T4.

    “Du khách này đã tử vong. Hiện tại, tất cả các lực lượng đang tập trung tại vị trí phát hiện ra du khách”, thiếu tá Sáng nói.

    Tuy nhiên, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Lê Anh Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Sapa, cho biết: Phía cơ quan công an vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc này.

    Tìm thấy du khách Anh mất tích ở Sapa
    Aiden Webb

    Trước đó, anh Aiden Webb (SN 1993, người Norwich, Anh) bị nghi ngờ mất tích tại núi Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, gần Sa Pa, Lào Cai.

    Anh bắt đầu hành trình leo bộ lên đỉnh Fansipan từ thứ Sáu, ngày 3/6/2016. Nửa đêm, rạng sáng ngày 4/6, anh nhắn tin cho bạn gái thông báo về việc do thời tiết quá lạnh nên tiếp tục leo để giữ ấm cơ thể và bị thương trên đường. Tin nhắn cuối cùng bạn gái Aiden Webb nhận được từ phượt thủ trước khi anh bị nghi mất tích là vào khoảng 6h sáng 4/6.



    Tìm thấy du khách Anh mất tích ở Sapa - 1
    Aiden Webb là vận động viên leo núi chuyên nghiệp, ưa thích chinh phục các địa hình hiểm trở

    Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã ổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Mỗi ngày chính quyền địa phương huy động 60 người gồm lượng công an, quân đội và đồng thời treo thưởng 50 triệu đồng cho người tìm thấy du khách mất tích này.
     
    Tin-Tin thích bài này.
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    R.I.P

    Thấy trên FB share vừa té còn nt cho bạn gái dc, nhưng chắc chỗ đó khó ra quá nên chảy máu rồi chết
     
  3. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Đi phượt rừng rú núi non hiểm trở mà đi 1 mình!Cái giá của bản tính thích thể hiện bản lĩnh,ai RIP chứ mình chả thấy thương xót cho những người có suy nghĩ như vậy!Chuyên nghiệp thì sao?Nguy hiểm hay bất trắc có ai lường hết được!!

    @ 1 vị bộ trưởng nào của Úc có câu nói rất hay : "Chúng Ta ko thể ban hành luật để cấm sự ngu dốt của con người",cái chết vì quá tự tin vào bản thân,hại bản thân,hại người thân và những người đi tìm kiếm!!
     
    capslock09, smithangel and Tin-Tin like this.
  4. Điện Máy Xanh Thành Viên Cấp 4

    Lại thêm mấy anh hùng chuyên cào bàn phím chửi lực lượng cứu hộ nào là đến chậm nào là định vị kém nào là ko dùng trực thăng....
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cảm giác tột cùng đánh đổi sinh mạng thì quá đắt. Leo núi Đông Nam Á mà không dùng dây và dụng cụ chuyên nghiệp kể cũng liều mạng thật. Đang leo mà ong cắn, rắn cắn, kiến cắm bất ngờ hoảng buông tay là ăn cho hết. Chú này mất mạng do không ai biết nên cấp cứu ko kịp thời, con pồ đần chỉ lo chát chít mà ko chịu báo nhà chức tránh liền khi đt chú kia còn pin
     
    Tin-Tin thích bài này.
  6. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Cái MXH làm cho thanh niên VN vô trách nhiệm với lời nói kinh khủng, lên mạng bàn phím cào ầm ầm, ra ngoài nói chiện thì lại lòi ra toàn cái dốt =.=

    Cá nhân mình thấy chú này sớm muộn gì cũng chết với tư duy kiểu này, ko ở rừng núi VN thì cũng ở nơi nào đó. Không thông thuộc địa hình, đi thì một mình, không có phương án dự phòng khi gặp tai nạn, bảo hộ lại không. Con bồ thì thấy người iu bị thương mà mãi sau mới báo.... Quan điểm rõ ràng là phải suy nghĩ những rủi ro khi thực hiện việc gì đó. Chú này chắc quá tự tin vào bản thân mình mà ko suy nghĩ rủi ro, hoặc nghĩ xác suất rủi ro thấp nên mới bị thế này. Sai một li giờ đi cả đời người, còn tốn kém chi phí của xã hội nữa.
     
    capslock09 thích bài này.
  7. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    Vậy các bạn chưa xem phim về tụi phượt thủ rồi . chúng xem tai nạn, cái chết là bình thường. Vượt qua các thử thách do mình đề ra thì chúng sẽ thành công trong cuộc sống, còn không thì trở về cát bụi.
    Cho nên chúng tự tin vào bản thân minh , kkkkkkk
     
    QuiHoang thích bài này.
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Thằng này liều lĩnh bất chấp sinh mạng , gặp con bồ ngu nữa , đáng lẽ thấy nó liều như vậy thì phải khuyên nó ngay từ đầu , hoặc ngay khi nó bị thương rồi thì gọi police và khuyên nó tìm cách dưỡng thương , nghỉ ngơi chờ cứu hộ đến trong khi đt còn pin... tụi tóc vàng này nhiều khi nó nghĩ gì trong đầu mình cũng ko hiểu nổi , cơ nhưng mà tụi tây trắng đa phần sống thoáng , chơi được , chứ mấy chú tây đen là e vái... khu phố Tây mà ks nào thấy tây đen cũng từ chối ko cho ở , ks chỗ e mới đuổi 1 loại mấy thằng đen vì lừa đảo nợ tiền phòng ko trả , lì lợm đuổi ko chịu đi...